MỚI NHẤT :
  • Arteta nói thẳng về sai lầm của Declan Rice
  • Tottenham nhắm cựu tiền vệ M.U thay Conor Gallagher
  • Mức giá thương vụ Arsenal - Pedro Neto
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • HLV Huỳnh Đức đặc biệt khen ngợi Huy Toàn

    11:16 Thứ hai 20/07/2015

    Tiền đạo Huy Toàn của SHB Đà Nẵng có màn trình diễn xuất sắc và anh cũng chính là người mở tỉ số trận đấu.

    (BongDa.com.vn) – Thi đấu trên cơ hoàn toàn trước đội bóng chót bảng Đồng Nai, SHB Đà Nẵng được nếm trải hương vị chiến thắng sau ba trận thua toàn thua ở đấu trường V-League. Tiền đạo Huy Toàn của SHB Đà Nẵng có màn trình diễn xuất sắc và anh cũng chính là người mở tỉ số trận đấu.

    HLV Lê Huỳnh Đức khen ngợi màn trình diễn của Huy Toàn. Ảnh: Thanh Hoài.
    HLV Lê Huỳnh Đức khen ngợi màn trình diễn của Huy Toàn. Ảnh: Thanh Hoài.

    30 phút đầu tiên khá tẻ nhạt, cơ hội hai đội tạo ra chỉ có thể được đếm trên đầu ngón tay. Khi SHB Đà Nẵng đang gặp rất nhiều khó khăn, bất ngờ niềm vui đã đến với thầy trò Lê Huỳnh Đức. Huy Toàn nhận đường chuyền bên phía cánh trái, dứt điểm rất nhanh vào góc hẹp để mở tỉ số trận đấu. Ba phút sau, cách biệt đã được nhân đôi cho Đà Nẵng sau pha đệm bóng cận thành của Fraser.

    Trận đấu diễn ra dưới trời mưa rào, đó có thể coi là nguyên nhân khiến thủ thành Lê Văn Hưng gặp phải sai lầm bắt không dính bóng ở những phút cuối hiệp. Tận dụng cơ hội từ trên trời rơi xuống, Nsi đã rút ngắn cách biệt cho Đồng Nai, và 2-1 cũng là tỉ số cuối cùng của trận đấu.

    HLV Huỳnh Đức thất vọng với các hậu vệ của SHB Đà Nẵng nhưng vẫn không quên khen ngợi cậu học trò cưng Huy Toàn: “Hôm nay toàn đội nhìn chung chơi tốt, đặc biệt là cá nhân Huy Toàn. Tuy vậy, hàng phòng ngự vẫn mắc quá nhiều sai sót, khiến chúng tôi gặp phải những tình huống nguy hiểm. Tôi đã nói rất nhiều đến vấn đề này và đó vẫn là nỗi lo lớn.”

    Nói về trận đấu sắp tới, vị HLV này cho biết sẽ phải rất cẩn trọng với Hoàng Anh Gia Lai, đội bóng vừa có chiến thắng bất ngờ trước Bình Dương trên sân nhà: “Chúng tôi sẽ rất khó khăn khi gặp HAGL, tuy vậy với lợi thế sân nhà, tôi tin các cầu thủ sẽ chơi tốt.”

    Bên kia chí tuyến, HLV Trần Bình Sự cho biết: “Chung tôi gặp nhiều khó khăn khi phải chơi trên sân khách, nhưng đá như thế này là ổn rồi. Đáng tiếc khi hàng phòng ngự đã mắc sai lầm, nếu không chúng tôi có thể có được kết quả tốt hơn.”

    Dù thua song ông Trần Bình Sự vẫn rất tự tin về tương lai của đội bóng: “Chẳng có gì phải lo, chặng đường vẫn còn dài. Tôi chưa nghĩ đến viễn cảnh rớt hạng.”

    Sau trận, SHB Đà Nẵng tiếp tục an bài ở vị trí thứ 10 trên BXH. Với Đồng Nai, đội bóng này vẫn xếp cuối cùng với 10 điểm (kém đội đứng trên là HAGL 3 điểm).

    Thanh Hoài - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...