MỚI NHẤT :
  • Arsenal bị Owen "ngó lơ" trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh
  • Chuyển nhượng 19/03: Rõ Greenwood, M.U chốt xong vụ Mbappe; Arsenal lộ diện mục tiêu tiền đạo
  • Tyson Fury xuất hiện Old Trafford
  • Hành trình trỗi dậy của Amad Diallo
  • Chelsea đã có sẵn người thay thế Raheem Sterling
  • Bruno Fernandes khen ngợi mục tiêu chuyển nhượng của M.U
  • Antony: Tôi cần bàn thắng đó
  • "Tôi biết tại sao Man Utd lại chiêu mộ mình"
  • Đấu Việt Nam, sao Indonesia không dám nhìn vào quá khứ
  • "Cầu thủ chính gốc Indonesia chơi hừng hực hơn nhiều"
  • Bàn thắng của Amad Diallo không thể khỏa lấp vấn đề của M.U
  • Báo Indonesia cập nhật tin dữ trước trận gặp Việt Nam
  • 'Thiếu gia' V-League có chữ ký mới sau Tuấn Anh
  • Tất cả đã sai về Diogo Dalot
  • "Ông ấy sẽ dẫn dắt Liverpool hoặc Man Utd rất tốt"
  • Arsenal và cơn ác mộng mất chức vô địch mùa trước lặp lại?
  • Lewandowski cảnh báo PSG
  • Quang Hải tính xuất ngoại lần 2; Rõ lý do HLV Troussier loại Công Phượng
  • Diego Simeone nói thẳng lý do thua Barca
  • Chelsea thảo luận nội bộ về cựu HLV Bayern
  • Man Utd tạo nên thảm họa trên TTCN
  • "Cầu thủ Việt Nam ở trận thua Indonesia còn non kinh nghiệm"
  • 4 điểm nhấn của bóng đá châu Âu tuần qua
  • Liverpool và Tottenham tranh giành sao Fulham
  • Bạn gái Maddison khoe dáng vạn người mê
  • Cancelo: “Pepe từng khuyên tôi gia nhập Real”
  • Phil Thompson nêu tên ƯCV tuyệt vời thay thế Jurgen Klopp
  • Thắng Liverpool nhưng Ten Hag vẫn ám ảnh trận thua Arsenal
  • Barca nhận tin dữ trước đại chiến tại El Clasico
  • Gilberto Silva gợi ý chữ ký lý tưởng cho Arsenal
  • Việt Nam đấu Indonesia, lộ thái độ của HLV Troussier
  • Xavi xây dựng Barca 2.0 nhờ những "diễn viên phụ"
  • Xác nhận! M.U sẵn sàng chia tay Greenwood với 1 điều kiện
  • Hậu vệ nào sẽ ở lại hoặc chia tay Juve mùa hè này?
  • Hazard: "Tôi tự hào khi khoác áo Real Madrid"
  • Bộ khung tối ưu của ĐT Việt Nam đấu Indonesia
  • Gilberto Silva đánh giá cơ hội vô địch Premier League của Arsenal
  • Bà xã Kiwior và sở thích diện khoe vòng 3 nóng bỏng
  • Những trận đấu hay nhất trong kỳ FIFA Days tháng 3
  • Ole ví von Rashford với Messi, Ronaldo
  • Italy hạ gục Anh: Bóng đá không về nhà, bóng đá về Rome!

    23:47 Thứ hai 12/07/2021

    BongDa.com.vn Sau trận chung kết EURO 2020, bóng đá đã không trở về nhà như những gì CĐV Anh mong muốn, nó đã đến Rome theo dấu chân của Azzurri.

    "It’s coming home, it’s coming home, it’s coming. Footballs coming home" - (tạm dịch: nó đang trở về nhà, nó đang trở về nhà, nó đang trở về nhà. Bóng đá đang trở về nhà) là ca từ nổi tiếng trong bài hát "Three Lions" do ban nhạc The Lighting Seeds sáng tác theo đơn đặt hàng từ LĐBĐ Anh để phục vụ cho EURO 1996. Kể từ đó, "It's coming home" trở thành cụm từ nổi tiếng, được sử dụng phổ biến mỗi khi ĐT Anh chiến thắng và đang chơi thành công tại bất kỳ giải đấu lớn nào. Với họ, tuyển Anh chiến thắng đồng nghĩa với bóng đá đã chiến thắng, nó sẽ quay về quê hương mình, Anh quốc.

    Sự kiện "Tam sư" lần đầu tiên sau 55 năm lọt vào trận chung kết một giải đấu lớn làm nức lòng CĐV xứ sở sương mù. Người Anh tiếp tục vẽ ra viễn cảnh "bóng đá đang trở về nhà". Mặc dù vậy, đen đủi thay cho họ, Italy là một đối thủ quá khó xơi. Bên cạnh đẳng cấp và bản lĩnh, Azzurri còn sở hữu cả sự già dơ, từng trải. Pha kéo áo của Giorgio Chiellini với Bukayo Saka ở những phút cuối hiệp hai thoạt nhìn khá xấu xí, nhưng lại thể hiện được sự vượt trội của Italy so với sự non nớt của "Tam sư".

    Italy hạ gục Anh: Bóng đá không về nhà, bóng đá về Rome! - Bóng Đá

     Tuyển Anh thêm một lần lỗi hẹn với danh hiệu.

    Một "ông lão" như Chiellini rõ ràng không đủ sức để đua tốc độ với "máy chạy" Saka, phạm lỗi từ xa là cách hiệu quả và đơn giản nhất để hoá giải tình huống nguy hiểm. Một thẻ vàng có hề hấn gì khi tránh được bàn thua ở phút cuối, đặc biệt là trong một trận chung kết EURO. Nói một cách ví von, trong trận đấu này, người Anh tạo ra bóng đá, còn người Italy đã nâng nó lên tầm nghệ thuật.

    Từ khả năng phối hợp, triển khai bóng, tổ chức phòng ngự, tất cả Italy đều thể hiện tốt hơn hẳn Anh. Xuyên suốt trận đấu, nơi mà "Tam sư" áp đảo được đối thủ hoàn toàn có lẽ là... khán đài, nơi CĐV của họ nghiễm nhiên chiếm số đông. Họ ăn mừng, nhảy múa, hò hét, tất cả như một bữa tiệc cho đến khi Leonardo Bonucci dập tắt chúng đi bằng bàn gỡ ở giữa hiệp hai. Trung vệ 34 tuổi chạy thẳng ra đứng lên tấm biển quảng cáo và ăn mừng đầy ngạo nghễ.

    Italy hạ gục Anh: Bóng đá không về nhà, bóng đá về Rome! - Bóng Đá

    Italy xứng đáng với danh hiệu vô địch EURO 2020.

    Ngoài đường pitch, HLV Roberto Mancini chỉ vỗ tay nhẹ nhàng, chẳng vồ vập, tất cả chỉ vừa đủ. Tất cả thể hiện Azzurri đang có cả hai yếu tố để tạo nên sự hoàn hảo trong trận chung kết: những trái tim nóng trên sân và một cái đầu lạnh tại cabin huấn luyện. Sự bình tĩnh của ông giúp cho Italy không vỡ trận trong hiệp một, thời điểm mà đội chủ nhà đá cực kỳ bay.

    Kết thúc trận đấu, Bonucci đã hét vào camera: "It's coming Rome" (tạm dịch: nó đang trở về Rome), một cách chơi chữ như lời đáp trả cho "It's coming home" của CĐV Anh, đó cũng là lời chào tạm biệt của EURO 2020. Italy rời xứ sương mù với chiếc cúp vô địch, và nếu xét theo tham chiếu của người Anh, thì đúng là bóng đá đang trở về Rome thật.

    Anh chuẩn bị gặp Ý:

     
    Vương Ngọc | 23:17 12/07/2021
    Chia sẻ

    Loading...