2 cú đúp của Diogo Jota và Darwin Nunez ở trong hiệp 2 đã giúp Liverpool giành chiến thắng 4-0 ngay trên sân Vitality của Bournemouth. Qua đó, xây chắc ngôi đầu bảng với 48 điểm, hơn 5 điểm so với hai đội đang xếp phía sau là Manchester City và Arsenal.
Theo nguồn tin từ trang Liverpool.com, HLV của Bournemouth, Andoni Iraola thừa nhận rằng đội bóng của ông đã nhận một thất bại 'tâm phục khẩu phục' trước The Kop: "Chúng tôi đã chơi rất tốt để giữ trận đấu cân bằng trong 45 phút đầu tiên. Nhưng để đánh bại đối thủ kiểu này, bạn cần những khoảnh khắc xuất thần trên sân để tạo ra sự khác biệt. Họ có những khoảnh khắc đó còn chúng tôi thì không."
"Chúng tôi đã thay đổi cách tiếp cận trận đấu và điều đó khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn. Chúng tôi bắt đầu để lại một số khoảng trống ở giữa sân và chúng tôi không còn giữ được sự chặt chẽ và quyết liệt như trước đó, còn Liverpool là một đội bóng không bao giờ mất đi sự quyết liệt này. Họ chơi 100 phút với cường độ cao và nếu bạn không theo kịp thì bạn sẽ gặp khó khăn thực sự."