MỚI NHẤT :
  • Ronaldo trở lại, Al-Nassr đánh bại Al-Khaleej
  • Lại là "Xabi time", Leverkusen thoát hiểm trong gang tấc
  • Chia điểm trên sân nhà, PSG bỏ lỡ cơ hội vô địch
  • Bị tước 2 bàn thắng, Chelsea vẫn ngược dòng ngoạn mục
  • Bắn phá liên tục, Juventus hòa nhạt Milan
  • Jurgen Klopp nói lời thật lòng về cuộc đua Premier League
  • "Mainoo chỉ đi bộ trên sân"
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng đầu tiên rớt hạng Premier League mùa này
  • Hàng công vô duyên, Man United chia điểm với đội xếp thứ 19
  • Jadon Sancho vẽ đường cong hoàn hảo cho Dortmund
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Man Utd nhận thảm họa kép
  • Tranh cãi! Man Utd mất oan penalty trước Burnley
  • Arsenal của Arteta đang gợi lại ký ức về nhà vô địch bất bại!
  • Khoảnh khắc ngượng ngùng giữa Salah và Klopp
  • Bayern Munich mất trụ cột trước trận gặp Real Madrid
  • Giải mã những yếu tố đằng sau sự sa sút không phanh của Rashford!
  • Kane lập cột mốc khủng; Sancho ghi bàn cho Dortmund
  • "Ten Hag cần một bàn thắng nhưng đã quyết định rút tiền đạo"
  • 'Man Utd dễ bị tổn thương trước Burnley'
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Onana bay người cứu thua đẳng cấp
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • HLV U21 HAGL muốn chơi đôi công với U19 Hàn Quốc

    12:28 Chủ nhật 29/11/2015

    HLV U21 HAGL chỉ đạo các học trò Công Phượng, Xuân Trường,... tiếp tục thể hiện lối chơi đẹp mắt trong trận chung kết giải U21 quốc tế 2015.

    Ông Nguyễn Quốc Tuấn chỉ đạo các học trò Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh… tiếp tục thể hiện lối chơi đẹp mắt trong trận chung kết giải U21 quốc tế 2015.

    HLV Nguyễn Quốc Tuấn cùng các học trò có buổi tập cuối trước trận chung kết. Ảnh: Internet.
    HLV Nguyễn Quốc Tuấn cùng các học trò có buổi tập cuối trước trận chung kết. Ảnh: Internet.
    B
    uổi tối trước trận chung kết, HLV trưởng U21 HAGL dặn học trò ngủ sớm và tắt tất cả các thiết bị di động. Trong khi đó, ông cùng ban huấn luyện trăn trở họp bàn tìm phương án trước trận tái đấu U19 Hàn Quốc.

    “U19 Hàn Quốc chơi kỷ luật và có hệ thống phòng ngự, tiền vệ rất chắc chắn. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ tiếp tục chơi tấn công, còn tấn công như thế nào thì các bạn chờ xem trên sân đấu. Tôi tin hàng công U21 HAGL có thể sớm khai thông thế bế tắc trong trận chung kết.” HLV Nguyễn Quốc Tuấn chia sẻ.

    Nhận xét về đối thủ, vị HLV trưởng đội bóng phố núi nói thêm rằng họ nhỉnh hơn về chuyên môn, nhưng không có lợi thế tinh thần và không được thi đấu trên sân nhà như U21 HAGL. Bởi vậy, cơ hội giành chiến thắng để lên ngôi vô địch sẽ chia đều cho cả 2 bên.

    “HAGL chịu sự tổn thất về lực lượng khi tiền vệ Hồng Duy gặp chấn thương. Tuy nhiên, chúng tôi có cầu thủ thứ 12 chính là khán giả trên sân Thống Nhất,” HLV trưởng U21 HAGL tự tin trước trận chung kết.

    HLV Nguyễn Quốc Tuấn cùng các học trò có buổi tập cuối trước trận chung kết.

    Ở bên kia băng ghế huấn luyện, HLV U19 Hàn Quốc cũng dành lời ngợi khen đối với U21 HAGL: “Gặp lại U21 HAGL ở chung kết là điều tuyệt vời. Đó là đội bóng rất mạnh, chơi sáng tạo ở hàng tiền vệ. Đó là tuyến mạnh nhất, là bộ não trong lối chơi tấn công của họ. Theo tôi trận đấu này sẽ thu hút khán giả đến sân.”

    Tại trận đấu ra quân vòng bảng, U21 HAGL cầm bóng và giành quyền kiểm soát bóng nhiều hơn đội khách. Tuy nhiên, thể lực và tư duy chiến thuật tốt đã giúp đội bóng xứ kim chi giành chiến thắng chung cuộc 1-0.

    Ngày 29/11, giải U21 quốc tế sẽ diễn ra hai trận đấu cuối cùng. U21 Việt Nam gặp U21 Singapore ở trận tranh hạng 3 lúc 15h30. Còn U21 HAGL thi đấu với U19 Hàn Quốc lúc 18h.

    Tùng Lê - Zing.vn
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...