MỚI NHẤT :
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Thất bại trên chấm luân lưu, U23 Việt Nam trắng tay rời Doha Cup

    06:00 Thứ tư 29/03/2023 | 1

    BongDa.com.vn U23 Việt Nam đã phải ngậm ngùi trắng tay rời Doha Cup sau thất bại trong loạt sút luân lưu trước U23 Kyrgyzstan.

    Bước vào trận đấu cuối cùng tại Doha Cup 2023, U23 Việt Nam nhập cuộc hứng khởi ngay từ đầu với quyết tâm giành kết quả tốt. Đoàn quân HLV Philippe Troussier tự tin kiểm soát bóng và thực hiện các bài phối hợp quen thuộc. Phút 14, sau một tình huống đá phạt góc, Lê Văn Đô có pha xử lý khéo léo bên cánh trái mở ra khoảng trống và dứt điểm khá hóc hiểm nhưng bóng lại đi chệch khung thành.

    Đến phút 16, U23 Kyrgyzstan đáp trả bằng pha sút xa của Kenzhebaev nhưng bóng đi vọt xà. Ba phút sau đó, đến lượt Artykbaev Ryskeldy có cơ hội với cú sút ngay trong vòng cấm thiếu chính xác. Hai đội thi đấu khá giằng co, U23 Việt Nam vẫn kiểm soát bóng nhiều hơn.

    VN vs Kyrgyzstan  - Bóng Đá

    U23 Việt Nam bế tắc trong hiệp 1 trước U23 Kyrgyzstan. Ảnh: VFF.

    Trong khoảng thời gian sau đó, các pha tấn công của 2 đội vẫn tỏ ra thiếu sự đột biến. Mãi đến phút 39, Nguyễn Thanh Nhàn mới có thêm 1 cú đánh đầu nhưng bóng đi không đủ lực. Đến phút 45+1, U23 Kyrgyzstan sở hữu cơ hội nguy hiểm nhất khi Artykbaev Ryskeldy đánh đầu từ một quả phạt góc buộc thủ môn Quan Văn Chuẩn phải bay người cản phá. Hiệp 1 khép lại bằng kết quả hòa 0-0 với quá ít những tình huống đáng chú ý.

    Sau giờ nghỉ, HLV Philippe Troussier thực hiện một số sự điều chỉnh trong đội hình. Phút 52, Trần Văn Thắng có pha xử lý bên cánh phải nhưng bóng đi vọt xà. Phút 55, Quốc Việt xoay người và dứt điểm quyết đoán nhưng độ chính xác vẫn là điều xa xỉ. Hai phút sau đó, đến lượt Minh Trọng thử vận may bằng cú sút đi thiếu chính xác.

    U23 Việt Nam đã chơi tốt hơn trong hiệp 2 với nhiều tình huống tổ chức tấn công khá tốt. Dẫu vậy, Những chiến binh Sao Vàng vẫn tỏ ra thiếu chính xác trong những pha dứt điểm. Trong khi đó, U23 Kyrgyzstan chơi thiếu hiệu quả trong khâu tấn công kể từ đầu hiệp 2. Phút 70, Khuất Văn Khang có pha xử lý tinh tế và dứt điểm gọn gàng nhưng thủ môn Pryadkin Artem lại ôm gọn bóng.

    VN vs Kyrgyzstan  - Bóng Đá

    U23 Việt Nam không thể ghi bàn dù đã tung ra nhiều pha dứt điểm. Ảnh: VFF.

    Ba phút sau đó, Khuất Văn Khang tiếp tục lên tiếng bằng pha bật cao đánh đầu đi chệch cột dọc. Đến phút 77, Thanh Nhàn tung cú sút xa đưa bóng đi vọt xà. Ở những phút cuối trận, đoàn quân HLV Maxim Lisitsyn phải thi đấu thiếu người khi Kerebekov nhận thẻ vàng thứ 2 phải rời sân. Chơi hơn người nhưng U23 Việt Nam không tạo ra được sự khác biệt, đành chấp nhận tỷ số 0-0. Hai đội dẫn tay nhau đến loạt sút luân lưu để phân định thắng thua.

    Trên chấm 11m, U23 Kyrgyzstan là đội may mắn hơn với chiến thắng 5-4. Quốc Việt là cầu thủ duy nhất thực hiện không thành công quả đá phạt đền. U23 Việt Nam đành ngậm ngùi rời Doha Cup với vị trí cuối cùng trên BXH.

    Kết quả: U23 Việt Nam 0-0 U23 Kyrgyzstan (pen 4-5)

    Đội hình ra sân:

    U23 Việt Nam: Văn Chuẩn, Văn Thắng, Duy Cương, Quang Thịnh, Tuấn Tài, Minh Trọng, Nhật Nam, Công Đến, Văn Đô, Văn Trường, Thanh Nhàn.

    U23 Kyrgyzstan: Pryadkin Artem, Kumarbai Uulu, Kanybekov, Toktosunov Dastanbek, Artykbaev Ryskeldy, Kenzhebaev, Nurlan, Akylbekov, Kultaev Erbol, Bekberdinov Mirlan.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Hữu Danh | 05:30 29/03/2023
    Chia sẻ

    Loading...