MỚI NHẤT :
  • Học theo Indonesia, HLV Philippines sang châu Âu tìm nhân tài cho ĐTQG
  • Giấc mơ chuyển nhượng của Arsenal
  • Barca có thể tống khứ 8 cầu thủ
  • Gravenberch sẽ là trụ cột của Liverpool ở mùa giải tới
  • Bayern vẫn là 1 thế lực tại Champions League
  • Người thắng kẻ thua sau trận Bayern 2-2 Real
  • "Giờ khó có ai như bầu Đức, đôn cả lứa 19 tuổi lên đá V-League"
  • Sau Klopp, Liverpool chia tay thêm một nhân vật quan trọng
  • Tin đồn VFF quay xe, HLV Shin Tae-yong đón tin vui, Campuchia học đòi Indonesia
  • Hé lộ quá khứ giữa tân HLV tuyển Việt Nam và Shin Tae-yong
  • Thần đồng của Real Madrid đặt tham vọng lớn mùa tới
  • Những gương mặt tệ hại nhất Serie A vòng 34
  • Indonesia nhập tịch thủ môn sẽ là tiếc nuối cho Ernando Ari?
  • "Tôi nghĩ cậu ấy sẽ ngạc nhiên nếu bị M.U đẩy đi"
  • HLV Shin Tae-yong lại chỉ trích VAR, đòi AFC 1 điều trước trận tranh hạng 3
  • Arsenal bán 3 sao trẻ đầu tư thương vụ 100 triệu bảng
  • Andy Morrison dự đoán tỷ số hủy diệt ở chung kết FA Cup
  • Nỗi lo ở hàng phòng ngự khiến PSG sợ hãi
  • Sếp lớn xác nhận tuyển trạch viên của M.U, Chelsea đến xem giò cầu thủ
  • Bản lĩnh của Real Madrid là không thể xem thường
  • "Ông ấy sẽ là ứng cử viên chính nếu Ten Hag rời khỏi M.U"
  • Hòa thất vọng Real, 'máy quét' Bayern vẫn nói cứng
  • Artem Dovbyk: Người đang dẫn đầu cuộc đua danh hiệu Pichichi là ai?
  • "Không bao giờ nghi ngờ gì khi cậu ấy ở trên chấm phạt đền"
  • Pep Guardiola tiếc nuối vì để trò cưng rời Man City
  • "Nhìn vào ngôn ngữ cơ thể, Rashford trông không vui chút nào"
  • NÓNG! Bruno Fernandes chốt tương lai
  • 5 cựu sao Premier League đang thi đấu ở Hàn Quốc
  • Arsenal đưa ra quyết định tàn nhẫn với Jesus
  • Alexander-Arnold dạo phố cùng con gái minh tinh Hollywood
  • Tân HLV ĐT Việt Nam bị chê giống ông Troussier; Indonesia nhập tịch thêm 2 nhân tố Hà Lan
  • Chuyển nhượng 01/05: Cú sốc Fernandes, M.U chia tay 2 sếp bự; Bom tấn Grealish nổ ở Chelsea?
  • Nhìn lại hành trình vươn đến đỉnh cao của Toni Kroos
  • PSG đã nói gì về việc chiêu mộ Marcus Rashford?
  • Kroos là hiện thân cho sự nguy hiểm của Real tại Champions League
  • Ngả mũ trước Toni Kroos
  • D. Berbatov nhận định Bán Kết Europa League - Marseille vs Atalanta: Đón tiếp đối thủ khó nhằn
  • 10 thống kê Bayern 2-2 Real: Vinicius "thống trị" Champions League
  • 'Rice giúp Arsenal ở một vị thế khác'
  • Xếp hạng QBV 2024: Kane, Bellingham, Mbappe… hay Messi một lần nữa?
  • Higuain giá 90 triệu Euro: Tiền đạo giỏi đang khan hiếm?

    21:55 Thứ tư 27/07/2016 | 7| 5

    BongDa.com.vn Một phi vụ bom tấn thật sự vừa nổ ra trên thị trường chuyển nhượng với cái tên Gonzalo Higuain chuyển đến Juventus với cái giá 90 triệu Euro, qua đó biến anh trở thành cầu thủ đắt giá thứ 3 thế giới. Gonzalo Higuain là tiền đạo giỏi nhưng anh việc anh chỉ thua siêu sao Ronaldo chỉ 4 triệu Euro về giá trị chuyển nhượng không khỏi khiến người ta bất ngờ.

    ZZZZZZZHiguain

     Gonzalo Higuain chuyển đến Juventus với cái giá ngất ngưỡng 90 triệu Euro. Ảnh: Internet.

    Tại sao “Bà đầm già” lại tiêu tốn số tiền khổng lồ như vậy để mang về chân sút từng thất sủng tại Real? Phải chăng vì thế giới bóng đá đang tạm ngưng sản xuất những tiền đạo mới chất lượng.

    Những ai ủng hộ việc đội bóng thành Turin mang chân sút Argentina về có thể lấy 36 bàn thắng mà anh ghi được tại Serie A mùa giải năm ngoái để minh chứng cho giá trị của anh nhưng rõ ràng con số 94 triệu Euro là quá khủng khiếp. Trong 7 mùa giải tại Dải ngân hà Real Madrid, Higuain ghi được 107 bàn. Tuy nhiên tầm ảnh hưởng của anh tại Santiago Bernabeu là quá ít ỏi so với những tiền đạo khác.

    Từ HLV Bernd Schuster đến Jose Mourinho, Higuain chưa bao giờ được xem là cầu thủ không thể thay thế. Dù vẫn ghi một số lượng bàn thắng nhất định nhưng giá trị của nó không quá nhiều. So với Cristiano Ronaldo hay Karim Benzema, anh luôn là sự lựa chọn thứ hai. Nên nhớ rằng, ở La Liga, thời điểm đó chỉ có Barca là đối thủ xứng tầm với Los Blancos, còn các đội bóng khác thì khoảng cách về trình độ là quá xa.

    Tất cả chúng ta vẫn nhớ như in những giọt nước mắt cay đắng của Lionel Messi và đồng đội tại trận chung kết Copa America. Người ta nói nhiều về pha đá hỏng pen của El Pulga gián tiếp khiến Argentina không thể bước lên ngôi vô địch, nhưng không ai khác Gonzalo Higuain mới “xứng đáng” là tội đồ khi bỏ lỡ hai cơ hội ngon ăn mà Messi tạo ra trước đó.

    Nói như vậy để thấy Gonzalo Higuain có thể là tiền đạo giỏi, nhưng anh chưa hẳn đã là một tiền đạo đẳng cấp.

    Vậy tại sao Juventus vẫn quyết định mua anh với cái giá đó? Tất nhiên là để tăng cường sức mạnh cho đội bóng, hay là làm suy yếu đối thủ cạnh tranh trực tiếp chức vô địch Napoli nhưng cũng có thể là không còn tiền đạo khác để mua?

    Điểm qua một loạt những sát thủ hàng đầu chúng ta phải giật mình khi nhận ra rằng vẫn là những cái tên quen thuộc ấy như Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Karim Benzema, Sergio Aguero, Thomas Muller, Luis Suarez, Lewandowski, Antoine Griezmann, Jamie Vardy,... Liệu ai trong số họ được những câu lạc bộ chủ quản quyết định “nhả người”?

    Nếu như trước đây các thế hệ tiền đạo tài năng cứ nối tiếp nhau trình làng thì hiện tại đúng là sự báo động. Suốt mấy năm qua, là sự thống trị của bộ đôi Cristiano Ronaldo - Lionel Messi, là bộ ba BBC - MNS của Real và Barca.

    ZZZZZZZHiguain2

     Gonzalo Higuain gây thất vọng ở Copa America 2016. Ảnh: Internet.

    Giải bóng đá Copa America ở khu vực Nam Mỹ và Vòng chung kết EURO ở Châu Âu nơi quy tụ những đội tuyển quốc gia mạnh nhất thế giới vừa cùng diễn ra nhưng trớ trêu thay, không một tiền đạo mới nào chứng minh được tài năng của mình mà vẫn chỉ là những cái tên cũ. Có chăng chỉ là tiền đạo Eduardo Vargas của Chile hay tiền vệ trẻ Renato Sanches của Bồ Đào Nha.

    Juventus mua Gonzalo Higuain với cái giá 90 triệu Euro, có thể bản thân họ không muốn nhưng họ phải chấp nhận điều đó bởi những tiền đạo đã khẳng định tên tuổi thì câu lâu bộ chủ quản không muốn chuyển nhượng trong khi thời gian gần đây không xuất hiện những tiền đạo mới nào chất lượng.

    Văn Lực - Thể thao Việt Nam | 21:55 27/07/2016
    Chia sẻ

    Loading...