MỚI NHẤT :
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • "Mainoo đã làm gì, Eriksen đang ở đâu?"
  • Inter Milan thất bại, Conte đau lòng khi nhắc đến Barca và Dortmund

    08:38 Thứ hai 17/02/2020 | 1

    BongDa.com.vn Trận cầu tâm điểm ở vòng 24 Serie A đã kết thúc với nỗi buồn thuộc về Inter Milan.

    Trước khi bước vào cuộc chạm trán ở Olimpico, Inter Milan đã nhận được 1 tin không vui từ Turin. Juventus đã đánh bại Brescia và tạm thời leo lên ngôi đầu bảng. Vậy nên, Nerazzurri buộc phải có được 3 điểm trọn vẹn.

    Thế nhưng, điều ấy đã không xảy ra. Lazio cũng rất muốn giành chiến thắng bởi “biệt đội đại bàng” đang cạnh tranh sòng phẳng trong cuộc đua Scudetto. Với sự cổ vũ của hàng vạn Laziale, thầy trò ông Simone Inzaghi đã thi đấu đầy ấn tượng. Mặc dù bị Inter Milan vượt lên dẫn trước nhưng Biancocelesti đã lội ngược dòng thành công và đánh bại đối thủ của mình với tỉ số 1-2.

    Conte:

     Bàn mở tỉ số của Ashley Young không đủ để giúp Inter Milan đánh bại Lazio.

    Với kết quả này, Inter Milan đã bị đẩy xuống vị trí thứ 3, kém Juventus, Lazio lần lượt 3 và 2 điểm. HLV Antonio Conte đã cảm thấy rất thất vọng. Trả lời phỏng vấn sau trận đấu ở Olimpico, ông cho biết:

    “Đây không phải là lần đầu tiên Inter Milan vượt lên dẫn trước và sau đó thất bại. Điều này đã từng xảy ra ở cuộc đối đầu với Barcelona và Dortmund, khi chúng tôi đã nắm lợi thế trong tay. Như tôi thường nói, Inter Milan vẫn đang ở trên đường đua và điều quan trọng là các cầu thủ phải tiếp tục tiến bộ để đối mặt, tìm ra giải pháp trong mọi tình huống.

    Toàn đội đều đã rất nỗ lực. Tôi xin cảm ơn các chàng trai của mình vì điều này. Chúng tôi cảm thấy khó chịu khi không đứng đầu bảng xếp hạng. Tuy nhiên, Inter Milan không được quên rằng vẫn còn 1 chặng đường rất dài ở phía trước.”

    (*) Những bàn thắng đẹp của Inter Milan được ghi vào lưới Lazio tại Olimpico: 

    Faro | 08:08 17/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...