MỚI NHẤT :
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United vs Burnley: Tiếp mạch chiến thắng?
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • John Terry và Chelsea: Lời chia tay không trọn vẹn

    09:06 Thứ ba 10/05/2016

    Trong một mùa giải đầy bão táp thì hình ảnh của người đội trưởng John Terry chính là đại diện cho sự bạc nhược mà The Blues đang phải nếm trải.

    (BongDa.com.vn) – Chelsea đang èo uột bước qua một mùa giải thật sự quá tồi tệ, từ nhà ĐKVĐ họ rơi tự do xuống tận vị trí giữa bảng xếp hạng và gần như sẽ trắng tay hoàn toàn. Trong một mùa giải đầy bão táp như vậy hình ảnh của người đội trưởng John Terry chính là đại diện cho sự bạc nhược mà The Blues đang phải nếm trải.

    John Terry và Chelsea: Lời chia tay không trọn vẹn
    Terry là nốt trầm trong bức tranh tối màu của Chelsea trong mùa giải năm nay. Ảnh: Internet.
    N
    gày còn ở phong độ đỉnh cao Terry chính là thủ lĩnh nơi hàng phòng ngự ở cả Chelsea lẫn đội tuyển Anh. Người ta biết đến Terry như một trung vệ toàn diện, anh có thể hình vạm vỡ, những pha băng cắt, xoạc bóng vô cùng chình xác, và nhất là những pha bay nhảy không chiến gần như không có đối thủ.

    Nhưng giờ đây ở cái tuổi 36 anh buộc phải ra đi nếu không muốn trở thành gánh nặng của đội nhà, anh rất buồn vì phải nói lời tạm biệt sân Stamford Bridge, đúng, nhưng buồn thay ngay cả cái kết thật đường hoàng cũng không thể có được?

    Trận cuộc đối đầu với Sunderland tại vòng 37 Premier League, Chelsea đã để thua Sunderland với tỷ số 2-3. Trận thúc thủ này không mang quá nhiều ý nghĩa, bởi thắng hay bại thì Chelsea cũng chẳng có gì để mộng mơ.

    Song, với John Terry thì thật sự mà nói nó chẳng khác gì lời đắng cuối cuộc tình giữa anh và đội bóng anh gắn bó trong suốt cả sự nghiệp. Việc nhận thẻ đỏ trực tiếp và bị treo giò 2 trận cũng đồng nghĩa rằng đây là trận đấu cuối cùng và là hình ảnh cuối cùng của Terry trong mào áo Chelsea. Hình ảnh mà anh gục xuống sân khi “nhận được tin” mình lĩnh chiếc thẻ đỏ có lẽ đã nói lên tất cả nỗi thất vọng đó.

    Mùa giải năm nay BLĐ Chelsea đã xác nhận sẽ chia tay với cầu thủ sinh năm 1980 này vì lý do tuổi tác, nhiều CĐV đã nghĩ đến một trận đấu thật đặc biệt thật long trọng để tri ân những gì mà số 26 đã đóng góp cho CLB, nhưng ai mà ngờ rằng ngay cả việc thi đấu 90 phút chính Terry cũng không thể thực hiện cùng đội bóng của mình.

    Đây quả thật là một nỗi buồn khó tả của Terry, BLĐ và cả các CĐV của đội bóng Tây London. Sẽ không có băng rôn, không có những lời hô vang và những tràn vỗ tay dành cho Terry, anh buộc phải âm thầm lặng lẽ bước ra đi, quả thật sự nghiệp của trung vệ xuất sắc một thời này trong màu áo Chelsea đã kết thúc theo cách không thể tồi tệ hơn.

    John Terry và Chelsea: Lời chia tay không trọn vẹn
    Terry sẽ không còn đeo trên mình chiếc băng đội trưởng Chelsea nữa. Ảnh: Internet.

    Sau Frank Lampard, Didier Drogba, Asley Cole, Petr Cech,…thì John Terry – người thủ lĩnh cuối cùng ở thế hệ cầu thủ làm nên thành công vang dội cho Chelsea cũng đã rời xa thành London để tìm một mảnh đất mới phù hợp với tuổi tác của anh để tiếp tục xỏ giày thi đấu. Và kể từ giây phút Terry ngã gục xuống sân thì đấy cũng là thời khắc người ta còn thấy anh mặc trên mình chiếc áo màu xanh trong một trận cầu chính thức.

    Không cần một trận cầu chính thức để nói lời chi tay đội bóng, thậm chí không cần những buổi tiệc. Dù anh rời đội bóng trong sự hân hoan đầy long trọng hay bước đi âm thầm lặng lẽ thì với các CĐV màu xanh The Blues anh vẫn mãi là một huyền thoại, chúng tôi nợ anh một lời cảm ơn chưa thể nói ra, John Terry!

    Vệ Anh Tiến - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...