(BongDa.com.vn) – Không còn là tin đồn nữa, HLV Guus Hiddink vừa chính thức thức trở thành HLV tạm quyền của Chelsea cho đến hết mùa giải này. Đó có thể là giải pháp an toàn nhất với Chelsea trong bối cảnh họ vừa sa thải HLV Jose Mourinho và CLB đang rất rối ren vì phong độ không tốt. Với HLV Guus Hiddink, đây sẽ lần thứ 2 mà ông ngồi vào ghế nóng của Chelsea và thêm một lần nữa, ông sẽ cứu The Blues thoát khỏi khó khăn.
CVì không có quá nhiều áp lực nên HLV Guus Hiddink khá thoải mái trong công tác huấn luyện tại Chelsea và tạo nên sự hưng phấn cần có để vực dậy đội bóng. Có lẽ đó chính là “liệu pháp” mà Chelsea đã làm được trong quá khứ. Còn hiện tại, với tình hình như hiện nay, có lẽ CLB cũng nên cần có một “liệu pháp” tương tự như thế.
Các cầu thủ Chelsea đang quá căng thẳng nên họ không thể phát huy hết năng lực vốn có và cùng đội bóng vượt khó. Rõ ràng, vấn đề tâm lý chính là yếu huyệt của các cầu thủ Chelsea. Nên nếu có bất kỳ HLV nào giải quyết và cởi được nút thắt này, chắc chắn Chelsea sẽ sớm trở lại và vượt qua giai đoạn khó khăn nhất. Và, có lẽ, một lần nữa, Chelsea đã cậy nhờ đến HLV Guus Hiddink.
Dẫu biết, HLV Guus Hiddink đã thất bại với tuyển Hà Lan vì lối tư duy cũ kỹ và có phần bảo thủ. Nhưng không thể phủ nhận, HLV Guus Hiddink chính là con người có thể giúp các cầu thủ Chelsea lấy lại trạng thái cân bằng tốt nhất. Sẽ không có chuyện HLV Guus Hiddink trở nên bực dọc và khó chịu như kiểu HLV Jose Mourinho. Cũng không có chuyện HLV Guus Hiddink dễ dàng đổ lỗi cho các cầu thủ.
Nếu vậy, HLV Guus Hiddink là người hoàn hảo? Không, người đàn ông ấy vẫn có điểm yếu và theo năm tháng, điểm yếu về tư duy chiến thuật và cách vận hành một sơ đồ trở nên cũ kỹ và lỗi thời. Áp lực thành công tại tuyển Hà Lan cũng góp phần không nhỏ đến việc HLV Guus Hiddink thất bại trong cay đắng. Còn với Chelsea, bây giờ không phải là lúc nói về sơ đồ nào, chiến thuật nào hay cầu thủ nào quan trọng nhất.
Điều quan trọng nhất chính là việc Chelsea phải thấy được nụ cười để sưởi ấm những trái tim đang quá mẫn cảm với mọi thứ. Chelsea giống như một cơ thể đang bệnh, ở đó virus đang tấn công một cách mãnh liệt và chưa có liều thuốc kháng sinh nào có thể giúp kháng virus cả. Vậy thì, trước khi nghĩ đến việc dùng thuốc kê toa, Chelsea cần phải ra ánh nắng để sưởi ấm, thấy được mặt trời và vận động một cách nhẹ nhàng để tìm kiếm sự cân bằng.
HLV Guus Hiddink có thể làm được điều này. Ông không phải là một thầy thuốc tài giỏi nhưng ông là một người có thể giúp tâm lý của các cầu thủ Chelsea ổn định. Vậy thì, đó không phải là người mà Chelsea đang cần đấy sao? Và HLV Guus Hiddink cùng Chelsea chính thức kết duyên thêm một lần nữa ở Stamford Bridge.
(Bạn đọc: Su Bin)
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây. Trân trọng, Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam