MỚI NHẤT :
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • "Mainoo đã làm gì, Eriksen đang ở đâu?"
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • HLV Valverde: "Chúng tôi không tốt chút nào, chúng tôi thật tồi tệ"

    06:36 Chủ nhật 01/09/2019

    BongDa.com.vn Trận hoà tiếc nuối trước Osasuna khiến không ít thành viên BLĐ Barcelona cảm thấy tức giận.

    Đại thắng Real Betis 5-2 ở vòng đấu trước mang về lợi thế tâm lý rất lớn dành cho thầy trò HLV Ernesto Valverde. Barcelona bước vào loạt trận vòng 3 La Liga, đối đầu Osasuna với mục tiêu giành trọn 3 điểm để tiếp tục bứt phá trên bảng xếp hạng giải đấu cao nhất xứ sở đấu bò. Dù thiếu vắng những tiền đạo chủ lực như Lionel Messi và Luis Suarez, tuy nhiên vẫn còn đó Antoine Griezmann và những niềm hy vọng trẻ khác như Ansu Fati hay Carles Perez.

    Thậm chí, Ansu Fati cũng là 1 trong 2 cầu thủ lập công cho đội bóng xứ Catalan trước Osasuna. Nhưng với việc phung phí cơ hội và mắc sai lầm để cho đối thủ gỡ hoà cuối trận, đoàn quân HLV Valverde buộc phải chia điểm ngay trên sân khách. Rất nhiều vấn đề tồn đọng cần đội chủ sân Camp Nou phải giải quyết nhưng trước hết, đó chính là việc tránh phung phí những cơ hội "ngon ăn".

    Phát biểu sau trận đấu, HLV Valverde thể hiện sự thất vọng và không hài lòng với kết quả này:

    Valverde: Barcelona must keep attacking and not allow games to get away from us - Bóng Đá

    HLV Valverde không hài lòng với trận hoà.

    "Chúng tôi không tốt chút nào, chúng tôi thật tồi tệ."

    "Chúng tôi đã có một số cơ hội nhưng không thể tận dụng thành công."

    "Barcelona thống trị hiệp 2, trở lại sau hiệp 1 đầy khó khăn."

    "Tuy nhiên, chúng tôi đã bỏ lỡ nhiều cơ hội. Barcelona phải khẳng định tốt hơn và tấn công nhiều hơn nữa."

    Xem Lionel Messi tập luyện hồi phục chấn thương:

    Minh Trí | 06:20 01/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...