(BongDa.com.vn) – Manchester United sắp trải qua một mùa giải thất bại nữa tại Ngoại hạng Anh. 300 triệu đã được duyệt chi kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu nhưng không thể mang lại hiệu quả.
MTổng cộng đã có 25 cầu thủ được mang về kể từ khi Louis van Gaal lên nắm quyền tại Old Trafford. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, vẫn có những cầu thủ chưa thể hiện được nhiều tại M.U. Đã đến lúc những cầu thủ này để lại chiếc áo quá rộng ở M.U và tìm một bến đỗ mới phù hợp hơn.
Được mang về Old Trafford dưới dạng chuyển nhượng tự do, thủ thành từng lọt vào chung kết World Cup năm 2014 được dự đoán là người thay thế nếu David de Gea phải ra đi. Khởi đầu của Romero là không hề tệ với 3 trận đầu tiên không bị thủng lưới, NHM Quỷ đỏ đã mường tượng về một tấm lá chắn thép mới mà họ có thể trông mong trong tương lai.
Tuy nhiên thảm họa bắt đầu từ trận thứ 4 của anh, M.U thất thủ trước Swansea với tỷ số 1-2 và Romero mắc một sai lầm sơ đẳng để đội nhà nhận bàn thua. Kể từ đó, phong độ của Romero không còn được như trước, vị trí tối thượng trong khung gỗ không ai khác ngoài De Gea và Romero chỉ biết trải qua những ngày tháng trên băng ghế dự bị.
4. Phil Jones
Mới 19 tuổi, Jones đã làm cả nước Anh chú ý khi đích thân Sir Alex mang anh từ Blackburn về M.U với giá 17 triệu bảng. Vị thuyền trưởng vĩ đại này còn đặt hết hy vọng khi cho rằng Jones sẽ trởt hành một trong những cầu thủ vĩ đại của Quỷ đỏ.
Jones đã chơi rất hay trong những tháng đầu tiên, thậm chí những chuyên gia đánh giá anh có thể trở thành một huyền thoại như Duncan Edwards. Nhưng, “người tính không bằng trời tính”, bão chấn thương ập đến với Jones một cách bất ngờ và khiến anh mất đi tất cả. Kể từ thời điểm gia nhập M.U, Jones đã dính đến 27 chấn thương và bỏ lỡ 84 trận đấu.
Sự nghiệp bị gián đoạn quá nhiều lần ở M.U khiến Jones không thể tìm lại chính mình. M.U cần một hậu vệ đẳng cấp thế giới và không còn thời gian để “thử nghiệm” Jones nữa. Đến M.U theo hợp đồng đáng chú ý, nhưng có lẽ đã đến lúc Jones rời đi khi chẳng ai còn để tâm đến cầu thủ này.
3. Ashley Young
Thêm một gương mặt được Sir Alex mang về, Young cập bến M.U năm 2011 với giá 18 tiệu bảng từ Aston Villa. Trong tự truyện của mình, Sir Alex đã nói rằng ông mang Young đến là để thay thế vị trí của huyền thoại Ryan Giggs. Quả thực như vậy, mùa giải đầu tiên chứng kiến phong độ chói sáng của Young, anh cũng là tác giả của 2 bàn thắng đáng nhớ trong chiến thắng 8-2 trước Arsenal.
Tuy nhiên chỉ duy nhất mùa giải đầu tiên ấy là Young tỏa sáng. Phong độ của anh sa sút trầm trọng trong những năm qua, Van Gaal còn mô tả anh với cụm từ “Neymar lỗi” khi chứng kiến những màn trình diễn của Young. Anh được xếp đá từ cánh trái sang cánh phải, từ tiền vệ tới hậu vệ, thậm chí là tiền đạo, nhưng cuối cùng vẫn là sự mờ nhạt khó giải thích bằng lời.
2. Marcos Rojo
Gây ấn tượng mạnh mẽ ở World Cup 2014, Rojo và người đồng đội Romero được Manchester United mang về với rất nhiều kỳ vọng. Cái giá 16 triệu bảng cùng với Nani theo chiều ngược lại khiến nhiều người trầm trồ về hiện tượng người Argentina. Tuy nhiên lại là chấn thương đã cướp đi của M.U thêm một cầu thủ tài năng.
Không những thế, Rojo thường xuyên thể hiện sự vô kỉ luật của mình. M.U đã chán ngán những bản hợp đồng như Rojo và sẵn sàng bán anh ngay Hè này. Có lẽ cựu cầu thủ Sporting Lisbon cũng không hề muốn tiếp tục sự nghiệp ở Old Trafford với những chấn thương dai dẳng. La Liga và Barcelona đã có những động thái tiếp cận với Rojo.
Fellaini là học trò cũ của David Moyes, anh cùng ông thầy đáng kính của mình cập bến M.U trong sự hoài nghi đáng kể. Đến bây giờ người ta vẫn không ngừng băn khoăn về mức giá 28,5 triệu bảng mà M.U đã trả cho Everton khi đó.
Sở trường của cầu thủ người Bỉ là tiền vệ trụ, anh cực mạnh trong những tình huống càn quét và chống bóng bổng. Tuy nhiên cả Moyes và Van Gaal đều thử sức anh ở những vị trí kiểu như… tiền đạo. Sự bất hợp lí trong những quyết định sử dụng Fellaini đã khiến M.U sa sút thảm hại, sự “phá cách” mang tên Fellaini đôi lúc trở thành trò cười cho NHM bởi phong cách của anh khi chơi tiền đạo quả thật không giống ai.
Có một thống kê khiến chúng ta tin rằng Fellaini cần rời khỏi M.U ngay lập tức. Tỷ lệ thắng của M.U khi có cầu thủ này chỉ là 33%, ngược lại khi Fellaini vắng mặt, M.U thắng đến 55%.