Khi được hỏi về tình hình chấn thương của các học trò, trong đó có Romeo Lavia, HLV Mauricio Pochettino đã nổi giận và nhấn mạnh rằng các cầu thủ của ông phải hy sinh và làm việc chăm chỉ để giành được một vị trí trong đội hình.
Phát biểu trong cuộc họp báo trước màn đọ sức với Wolves ở vòng 18, chiến lược gia người Argentina nói: "Tất cả các cầu thủ sau một khoảng thời gian dài đều khao khát được tham gia thi đấu. Ngay cả một lời nhắn nhủ dành cho cầu thủ, họ cũng không thể phạm sai lầm. Họ muốn chơi bóng nhưng cả đội Chelsea đều đang cạnh tranh và sự cạnh tranh rất quan trọng trọng. Họ cần phải tập luyện thực sự chăm chỉ mỗi ngày, bởi vì họ cần phải tạo ra tác động mỗi khi ra sân. Đây không phải là những trận đấu tiền mùa giải".
"Cũng có thể đó là một cái cớ, còn đối với nhiều người khác thì đó là: 'Tôi muốn chơi, nếu tôi không thể chơi thì tôi không thể biểu diễn'. Nhưng các cầu thủ cần hiểu đây không phải là tổ chức từ thiện. Chúng ta cần phải thắng.
Tôi rất thất vọng khi có một cầu thủ lẽ ra quan trọng với chúng tôi lại không giúp ích được gì cho đội. Có lẽ tôi đang nói quá nhiều nhưng thôi nào, nó đang làm phiền tôi. Tôi thất vọng, CLB thất vọng vì đã đầu tư lớn để thi đấu và ghi bàn, trả lương hàng tháng", cựu thuyền trưởng Tottenham Hotspur chia sẻ thêm.
Về trường hợp của Romeo Lavia, Pochettino khẳng định cựu cầu thủ Southampton có thể góp mặt vào cuối tuần này. Sau thắng lợi 2-0 trước Sheffield United, "The Blues" hiện đang đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng.