MỚI NHẤT :
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • Ian Wright chê bai Casemiro
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Ten Hag đã đúng
  • Rivaldo cùng Brazil thắng đậm các ngôi sao Việt Nam
  • ''VAR đã làm hỏng bóng đá Anh''
  • Nhìn U23 Indonesia, chạnh lòng bóng đá Việt Nam
  • Phiên bản Jurgen Klopp khác lạ
  • Siêu dự bị của PSG
  • Tại sao Ronaldo chỉ bị treo giò 1 trận sau pha thúc cùi chỏ?
  • "Man Utd là một sự hỗn loạn"
  • Allegri lý giải việc thay đổi chiến thuật
  • Ấn tượng "lá chắn thép" của U23 Việt Nam
  • Klopp: "Thật điên rồ"
  • Ronaldo trở lại, Al-Nassr đánh bại Al-Khaleej
  • Lại là "Xabi time", Leverkusen thoát hiểm trong gang tấc
  • Chia điểm trên sân nhà, PSG bỏ lỡ cơ hội vô địch
  • Bị tước 2 bàn thắng, Chelsea vẫn ngược dòng ngoạn mục
  • Bắn phá liên tục, Juventus hòa nhạt Milan
  • Jurgen Klopp nói lời thật lòng về cuộc đua Premier League
  • "Mainoo chỉ đi bộ trên sân"
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng đầu tiên rớt hạng Premier League mùa này
  • Hàng công vô duyên, Man United chia điểm với đội xếp thứ 19
  • Jadon Sancho vẽ đường cong hoàn hảo cho Dortmund
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Man Utd nhận thảm họa kép
  • Tranh cãi! Man Utd mất oan penalty trước Burnley
  • Arsenal của Arteta đang gợi lại ký ức về nhà vô địch bất bại!
  • HLV Lê Thụy Hải nói về cái kết có hậu của U23 Việt Nam tại ASIAD 2018

    09:15 Thứ năm 30/08/2018

    BongDa.com.vn Không giành những lời cay nghiệt cho thầy trò HLV Park Hang-seo sau thất bại 1-3 của U23 Việt Nam trước Hàn Quốc. Ngược lại, HLV lão làng Lê Thụy Hải tỏa ra đồng cảm và chia sẻ với toàn đội.

    Trước khi bước vào trận bán kết gặp U23 Hàn Quốc, thầy trò HLV Park Hang-seo đã vắt kiệt sức khi thi đấu 120 phút với đối thủ Syria. Trong 45 hiệp thi đấu đầu tiên gặp Đương kim vô địch Hàn Quốc, rất nhiều vị trí áo đỏ trên sân đã không đảm bảo thể lực. Đức Huy là minh chứng rõ ràng nhất, khiến HLV Park Hang-seo phải thay Văn Quyết vào khi hiệp một đi qua hơn 30 phút.

    HLV Lê Thụy Hải đồng cảm với thất bại của U23 Việt Nam - Bóng Đá

    U23 Việt Nam đã thi đấu với một tinh thần tuyệt vời trước Hàn Quốc, dù không vào chung kết nhưng chúng ta vẫn còn trận tranh HCĐ. Ảnh: Huy Hùng. 

    Cuộc hành xác ở tứ kết khiến Quang Hải và Duy Mạnh gặp chấn thương chưa có thể trạng tốt nhất. Bên cạnh đó việc vắng cầu thủ có khả năng gây đột biến cao như Văn Hậu cũng là thiệt thòi cho U23 Việt Nam. Tỏ ra đồng cảm và nhìn nhận đầy khách quan, HLV Lê Thụy Hải chia sẻ sau thất bại của U23 Việt Nam: “Với những gì đã thể hiện trên sân, U23 Hàn Quốc vẫn hơn chúng ta một tầm, thua thì phải chấp nhận nhưng tôi thấy rõ ràng Việt Nam tiến bộ rất nhanh, và các cầu thủ đều chơi rất tốt, không có vị trí nào khiếm khuyết cả. Hoan nghênh tinh thần quả cảm, dám chơi bóng sòng phẳng của các cầu thủ Việt Nam.”

    Điểm sáng đọng lại trong lòng người hâm mộ bóng đá Việt Nam ở trận đấu gặp Hàn Quốc đó chính là bàn thắng quá đẹp, pha sút phạt đẳng cấp của Minh Vương. Tuy nhiên, với ông Hải “lơ” một tập thể đoàn kết và tinh thần chiến đấu quả cảm đến giây phút cuối cùng của U23 Việt Nam mới là điều tuyệt vời nhất: “Thực lòng mà nói, tôi nghĩ chúng ta phải khen ngợi các cầu thủ U23 Việt Nam với một tinh thần thi đấu quả cảm và thời điểm cuối hiệp 2.

    le-thuy-hai-2

    HLV Lê Thụy Hải đồng cảm với thất bại của U23 Việt Nam. 

    Chúng ta đã tạo được sức ép lớn lên phần sân của Hàn Quốc, buộc họ phải tập trung chống đỡ, phá bóng, không tổ chức được lối chơi. Bàn thắng của Minh Vương quá đẹp và đẳng cấp. Nhưng tinh thần thi đấu của cả đội, sự cống hiến hết mình đến giây phút cuối cùng mới là điều chân trọng và đáng quý nhất. Tôi nghĩ nếu thi đấu như hiện tại, U23 Việt Nam có cái đẹp tại ASIAD 2018 ở trận tranh hạng ba với UAE." HLV Lê Thụy Hải đồng cảm với thất bại của U23 Việt Nam.

    U23 Việt Nam thất bại 1-3 trước Hàn Quốc, trong khi đó UAE thua sát nút 0-1 trước Nhật Bản. Trận đấu tranh hạng 3 của U23 Việt Nam và UAE sẽ được diễn ra lúc 15h00, sau đó lúc 18h30 sẽ là cuộc chạm trán giữa hai cường quốc bóng đá châu Á là Nhật Bản và Hàn Quốc.

    Phương Nam | 09:20 30/08/2018
    Chia sẻ

    Loading...