Lowery là CĐV nhí nổi tiếng của Sunderland và đã lấy đi nước mắt của hàng triệu người trong thời gian qua. Dù mắc phải căn bệnh ung thư quái ác, Lowery vẫn luôn lạc quan và giữ trọn tình yêu với trái bóng tròn. Cậu bé đặc biệt yêu Sunderland và xem tiền đạo Jermain Defoe là người bạn thân nhất.
Sau thời gian dài chống chọi với ung thư, Lowery đã vĩnh viễn ra đi cách đây 1 tuần. Vừa qua, lễ tang của cậu bé tại nhà thờ St Joseph’s, Blackhall Colliery, County Durham.
‘Người bạn thân nhất của Bradley’, Defoe đã có mặt cùng với John O’Shea và Lee Cattermole. HLV David Moyes đã mang một chiếc khăn của Sunderland trong khi tân HLV Simon Grayson cũng góp mặt.
Defoe chọn mặc chiếc áo đấu của tuyển Anh để gợi nhớ lại khoảnh khắc anh đưa Lowery vào sân trong trận gặp Lithuania tại Wembley.
Defoe đã có những khoảnh khắc đáng nhớ bên cạnh Lowery trong những ngày cuối đời của cậu bé. Anh cũng chia sẻ rằng được làm bạn với Lowery là điểm nhấn nổi bật nhất trong thời gian ở sân Ánh sáng.
Những NHM bóng đá cũng tập trung rất đông xung quanh nhà thờ. Họ mặc những chiếc áo có tên Bradley Lowery kèm theo số 6, số tuổi của cậu bé.
Defoe đã không giấu nổi những giọt nước mắt trong khoảnh khắc tiễn biệt Lowery.
Những hình ảnh cảm động trong ngày tiễn biệt cậu bé dũng cảm Bradley Lowery