MỚI NHẤT :
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • Hủy diệt Lào, Malaysia gửi cảnh báo đanh thép đến ĐT Việt Nam

    21:34 Thứ bảy 24/12/2022

    BongDa.com.vn Malaysia đã có một thế trận vượt trội, qua đó dễ dàng giành 3 điểm trước Lào để tự tin hướng tới chuyến làm khách gặp ĐT Việt Nam.

    HLV Kim Pan-gon cho thấy ý đồ dưỡng quân cho trận gặp ĐT Việt Nam khi tung ra một đội hình với nhiều sự thay đổi so với trận gặp Myanmar. Malaysia nhanh chóng áp đặt trận đấu với những pha hãm thành ngay từ đầu. Trong khi đó, Lào cũng cho thấy sự tự tin khi mạnh dạn tổ chức tấn công. Phút thứ 5, Falsal Halim có pha xử lý bóng khéo léo vượt qua 3 hậu vệ đối thủ và dứt điểm góc hẹp nhưng bóng đi cao hơn xà ngang.

    Dù tấn công dồn dập nhưng cơ hội rõ rệt vẫn chưa đến với "Hổ May" trong 20 phút đầu tiên khi mà ĐT Lào chơi khá kỷ luật. Phút 23, Safawi Rasid có pha đi bóng ở trung lộ và tung cú dứt điểm từ cự ly khoảng 20m. Lần này, thủ môn Souvannasangsgo đã bắt gọn bóng. 

    Hủy diệt Lào, Malaysia gửi cảnh báo đanh thép đến ĐT Việt Nam - Bóng Đá

    Ezequiel Aguero ghi bàn mở tỷ số cho Malaysia trước ĐT Lào.

    Tới phút 29, tỷ số đã được mở cho ĐT Malaysia. Ezequiel Aguero có pha băng vào dứt điểm cận thành chính xác khai thông thế bế tắc sau đường chuyền của Hakim Hassan. Ngay sau đó 6 phút, tác giả của bàn thắng đầu tiên có cơ hội hoàn tất cú đúp nhưng cú lốp bóng trong tư thế đối mặt thủ môn Souvannasangsgo của anh lại đi ra ngoài.

    Phút 44, Mukhairi Ajmal tung cú sút phạt hiểm hóc bên cánh trái nhưng thủ môn bên phía ĐT Lào đã kịp thời đấm bóng ra. Ở những phút cộng thêm của hiệp 1, Malaysia tiếp tục nỗ lực dứt điểm nhưng vẫn không có thêm bàn thắng. Kết quả 1-0 được giữ đến khi 2 đội bước vào giờ nghỉ.

    Bước sang hiệp 2, thế trận cũng không có gì thay đổi với sự chủ động dành cho đội chủ nhà. Trong khi đó, đoàn quân HLV Michael Weiss tỏ ra rất bế tắc ở các đợt tổ chức tấn công.

    Hủy diệt Lào, Malaysia gửi cảnh báo đanh thép đến ĐT Việt Nam - Bóng Đá

    ĐT Malaysia hủy diệt Lào trong hiệp 2. Ảnh: FAM.

    Phút 56, Safawi Rasid thực hiện pha phạt góc bên cánh phải nhưng David Rowley lại đánh đầu ra ngoài. Ngay sau đó, cầu thủ vào sân thay người Lee Tuck có cơ hội dứt điểm trong vào cấm nhưng đường bóng vẫn chưa đủ sắc bén. Đến phút 60, tỷ số vẫn là 1-0 cho đội chủ nhà.

    Và rồi điều gì đến cũng phải đến, phút 65 của trận đấu, Safawi Rasid tung đường chuyền từ cánh phải như đặt để Falsal Halim đánh đầu nâng tỷ số lên 2-0. Bàn thắng thể hiện đẳng cấp của 2 ngôi sao bên phía Malaysia. Chưa dừng lại ở đó, phút 70, Falsal Halim hoàn tất cú đúp bằng pha đánh đầu nhẹ nhàng hạ gục thủ môn Souvannasangsgo nâng tỷ số lên 3-0. Người kiến tạo là số 13 Hakim Hassan. ĐT Lào cho thấy dấu hiệu vỡ trận khi liên tiếp nhận bàn thua.

    HLV Kim Pan-gon thể hiện rõ ý đồ muốn thắng đậm để đua tranh hiệu số cùng ĐT Việt Nam khi cho các học trò tiếp tục dồn lên ở khoảng thời gian cuối trận. Phút 77, Haqimi Azim tung cú sút trái phá nâng tỷ số lên 4-0. Phút 87, cách biệt đã được nâng lên con số 5. Cầu thủ vào sân thay người Stuart Wilkin tung cú sút xa chính xác khiến thủ môn đội khách tiếp tục vào lưới nhặt bóng. Đây cùng là bàn thắng ấn định kết quả chung cuộc của trận đấu. 

    Với chiến thắng này, Malaysia đã có được 6 điểm và vươn lên dẫn đầu bảng B, AFF Cup 2022. Họ sẽ có tâm lý tự tin cho chuyến làm khách tại Mỹ Đình trước ĐT Việt Nam vào ngày 27/12.

    Kết quả: ĐT Malaysia 5-0 ĐT Lào.

    Ghi bàn: Ezequiel Aguero (29'), Halsal Halim (65', 68'), Haqimi Azim (77'), Stuart Wilkin (87').

    Đội hình ra sân:

    ĐT Malaysia: Rahadiazli Rahalim, Quentin Cheng, Fazly Mazlan, Sharul Nazeem, Hakim Hassan, David Rowley, Mukhairi Ajmal, Ezequiel Aguero, Safawi Rasid, Falsal Halim, Shamie Iszuan.

    ĐT Lào: Souvannasangsgo, Photthavong Sangvilay, At Viengkham, Siphongphan, Chanthalangsy, Soukaphone Vongchiengkham, Phithack Kongmathilath, Manolom Phetphakdy, Xaypanya, Ekkamai Ratxachak, Chony Waenpaseuth. 

    Hữu Danh | 21:04 24/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...