MỚI NHẤT :
  • Emi Martinez là kẻ phản diện hoàn hảo
  • Rõ tâm trạng U23 Việt Nam sau chiến thắng Kuwait
  • Chia tay U23 Việt Nam, Đình Bắc tâm sự rớt nước mắt
  • 3 điều U23 Việt Nam cần thay đổi trước trận gặp U23 Malaysia
  • Sao U23 Việt Nam bị chê thiếu kinh nghiệm, còn non nớt
  • Fernandes sẽ không làm điều tương tự như De Bruyne trước Real Madrid
  • Casemiro: 'Mbappe giống Ronaldo'
  • Chữ ký 40 triệu euro muốn chia tay Chelsea
  • Dành tặng iPhone cho khách hàng và giảm đến 40% khi mua đồng hồ tại Đăng Quang Watch
  • Khi nào Bellingham ngang hàng với Scholes, Lampard, Gerrard?
  • "Tôi cũng muốn đưa Isco đến Man City"
  • "Hy vọng Man Utd sẽ gắn bó với Ten Hag"
  • Atletico và Man Utd có động thái, Barca hưởng lợi
  • Sao U23 Việt Nam được bênh vực; HLV Indonesia 'nổ' vang trời
  • Emi Martinez đón nhận cơn thịnh nộ tại Pháp
  • Real mô phỏng Arsenal để đánh bại Man City
  • Crouch "dìm hàng" Salah
  • Arsenal chấm các tân binh cho 3 vị trí
  • Cựu cầu thủ Liverpool chỉ ra sai lầm của Klopp trước Atalanta
  • Sao U23 Việt Nam nói thẳng về tội đồ trận Kuwait
  • "Liverpool phải đứng dậy"
  • Van Dijk nói thẳng lý do khiến Liverpool dừng bước
  • NÓNG! Arsenal nhanh chóng chốt 2 tân binh
  • Chuyên gia giục sao PSV chọn Arsenal thay vì Real
  • “Thật hạnh phúc khi khiến Arsenal bị loại”
  • Newcastle cạnh tranh với Arsenal và Man United trên TTCN
  • Sao Man Utd khiến Ancelotti rơi nước mắt
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Hủy diệt Indonesia, Thái Lan chạm một tay vào ngôi vương AFF Cup

    21:29 Thứ tư 29/12/2021 | 1

    BongDa.com.vn Đoàn quân HLV Alexandre Polking đã có trận lượt đi vượt trội trước Indonesia, qua đó tiến một bước dài đến ngôi vô địch Đông Nam Á.

    Với khát khao vô địch AFF Cup 2020, Thái Lan đã nhập cuộc nhanh và có bàn mở tỷ số ngay ở phút thứ 2. Từ đường chuyền của Philip Roller, Chanathip Songkrasin tung cú sút sấm sét từ cự ly gần vào góc cao khung thành đánh bại Nadeo Winata. Sự khởi đầu như mơ của “Voi chiến” khiến ĐT Indonesia cảm thấy choáng váng.

    Đoàn quân HLV Alexandre Polking là đội chiếm thế chủ động. Sau 15 phút đầu tiên, ĐT xứ chùa Vàng áp đảo với tỷ lệ cầm bóng 81%, tung ra 3 pha dứt điểm. Trong khi đó, Tim Garuda tỏ ra cóng và không có tình huống nào đáng chú ý.

    Dù bị dẫn trước nhưng Indonesia tỏ ra không vội vàng. Họ vẫn tổ chức một đội hình thấp và thiên về phòng ngự. HLV Shin Tae-yong đang có những tính toán kỹ lưỡng và chờ đợi cơ hội trong hiệp 2. Tim Garuda đang cất những nhân tố quan trọng trên băng ghế dự bị như Egy Maulana Vikri hay Evan Dimas. 

    s - Bóng Đá

     Thái Lan đã dẫn trước Indonesia từ rất sớm với bàn thắng của Chanathip Songkrasin từ phút thứ 2.

    Phút 41 của trận đấu, Indonesia bất ngờ có cơ hội mười mươi để gỡ hòa. Alfeandra Dewangga dứt đi vọt xà trong tư thế đối mặt ở cự ly gần. Tình huống ghi bàn rõ rệt bị số 28 bỏ qua đáng tiếc.

    Phút bù giờ thứ 2, Bordin Phala sút bóng bằng lòng trong chân phải kỹ thuật vào góc xa nhưng Nadeo Winata bay người cứu thua. Đây cũng là pha bóng đáng chú ý cuối cùng của hiệp 1. ĐT Thái Lan tạm dẫn đối thủ với cách biệt tối thiểu sau 45 phút.

    Sau giờ nghỉ, trận đấu trở nên hấp dẫn hơn khi đội bóng xứ vạn đảo liên tiếp thực hiện 3 sự thay đổi người và cố gắng tổ chức các đợt lên bóng. Điều này giúp "Voi chiến" có nhiều khoảng trống và cơ hội cũng được tạo ra nhiều hơn.

    Phút 52 của trận đấu, từ tình huống phản công thần tốc, Supachok có đừng chuyền ngược cho Chanathip Songkrasin hoàn thành cú đúp. Đó là pha sút xa từ ngoài vòng cấm đẳng cấp của "Messi Thái". Càng dâng cao, Tim Garuda càng rơi vào thế bất lợi. Tỷ số là 2-0 cho ĐT xứ chùa Vàng.

    Chanathip lập cú đúp, Thái Lan chạm một tay vào ngôi vương AFF Cup - Bóng Đá

     Thái Lan đã có chiến thắng dễ dàng trước Indonesia tại trận lượt đi với tỷ số 4-0.

    Bàn thắng tiếp tục đến với "Voi chiến". Supachok thực hiện cú sút hiểm hóc từ ngoài vòng cấm nâng tỷ số lên 3-0 ở phút 67. Người kiến tạo lần này vẫn là Philip Roller.

    Chưa dừng lại ở đó, Worachit Kanitsribampen tung đường chuyền chính xác để Bordin Phala dứt điểm gọn gàng nâng tỷ số lên 4-0 ở phút 83. Indonesia tỏ ra vỡ trận.

    Dẫn trước với cách biệt lớn, Thái Lan thi đấu nhàn nhã. Trong khi đó, Indonesia dù cố gắng nhưng vẫn bế tắc trong các pha lên bóng. Tỷ số 4-0 là kết quả cuối cùng. Với chiến thắng này, đoàn quân HLV Alexandre Polking coi như đã 99% có được ngôi vô địch AFF Cup 2020 dù vẫn còn 90 phút lượt về ở phía trước.

    Kết quả: Indonesia 0 - 4 Thái Lan

    Ghi bàn: Chanathip 2', 52', Supachok 72', Bordin Phala 83'

    Đội hình xuất phát:

    Indonesia: Nadeo Winata, Moh Febriansah, Rizky Ridho Ramadhani, Alfeandra Santosa, Fachruddin Aryanto, Asnawi Bahar, Witan Sulaeman, Rachmat Irianto, Ricky Kambuaya, Irfan Kumi, Dedik Setiawan.

    Thái Lan: Sivaruck Tedsungnoen, Yusef Elias Dolah, Kritsada Kaman, Tristan Do, Phitiwat Sukjitthammakul, Bordin Phala, Philip Roller, Chanathip, Weerathep Pomphan, Supachok, Dangda.

    Hữu Danh | 20:59 29/12/2021
    Chia sẻ

    Loading...