MỚI NHẤT :
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • Huyền thoại Bundesliga lần thứ 4 kí hợp đồng với Werder Bremen

    21:29 Chủ nhật 29/07/2018

    BongDa.com.vn Cựu sao Bayern Munich Claudio Pizarro vừa quyết định quay lại đầu quân cho Werder Bremen ở tuổi 39.

    Cầu thủ Peru Claudio Pizarro, người chuẩn bị bước sang tuổi 40 vào tháng 10 tới đây, vừa quay trở lại đầu quân cho đội bóng ruột Werder Bremen với bản hợp đồng 1 năm, và cũng quyết định sẽ giải nghệ tại CLB này.

    Đặc biệt, đây đã là lần thứ 4 tiền đạo huyền thoại của Bundesliga kí hợp đồng với đội chủ sân Weserstadion. Lần đầu tiên Pizarro đến Bremen đã là từ năm 1999. Sau cả cuộc đời lang bạt, cựu sao Chelsea lại quyết định trở về đội bóng này.

    Huyền thoại Bundesliga lần thứ 4 kí hợp đồng với Werder Bremen - Bóng Đá

     Pizarro sắp có mùa giải thứ 19 tại Bundesliga.

    "Tôi rất vui mừng khi có cơ hội được trở lại đây, và cũng sẽ kết thúc sự nghiệp tại nơi tôi bắt đầu sự nghiệp bóng đá ở châu Âu."

    "Tôi sẽ chú trọng truyền đạt kinh nghiệm cho các cầu thủ trẻ, nhưng cũng phải nói rằng tôi trở lại là để ghi thật nhiều bàn thắng cho CLB. Tin chắc rằng mùa giải tới đây chúng tôi sẽ chơi cùng nhau vô cùng gắn kết."

    Sau 4 lần được Werder Bremen chiêu mộ, Claudio có tổng cộng 9 mùa giải thi đấu tại đây, tuy nhiên Bayern Munich mới là nơi đã giúp tên tuổi của cầu thủ này lên tầm huyền thoại. Trong màu áo Hùm xám, lão tướng người Peru đã giành đến 6 Bundesliga và 1 Champions League.

    Tháng 8 tới, Claudio Pizarro sẽ có mùa giải thứ 19 chơi tại Bundesliga, giải đấu mà anh đang đứng thứ 5 trong BXH Vua phá lưới mọi thời đại với 192 bàn sau 446 trận.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thanh Vũ | 21:00 29/07/2018
    Chia sẻ

    Loading...