MỚI NHẤT :
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • HLV U23 Nhật Bản muốn đòi lại món nợ 2 lần thua Iraq

    01:19 Thứ ba 26/01/2016

    (BongDa.com.vn) - HLV U23 Nhật Bản hy vọng có thể giành chiến thắng trước U23 Iraq để đòi lại món nợ 2 lần thua đối thủ Tây Á này ở các cấp châu lục.

    (BongDa.com.vn) – HLV Makoto Teguramori của U23 Nhật Bản hy vọng có thể giành chiến thắng trước U23 Iraq để đòi lại món nợ hai lần thua đối thủ Tây Á này ở các giải đấu cấp châu lục.

    HLV U23 Nhật Bản muốn đòi lại món nợ 2 lần thua Iraq
    HLV Makoto Teguramori (U23 Nhật Bản) và HLV Shahad Abdulghani (U23 Iraq). Ảnh: Internet.

    Trong cuộc họp báo trước trận bán kết một vào tối nay 26/1, cả U23 Nhật Bản lẫn U23 Iraq đều đánh giá cao đối thủ của mình nhưng vẫn thể hiện sự quyết tâm để giành chiếc vé dự Olympic 2016 tại Rio de Janeiro.

    Được biết Iraq từng đánh bại đoàn quân của HLV Teguramori 1-0 ở tứ kết AFC U22 Championship tại Oman cách đây hai năm, ở Asian Games tại Incheon lịch sử tiếp tục lập lại khi đội bóng của đất nước mặt trời mọc tiếp tục nhận thất bại 1-3.

    Nhưng ở vòng loại Olympic 2016 cũng như VCK U23 châu Á lần này, cựu HLV Vegalta Sendai tin rằng đội bóng của mình hoàn toàn có thể vượt qua những nghi ngờ về chất lượng đào tạo trẻ của bóng đá Nhật Bản để chiến thắng đối thủ nhiều duyên nợ này qua đó đòi đủ cả vốn lẫn lãi.

    “Trận đấu ngày mai sẽ rất quan trọng để chúng tôi có thể đi đến trận chung kết cũng như giành được chiếc vé chính thức đến Olympic 2016 tại Rio de Janeiro, do đó nó sẽ rất thú vị và đầy thử thách.” HLV Teguramori nói.

    “Cho đến nay chúng tôi đã có hai lần đối đầu cùng Iraq và đều bị đánh bại, vì vậy đây rõ ràng là một thời điểm quan trọng, chúng ta phải đối mặt với một đối thủ rất mạnh và đó là số phận.” HLV U23 Nhật Bản nói tiếp: “Chúng tôi phải vượt qua Iraq để thể hiện bản thân trên sân khấu thế giới, vì vậy chúng tôi phải cố gắng hết sức để có thể đi đến trận chung kết.”

    Bên phía U23 Iraq cũng không kém phần tự tin mặc dù họ đang đối mặt với nhiều vấn đề từ những sự vắng mặt đáng tiếc do chấn thương và thẻ phạt như các trường hợp của Safa Jabbar, Hamzah Adnan,…

    “Đó là chuyện bình thường trong bóng đá, chúng tôi có những cầu thủ đủ khả năng thay thế họ, vì vậy tất cả đã sẵn sàng và tôi sẽ quyết định ai ra sân đối đầu với Nhật Bản.” HLV Shahad Abdulghani cho biết.

    “Nhật Bản là một đối thủ rất mạnh, họ hoàn toàn xứng đáng có mặt trong trận đấu ngày mai. Những số liệu thống kê cho thấy sự nguy hiểm của họ.” HLV U23 Iraq nói tiếp: “Chúng tôi sẽ cố gắng thi đấu một cách tốt nhất và có chiến lược phù hợp trước người Nhật nhất là khi họ có lợi thế hơn chúng tôi về mặt thể lực vì nghỉ nhiều hơn một ngày.”

    “Chúng tôi xin hứa với người hâm mộ rằng sẽ nỗ lực hết mình để giành chiến thắng vào ngày mai.” HLV Abdulghani khẳng định.

    Q.Quân - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...
    Tin nên đọc