Liverpool vượt qua Newcastle United với tỷ số 4-2 tại Anfield để xây chắc vị trí đầu bảng Premier League. Họ nhận thấy cơ hội giành chiến thắng cách biệt khi trọng tài cho đội chủ nhà hưởng quả penalty thứ 2, với việc Diogo Jota bị Martin Dubravka phạm lỗi trong vòng cấm.
Chứng kiến quyết định thổi penalty đó của ông Anthony Taylor, Gary Neville cảm thấy không chuẩn xác. Trên sóng Sky Sports, Neville nhận định:
"Ôi không. Bạn không thể đưa ra quyết định thổi phạt như thế. Jota xông lên rồi ngã xuống. Độ trễ việc ngã xuống là quá lớn. Còn hai hoặc ba mét nữa thì mới xảy ra va chạm. Các cổ động viên Liverpool đã la ó trọng tài Taylor nhưng ông ấy đã giúp đỡ họ rất nhiều. Tôi không nghĩ đó là một quả phạt đền".
Neville không phải là người duy nhất phản đối quyết định này. Trên mạng xã hội, nhiều khẳng định đó là 'một tình huống ăn vạ rõ ràng'. Huyền thoại John Terry cũng phản ứng trên X vì anh không tin đó là pha bóng dẫn đến tình huống penalty.