MỚI NHẤT :
  • Điều kiện cực choáng để Ivan Toney gia nhập Man Utd
  • Mikel Arteta tiết lộ lý do khiến Arsenal "ôm hận" trước Bayern Munich
  • Vết gợn Lukaku trong ngày Roma vào bán kết
  • Kyle Walker kêu gọi đồng đội sớm quên đi thất bại trước Real Madrid
  • Hình ảnh rơi nước mắt trong trận thắng của Roma
  • Araujo đáp trả Gundogan
  • Klopp: Thật không thể tin được, Atalanta xứng đáng đi tiếp
  • Manchester United bị "làm khó" vụ Michael Olise
  • Vì sao Emi Martinez bị 2 thẻ vàng vẫn tiếp tục được thi đấu?
  • Dybala rực sáng, Roma hạ Milan vào bán kết Europa League
  • Bất phân thắng bại tại London, Bayer Leverkusen giành quyền vào bán kết Europa League
  • Salah lập công, Liverpool bị loại khỏi Europa League
  • Martinez bật mode World Cup, Villa thắng luân lưu nghẹt thở
  • "Báu vật" làm lu mờ Harry Kane
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • “Man City làm nhục Real”
  • "Nhưng ở Manchester United, một số cầu thủ không tôn trọng HLV"
  • Juventus săn trung vệ, Man Utd mở cờ trong bụng
  • Kane gửi lời tuyên chiến tới Bellingham
  • Chờ Arteta làm cách mạng!
  • Thoát thua phạt đền, U23 Indonesia gây địa chấn
  • Lời hứa của Antony với người hâm mộ M.U
  • Liverpool muốn có mục tiêu của Man United
  • Osimhen quá đắt, Romano chỉ ra cái tên Arsenal đã chọn để thay thế
  • Huyền thoại chỉ ra điều còn thiếu tại Arsenal
  • Gà nhà Barca đá nhau
  • Nhân tố Chelsea định đoạt loạt penalty Real - Man City
  • HLV Troussier: 'Muốn bài học lớn thì phải trả giá đắt'

    07:31 Thứ tư 29/03/2023

    Chia sẻ sau trận thua U23 Kyrgyzstan rạng sáng 29/3, HLV trưởng U23 Việt Nam cho biết các học trò đã thi đấu cố gắng nhưng thiếu may mắn để giành chiến thắng.

     - Bóng Đá

     HLV Troussier không quá tiếc nuối khi U23 Việt Nam thua cả 3 trận ở Doha Cup 2023. Ảnh: Bảo Ngọc.

    “Tôi có một chút tiếc nuối và thất vọng về kết quả trước U23 Kyrgyzstan bởi U23 Việt Nam đã tạo ra không ít cơ hội nhưng thua ở loạt luân lưu. Với số lượng cú sút đó, nếu may mắn hơn, U23 Việt Nam xứng đáng thắng. Kết quả này xếp sau màn trình diễn của các cầu thủ”, HLV trưởng Philippe Troussier chia sẻ.

    Sau hai trận thua đậm trước U23 Iraq và U23 UAE, U23 Việt Nam giữ sạch lưới trước U23 Kyrgyzstan. Chiến lược gia người Pháp hài lòng với sự tiến bộ của U23 Việt Nam qua từng trận đấu. Ông cũng khen ngợi sự tích cực trong tinh thần thi đấu của các học trò, cho rằng U23 Việt Nam về cơ bản đã hoàn thành mục tiêu ở giải giao hữu Doha Cup.

    “U23 Việt Nam sẽ trở về với hành trang đầy ắp tư liệu và kinh nghiệm thi đấu thực tiễn. Tất nhiên, sẽ có những quan điểm đối lập khi U23 Việt Nam không thắng trận nào nhưng tôi tin chúng tôi đang đi đúng hướng cho hành trình trước mắt”, HLV Troussier nói.

    Chiến lược gia người Pháp không hối hận khi nhận lời dự Doha Cup và cũng không tiếc nuối về tổng thể hành trình, nơi U23 Việt Nam nhận kết quả toàn thua và không ghi được bàn nào: “Bản thân các cầu thủ U23 Việt Nam không được thi đấu nhiều trong 6 tháng qua. Họ chưa có được trạng thái tốt nhất nên với tôi và ban huấn luyện, Doha Cup là nơi để các cầu thủ trải nghiệm, thi đấu những trận lớn với các đối thủ lớn để thấy được điểm mạnh, yếu của bản thân. Tôi đã nói muốn có được bài học lớn thì sẽ phải trả giá đắt”.

    Sau trận thua U23 Kyrgyzstan, U23 Việt Nam sẽ nghỉ khoảng một ngày. Đội sẽ chia làm hai nhóm bay thẳng về Việt Nam. Nhóm thứ nhất đi chuyến bay thẳng lúc 19h55 tối 29/3 (giờ địa phương), dự kiến về đến Hà Nội khoảng 7h20 sáng 30/3 (giờ Việt Nam). Nhóm còn lại bay lúc 2h sáng 30/3 (giờ địa phương), dự kiến về đến TP.HCM lúc 13h45 chiều cùng ngày.

    Về nước, U23 Việt Nam sẽ trả cầu thủ về các CLB và dự kiến tập trung trở lại từ 19/4 để chuẩn bị cho SEA Games 32.

    Bảo Ngọc | 07:10 29/03/2023
    Chia sẻ

    Loading...