Zlatan Ibrahimovic về thành Manchester và ngay lập tức chứng tỏ địa vị “nhà vua” của mình. Một ngôi sao lĩnh lương 250.000 bảng/ tuần thì không phải để ngồi dự bị, thế nên dù chơi rất ấn tượng ở mùa trước, Rashford cũng đành phải chấp nhận làm bạn với băng ghế này như một lẽ hiển nhiên. Mặc dù có những thông tin cho thấy Mourinho sẽ xem Rashford như một quân bài “dự bị ưu tiên”, tuy vậy cũng không thể chắc là niềm vui sẽ quay về với chàng trai này.
Thứ nhất, Zlatan Ibrahimovic quá sung sức, với cá tính của mình anh ấy sẽ là thủ lĩnh ở đội bóng, việc thuyết phục Ibra nghỉ ngơi khi anh không gặp vấn đề về chấn thương hay thẻ phạt xem chừng là khó khăn.
Nhớ lại ở PSG, Cavani đến và được trông chờ sẽ cạnh tranh vị trí với Ibra đã luống tuổi, nhưng kết quả thế nào ai cũng đã rõ, Cavani vẫn ra sân nhưng chơi trái sở trường, còn việc Ibra nghỉ ngơi nhường cho người khác chiếm chỗ là quá khó để xảy ra.
Tất nhiên, trong trường hợp Rashford, có lẽ ở địa vị đàn anh nâng đỡ đàn em, sẽ có những trận không quan trọng, hoặc ở các giải đấu cúp nội địa, Ibra nhường cho Rashford thế chỗ, nhưng chắc chắn số trận đấu sẽ không nhiều.
Và đó cũng là vấn đề thứ hai của Rashford. Thà rằng anh vẫn còn thi đấu ở đội trẻ, thì việc lên đội một học hỏi vài trận không vấn đề gì, nhưng Rashford mùa 2015-16 đã thực sự là trụ cột trên hàng công MU, được thi đấu thường xuyên và ghi bàn vào lưới những đội bóng lớn. Bất kỳ cầu thủ nào cũng vậy, các cấp độ phải tăng dần thì trình độ mới phát triển tương xứng. Rashford đang chơi bóng đỉnh cao, giờ phải ngồi dự bị sẽ làm thui chột tài năng, suy giảm phong độ là điều không cần bàn cãi.
Hãy nhìn Arda Turan, tuyển thủ Thổ Nhĩ Kỳ nổi bật ở Atletico Madrid là thế, nhưng chỉ cần nửa mùa giải “ngồi chơi xơi nước” ở Barca vì CLB dính án phạt chuyển nhượng là phong độ của anh đã sa sút như thế nào. Turan là cầu thủ đã thành danh, ít nhiều anh còn có cách để vực dậy bản thân mình, nhưng một cầu thủ chưa đến 19 tuổi như Rashford thì mọi việc khác hẳn, khó khăn là rất nhiều, nguy cơ “thần đồng không lớn” hiển hiện ngay trước mắt.
Nếu muốn giúp Rashford trưởng thành hơn trong sự nghiệp, hay giữ được vị trí trong đội hình đội tuyển Anh, thay vì cho anh một vị trí “dự bị ưu tiên”, có lẽ Mourinh nên tính đến chuyện cho cầu thủ trẻ này sang CLB khác dưới dạng cho mượn. Những gì Rashford thể hiện ở MU và Tam Sư là rất ấn tượng, chắc hẳn anh thừa sức chiếm lĩnh vị trí tại một CLB nào đó không có một tên tuổi quá lớn như Zlatan trong đội hình. Nếu được như vậy, vài mùa bóng nữa, có khi MU lại đưa Rashford về trong vinh quang mà không cần tốn quá nhiều tiền như thương vụ Pogba đình đám.
(Bạn đọc: Phan Huỳnh Tuấn)