Thời gian gần đây, Antony đang thi đấu với phong độ khá kém cỏi, và anh còn gây ấn tượng xấu với những pha bóng thiếu bình tĩnh trong trận gặp Brighton. Nhận định về ngôi sao người Brazil, cựu cầu thủ Gabriel Agbonlahor cho rằng Antony mất đi 'cái đầu lạnh' vì anh thất vọng với những màn trình diễn của chính mình:
“Thành thật mà nói, tôi nghĩ Antony hơi ngu ngốc."
"Không cần thiết phải thực hiện pha tắc bóng với Mac Allister như vậy, và sau đó cậu ta cố gắng đối đầu với Lewis Dunk, một người khổng lồ. Dunk đã hủy diệt cậu ta."
“Có phải Antony thất vọng với màn trình diễn của chính mình, và đó là lý do tại sao cậu ấy kích động?"
“Antony không thể qua người, không thể đánh bại đối thủ của mình, không thể sút trúng mục tiêu. Cậu ta hẳn phải thất vọng với màn trình diễn của chính mình trong mùa giải này."
"Ten Hag phải nói chuyện với Antony về điều đó. Cậu ta phải bình tĩnh, nếu không sẽ nhận thẻ đỏ."
“Antony phải cố gắng và trở thành cầu thủ trị giá 86 triệu bảng, mức phí mà cậu ta được đưa về.”