MỚI NHẤT :
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Liệu Chiellini có phải là người quyết định thành bại loạt luân lưu của Italia?

    18:03 Thứ tư 07/07/2021 | 1

    BongDa.com.vn Dù không tham gia trực tiếp vào loạt sút luân lưu, nhưng tác động của Giorgio Chiellini lên tâm lí các cầu thủ Tây Ban Nha là không thể bàn cãi.

    Rạng sáng nay, Italia và Tây Ban Nha đã cống hiến một trận đấu có thể xem là hấp dẫn và kịch tính nhất kể từ khi EURO 2020 khởi tranh.

    Trái ngược với một hình ảnh Italia tấn công đẹp mắt ở những ngày đã qua, các cầu thủ của Roberto Mancini lại trở về với bản ngã của mình ở trận Bán kết. Họ chấp nhận để Tây Ban Nha lấn sân để rồi chờ đợi thời cơ từ những đường phản công sắc lẹm. Và có lẽ, nếu tận dụng triệt để những cơ hội có được từ khi vào sân, Domenico Berardi đã "đóng hòm" trận đấu trong 90 phút thi đấu chính thức, chứ không phải chờ vào những loạt sút luân lưu cân não. 

    Liệu Chiellini có phải là người quyết định thành bại của loạt luân lưu? - Bóng Đá

     Chiellini đẩy áp lực sang người Tây Ban Nha. 

    Có điều, khi đứng trước chấm 11 mét, người ta mới thấy được sự lọc lõi của người Italia, sự lọc lõi giúp họ sinh tồn ròng rã mấy thập kỉ qua. 

    Trong lần tung đồng xu đầu tiên để chọn bên sút phạt đền, Giorgio Chiellini đã đoán đúng và được chọn phía khung thành có nhiều CĐV Italia hơn. Nhưng Jordi Alba lại chọn chỉ tay về hướng ngược lại. Sau khi được trọng tài chính Felix Brych khẳng định, hai đội sẽ đá ở khung thành bên trái, Chiellini quay sang "véo má" Alba và mắng yêu bằng tiếng Tây Ban Nha rằng: "Đồ lừa đảo, đồ lừa đảo". 

    Sau đó, Chiellini còn tiếp tục chọn đúng mặt để Italia được sút trước. Anh và Alba chia tay nhau với một cái ôm thắm thiết. Người ta thấy Chiellini cười nói từ đầu đến cuối còn Alba rất gượng gạo. Cảm giác như hậu vệ của Tây Ban Nha không thoải mái. Có lẽ có đôi chút bực mình từ việc không được phần sân như ý, hoặc cũng có thể anh chẳng muốn "thân mật" với Chiellini trong tình cảnh "nước sôi lửa bỏng" như vậy.  

    Liệu Chiellini có phải là người quyết định thành bại của loạt luân lưu? - Bóng Đá

     Jorginho giúp Italia vào Chung kết sau khi thực hiện thành công cú sút quyết định. 

    Nụ cười của người đội trưởng Chiellini rõ ràng đã lan tỏa sự thoải mái đến tất cả các cầu thủ Italia có mặt trên sân. Trong các loạt sút của họ, không hề có dấu hiệu nào của sự căng cứng tâm lí. Thậm chí, trong loạt sút cuối cùng, cứ ngỡ Jorginho sẽ chọn một phương án khác. Nhưng không, anh vẫn lặp lại kiểu sút "nhảy chân sáo", dù biết rằng nó đã bị đối phương "soi" kĩ. 

    Nói vậy để thấy, Italia đã bước vào loạt sút định mệnh này với sự trang bị hoàn hảo, từ tâm lí cho đến kĩ năng của từng cầu thủ. Bản năng sinh tồn đã giúp họ sống sót qua thời điểm khắc nghiệt nhất của một trận bóng đá. Đây có thể là kì EURO cuối cùng trong sự nghiệp của Chiellini, và bằng bản năng sinh tồn của anh nói rằng, Italia không thể dừng chân ở Bán kết. Anh vẫn còn muốn chơi tại Wembley thêm 90 phút nữa (hoặc hơn). 

    Tây Ban Nha từng thắng Italia trên chấm phạt đền như thế nào trong quá khứ?

     
    Ngọa Long | 17:33 07/07/2021
    Chia sẻ

    Loading...