MỚI NHẤT :
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • "Indonesia đá quá tệ, thật đáng xấu hổ nhưng ĐT Việt Nam thắng xứng đáng"

    09:52 Thứ tư 16/10/2019 | 1

    BongDa.com.vn Đó là những chia sẻ của cựu thủ môn ĐT Indonesia Kurnia Hermansyah sau khi chứng kiến đội nhà thất bại trước ĐT Việt Nam.

    ĐT Indonesia vừa nhận thất bại bạc nhược 1-3 trước ĐT Việt Nam ngay trên sân nhà. Trận thua này khiến giấc mơ World Cup của đội tuyển xứ vạn đảo phải chấm dứt khi họ đã thua 4 trận liên tiếp (trong đó có 3 trận thua trên sân nhà).

     ĐT Indonesia thua bạc nhược trước Việt Nam.

    Ngay sau trận đấu, truyền thông Indonesia bày tỏ sự thất vọng tột cùng với màn trình diễn của đoàn quân HLV Simon McMenemy. Có thể dẫn ra bình luận ngắn gọn của trang Detik: "Bốn thất bại, 0 điểm và 14 bàn thua là một thành tích không thể tệ hại hơn. Xem như chúng ta đã không còn cơ hội đi tiếp tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022."

    Đồng ý với quan điểm trên, cựu thủ môn ĐT Indonesia Kurnia Hermansyah nhận định: "Đây đã là trận thua thứ 4 liên tiếp của Indonesia ở vòng loại World Cup 2022. Thật đáng xấu hổ cho cả nền bóng đá. Những cầu thủ hiện tại đã phá hủy niềm tự hào của người Indonesia. Cần phải sa thải HLV Simon McMenemy ngay lập tức. Nhưng cũng phải công nhận rằng ĐT Việt Nam đá quá tốt.

    Ở bất kỳ nơi nào trên thế giới, nếu một đội bóng để thua 3 bàn trong một trận thì có nghĩa rằng họ đã chơi rất tệ. Tôi cũng thấy rằng các thủ môn Indonesia đã phạm một loạt những sai lầm không đáng có. Sử dụng tới 3 thủ môn trong 4 trận quả là một điều hết sức vô lý."

    Đăng Huy | 09:49 16/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...