David De Gea là một trong những cái tên phải hứng chịu chỉ trích nhiều nhất sau trận hoà ở thế trên chân của Manchester United trước Everton vừa qua. Phong độ nhạt nhoà của thủ thành người Tây Ban Nha đã được đưa lên bàn phân tích và một làn sóng nhỏ kêu gọi anh nhanh chóng rời khỏi sân Old Trafford đã dâng lên.
Thế nhưng, De Gea không phải là nhân tố chính dẫn đến sự tệ hại trong khâu phòng ngự của Man United mùa này - nó thuộc về cả hệ thống phòng ngự của Quỷ đỏ. Không một thủ môn nào có thể trình diễn được màn thể hiện xuất sắc nhất của mình khi trước mặt họ là một hàng thủ chơi như mơ ngủ. Đáng nói hơn, MU đã không thể làm được điều mà một đội bóng cạnh tranh vô địch cần làm - rút kinh nghiệm từ những sai lầm phòng ngự.
Bruno Fernandes - cái tên sáng giá nhất nhì hiện nay trong đội hình Quỷ đỏ - người đã ghi một siêu phẩm vào lưới Everton - hiển nhiên hiểu rõ điều đó hơn ai hết. Tiền vệ người Bồ Đào Nha đã bộc lộ cơn giận dữ của mình sau khi MU để thủng lưới quá nhiều ở mùa giải này và một vài trong số những bàn thua đó dẫn đến việc mất điểm của họ.
"Chúng tôi để thủng lưới mọi trận đấu, chúng tôi thủng lưới rất nhiều lần và ngay cả trên sân nhà, mành lưới của chúng tôi cũng rung lên không ít," Fernandes tức giận cho biết.
"Quá nhiều kết quả tồi tệ diễn ra ngay tại sân nhà và điều là không thể chấp nhận được."
Nhận định của Bruno cũng như kết quả thực tế trên sân của Man United thời gian gần đây đã một lần nữa chứng minh rằng, triết lý của HLV Sir Alex Ferguson chưa bao giờ lỗi thời: Tiền đạo là những người giành chiến thắng trong trận đấu, nhưng hậu vệ mới là những người đem về danh hiệu cho đội bóng.
Và vì thế, nếu như có ai đó cho rằng thay thế De Gea bằng Dean Henderson là một giải pháp tốt cho đoàn quân của HLV Ole Gunnar Solskjaer lúc này, nên bắt đầu nhìn nhận lại vấn đề. Quỷ đỏ hiện nay có gì? Họ có một hàng công tương đối mạnh mẽ với sự kết hợp ăn ý giữa Bruno và Pogba, sự bổ sung về mặt kinh nghiệm chất lượng của Cavani, tuổi trẻ và năng lượng của Rashford cùng Greenwood. Vậy nhưng, nơi hàng thủ, đó lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.
Trận đấu với Everton, MU đã có một hiệp 1 tuyệt vời với 2 bàn thắng được ghi - trước khi những sai lầm của Maguire và De Gea đem về cho đội khách 1 điểm quý giá. Đây hẳn thật là một khái niệm về hiếu khách quá mức của đội chủ sân Old Trafford cần được định nghĩa lại. Phân tích sâu hơn, có thể thấy ở tình huống dẫn đến bàn thắng của James Rodriguez, Lindelof và Maguire đã có một pha phối hợp không tốt khiến bóng trở lại chân đối thủ. James sau đó đã tung ra cú dứt điểm mà chắc chắn rằng bất kể người đứng trong khung gỗ MU hôm đó là ai, cũng đều khó lòng cản phá nổi.
Trong trận thua Sheffield United hai tuần trước, một tình huống tương tự đã diễn ra. Đường cắt ngang của Lundstram bên Sheffield cũng giống như đường cắt của Doucure phía Everton, và Oliver Burke đã bị bỏ mặc ở ngoài rìa vòng cấm hệt như James Rodriguez. Sự khác biệt duy nhất là ở Everton, James không cần một pha dứt điểm nào trước đó để ghi bàn.
Sau bàn thua ở trận gặp Everton, Bruno đã chứng kiến các đồng đội của mình hoang mang và nhận ra rằng, họ vẫn chưa rút được kinh nghiệm gì từ tình huống tương tự trước đó. Sự mỏng manh nơi trung tâm hàng thủ của MU sau đó lại được phơi bày ở những giây cuối cùng, sau khi đội nhà tiếp tục vươn lên dẫn trước.
Nếu bị buộc phải chơi phía sau một hàng phòng ngự lúng túng và có phần non nớt như vậy, Henderson có lẽ nên suy nghĩ lại việc tiếp tục ngồi trên ghế dự bị. Bởi lẽ, thời gian anh ngồi ngoài đường biên càng lâu, việc được đánh giá là xuất sắc hơn thủ môn chính thức sẽ diễn ra lâu dài tương tự.