MỚI NHẤT :
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Jeonbuk thua Bình Dương, báo Hàn trách trọng tài và “Võ-Lích”

    18:13 Thứ năm 07/04/2016

    Báo chí Hàn Quốc tỏ ra rất sốc khi Jeonbuk Hyundai Motors để thua 2-3 trước B.Bình Dương.

    Báo chí Hàn Quốc tỏ ra rất sốc khi Jeonbuk Hyundai Motors để thua 2-3 trước B.Bình Dương. Ngoài việc chỉ trích đội nhà chủ quan, họ cũng nói rằng, trọng tài cùng lối chơi thô bạo đã góp phần giúp B.Bình Dương có chiến thắng bất ngờ.

    Jeonbuk thua Bình Dương, báo Hàn trách trọng tài và
    B.Bình Dương gây bất ngờ khi hạ gục Jeonbuk Hyundai Motors.

    Lượt trận thứ 4 bảng F vòng bảng AFC Champions League, B.Bình Dương tiếp đón Jeonbuk Hyundai Motors trên sân nhà Gò Đậu. Trận lượt đi trên sân khách, B.Bình Dương đã thua tâm phục khẩu phục với tỷ số 0-2. Vậy nên, rất ít người tin rằng, thầy trò Nguyễn Thanh Sơn có thể tạo nên bất ngờ, cùng lắm chủ nhà chỉ có thể có được 1 trận hòa. Nên nhớ rằng, Jeonbuk Hyundai Motors là ĐKVĐ K.League, sở hữu trong đội hình rất nhiều tuyển thủ Hàn Quốc và những ngoại binh chất lượng.

    Tuy nhiên, cơn địa chấn đã xảy ra tại Bình Dương khi chủ nhà B.Bình Dương có chiến thắng bất ngờ với tỷ số 3-2. Anh Đức (cú đúp) và Nsi chính là những người đã lập công cho chủ nhà. Trong khi đó, 2 bàn thắng của đội khách được thực hiện bởi Han Gyo-Won và Lee Jong-Ho. Thua trận này, Jeonbuk Hyundai Motors (6 điểm) đã đánh mất ngôi đầu vào tay Tokyo FC (7 điểm).

    Nếu như báo chí châu Á bất ngờ với chiến thắng của B.Bình Dương trước Jeonbuk Hyundai Motors, thì báo chí Hàn Quốc coi đó là một cú sốc. Rất nhiều tờ báo của nước này đã lên tiếng chỉ trích thầy trò HLV Choi Kang-hee, cho rằng họ đã có một trận đấu tệ hại vì không đánh giá đúng thực lực của đối thủ. Tuy vậy, một số tờ báo Hàn cũng mỉa mai, chính trọng tài cùng lối chơi thô bạo đã giúp B.Bình Dương có chiến thắng trước Jeonbuk Hyundai Motors.

    “Jeonbuk đã thua khi không đánh giá đúng khả năng của đối thủ. Họ cần phải xem đây là bài học đáng giá. Rõ ràng, Bình Dương đã chơi tốt hơn hẳn so với trận lượt đi. Tuy vậy, cũng cần phải nói thêm rằng, thời tiết khác biệt và những quyết định có phần khắc nghiệt của trọng tài đã góp phần giúp Bình Dương tạo ra chiến thắng ấn tượng,” tờ Naver Sport bình luận.

    “Jeonbuk trả giá đắt vì sự chủ quan. Nhưng trọng tài cũng đã góp phần tạo ra sự bất ngờ. Thật khó tin là ông ta lại rút tới 2 thẻ đỏ cho Jeonbuk và cho Bình Dương hưởng 2 quả phạt đền. Trong khi đó, nhiều pha phạm lỗi thô bạo của Bình Dương thì lại chỉ bị nhắc nhở hoặc cho qua. Với quá nhiều lợi thế nhưng thế, họ thắng là điều đương nhiên,” tờ Ilgan Sports mỉa mai.

    “Kim Chang Soo tranh chấp bóng và bị cầu thủ Bình Dương đạp rách cả tất. Vậy mà trọng tài Dimitry Mashentsev lại rút thẻ vàng thứ 2 với anh ta thay vì dành điều đó cho cầu thủ chủ nhà. Mà chỉ 2 phút trước đó, Kim Chang Soo đã phải nhận 1 thẻ vàng. Một tình huống thật nực cười và AFC cần xem lại công tác trọng tài,” tờ Sports Seoul nhắc lại tình huống va chạm giữa Tấn Tài và Kim Chang Soo, khiến cầu thủ người Hàn Quốc nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân, còn Jeonbuk Hyundai Motors thì chỉ còn thi đấu với 10 người.

    “Thua trước Bình Dương là một kết quả tồi với Jeonbuk, nhất là khi bảng E còn có Tokyo FC và Jiangsu Suning. Một trận đấu mà Bình Dương đã chơi quyết liệt, với nhiều pha bóng ác ý khiến các cầu thủ Jeonbuk chùn chân. Tuy vậy, trọng tài lại có nhiều quyết định thiếu chính xác và điều đó khiến Jeonbuk thi đấu với tâm trạng không phải tốt nhất,” tờ Daejeon Ilbo nhấn mạnh.

    Đông Hưng - Dân Việt
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...