MỚI NHẤT :
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • Hủy diệt thị trường

    22:36 Thứ bảy 05/08/2017

    CLB Paris Saint Germain (PSG) vừa lập kỷ lục thế giới mới - chính xác hơn là hủy diệt thị trường chuyển nhượng cầu thủ - khi đem về Neymar từ Barcelona với giá 222 triệu euro trong tuần này.

    Đó mới chỉ là khoản tiền giải phóng hợp đồng của ngôi sao 25 tuổi người Brazil. Còn nếu tính mức lương 30 triệu euro/năm và hàng chục loại phí khác, thương vụ này khiến đội bóng giàu nhất nước Pháp tốn khoảng 500 triệu USD.

    Tất nhiên, khi bỏ ra số tiền khổng lồ trên thì trong mắt những ông chủ người Qatar đang sở hữu PSG, đó phải là con số rất đẹp. 222 tượng trưng cho World Cup 2022 mà Neymar sẽ là đại sứ hình ảnh cho bóng đá Qatar. Còn trong mắt giới làm luật, thương vụ Neymar giống như một đòn trí mạng đánh thẳng vào Luật Công bằng tài chính mà LĐBĐ châu Âu (UEFA) luôn theo đuổi với tiêu chí không đội bóng nào được chi nhiều hơn thu.

    Vậy Neymar cùng các cộng sự đã làm thế nào để khiến đội bóng cũ Barcelona, UEFA cùng ngành thuế Pháp và Tây Ban Nha phải ngậm ngùi bó tay trước tuyên ngôn quen thuộc của các đại gia bóng đá "cái gì không mua được bằng tiền thì mua bằng nhiều tiền"? Ông Thierry Granturco, một luật sư chuyên về luật thể thao, đã nhanh chóng tìm hiểu và lý giải điều này trên Sports, tờ báo được xem là thân với Barcelona.

     - Bóng Đá

     Neymar (giữa) trong buổi tập đầu tiên cùng PSG nhưng anh sẽ vắng mặt trận mở màn với Amiens do chưa hoàn tất thủ tục đăng ký thi đấu. Ảnh: AS.

    Hè năm ngoái, M.U mất 105 triệu euro để biến thương vụ Paul Pogba trở thành kỷ lục chuyển nhượng bóng đá thế giới. Có điều, chẳng ai bắt bẻ được "quỷ đỏ" vì họ đứng trong tốp 10 CLB có doanh thu cao nhất thế giới. Ngược lại, PSG chưa phải là một thương hiệu toàn cầu bất chấp họ có những ông chủ Hoàng thân Qatar giàu kếch xù, và Luật Công bằng tài chính của UEFA vẫn là rào cản nếu đội bóng này dám bỏ ra 222 triệu euro mua Neymar. Vậy là thay vì PSG đi mua - vừa có nguy cơ bị UEFA cấm đá Champions League vừa phải đối mặt việc bị Tây Ban Nha truy thu 40% thuế (tức 89 triệu euro), họ lách luật bằng cách biến thương vụ này thành chuyện cá nhân của Neymar và thành viên Hoàng gia Qatar. Họ ký kết với Neymar thông qua Quỹ Đầu tư tài chính Qatar.

    Bằng cách thông qua bên thứ ba, PSG sẽ tiết kiệm được cả đống tiền phải đóng cho cục thuế 2 nước. Riêng Neymar, với danh nghĩa "đại sứ hình ảnh World Cup 2022 ở Qatar", có 222 triệu euro nộp cho Barca "chuộc thân" rồi sang PSG với tư cách cầu thủ tự do.

    Chiêu trò của PSG - không phải bỏ ra đồng nào phá vỡ hợp đồng, cũng không cần đàm phán với Barca - đang được khá nhiều ông chủ giàu có, đặc biệt là các đội bóng nhà giàu của vùng Vịnh cũng như Trung Quốc, áp dụng. Như vậy, có thể thấy dù UEFA có Luật Công bằng tài chính thì cũng chỉ áp dụng cho đội bóng, còn cá nhân cầu thủ hoàn toàn có quyền tự bỏ tiền "chuộc thân". Lỗ hổng này có thể nói là rất lớn nên ở thời điểm hiện tại, Neymar đang là kỷ lục gia của chuyển nhượng bóng đá thế giới nhưng không ai dám chắc 1-2 năm nữa, kỷ lục này sẽ còn bị phá xa đến mức nào!

    Minh Ngọc | 22:13 05/08/2017
    Chia sẻ

    Loading...