(BongDa.com.vn) – Trong làng túc cầu hiện nay, nói về sự nhạy bén trong tính toán thì chẳng có bao nhiêu người qua được HLV của Chelsea – ông Jose Mourinho. Thế nhưng dù cho có đặc biệt đến đâu thì cũng có đôi lúc cái bàn tính của Mourinho cũng không cho ra đáp số như ý.
ĐMượn Falcao thì ông đã tái hợp được cặp song sát một thời của Atletico Madrid là Falcao – Costa, qua đó hy vọng làm hồi sinh mãnh hổ người Colombia. Như vậy hàng công của Chelsea khá ổn. Tuy nhiên điều mà ông chẳng ngờ tới rằng Falcao vẫn hòa nhập chậm chạp, Costa chưa lấy lại được cảm giác ghi bàn còn Fabregas, Hazard lại sa sút ít nhiều. Rất may là những ngày cuối của thị trường chuyển nhượng, Chelsea đã giật được Pedro, ít nhiều tránh được cơn khủng hoảng ở tuyến trên.
Nhưng ở tuyến sau, dường như Mourinho đang dần bất lực. Và căn nguyên cũng từ sai lầm của ông. Thứ nhất Mourinho bán Cech cho Arsenal – một đối thủ trực tiếp trong nước. Thứ hai ông đã quá tin tưởng vào hàng thủ mình đang có. Nhưng thật chẳng may cho ông, cả hai sự toan tính đó đều bán đứng lại mình.
Hàng phòng ngự ông vốn tin tưởng và tự hào với Terry, Cahill, Matic…giờ đây bỗng trở nên hời hợt trong những pha cản phá đối phương. Bốn trận thua 9 bàn, một con số buồn kỷ lục trong mọi đội bóng mà Mourinho từng dẫn dắt. Nhưng đó chưa phải là điều tồi tệ cuối cùng mà đó là việc thủ môn Courtois bị chấn thương sau đợt vòng loại Euro 2016.
Theo những tin tức cho biết, Courtois có thể vắng mặt hai tháng sắp tới. Đây rõ ràng là một đòn nặng giáng vào tham vọng của Chelsea. Có lẽ lúc này người hâm mộ đội bóng lại mang tên của Mourinho ra chỉ trích vì đã bán đi Cech. Nếu có Cech lúc này thì đâu phải lo nhiều như vậy đâu.
Càng đau đầu cho Mourinho khi chấn thương của Courtois xảy ra trong hoàn cảnh khó khăn thập diện mai phục. Tình hình này cũng là ngoài dự liệu của Người đặc biệt. Bởi ông tin đội hình gần như hoàn hảo mùa rồi nên khi hàng thủ bấp bênh, hàng công đuối sức thì Chelsea gặp vô vàn khó khăn, lúng túng.
4 điểm sau 4 trận có lẽ đã là tận cùng của sự bi đát. Nhưng một chuỗi kết quả đó diễn ra quá nhanh nên Mourinho đã không trở tay kịp. Thế nhưng Đức Chúa Trời – người duy nhất nổi tiếng hơn Mourinho (như ông từng nói) – lại muốn trị cái thói kiêu ngạo của kẻ người phàm này. Đội bóng đang sa sút lại gặp ngay đợt vòng loại Euro 2016 khiến cho những ngôi sao bị bào mòn thêm sức lực.
Vừa trở lại Premier League thì phải làm khách kẻ phá bĩnh khó chịu là Everton. Courtois chấn thương lại trùng với thời gian đá Champions League, gặp Arsenal rồi Liverpool tại giải Ngoại hạng. Thật quá “đen” cho Chelsea và bản thân Mourinho.
Ngày Mourinho trở lại dẫn dắt Chelsea, ông cho rằng mình là Người hạnh phúc. Nhưng đúng là người tính một thì trời tính tới trăm nên những ngày hạnh phúc của Mourinho với Chelsea chỉ ngắn ngủi mùa qua và bây giờ đang là những ngày giông bão. Hơn mười năm qua vô số lần Mourinho tính toán đúng từng bước đi của mình. Nhưng bây giờ liệu ông có hối hận với những quyết định của mình hay không?