Có thể nói, hiện HLV Ole Gunnar Solskjaer đang thực sự 'ngồi trên đống lửa' khi ban lãnh đạo Manchester United chỉ cho ông vỏn vẹn 3 trận đấu để cứu lấy chiếc ghế nóng của mình. Điều đáng nói, những đối thủ sắp tới của Quỷ đỏ đều vô cùng khó nhằn, thế nên khả năng chiến lược gia người Na Uy 'bay ghế' là không hề nhỏ.
Ở chiều hướng ngược lại, có lẽ HLV Antonio Conte đang chờ đợi từng ngày đến khoảnh khắc Solsa bị sa thải, bởi ông đã sẵn sàng tiếp quản Man Utd. Đáng chú ý, bên cạnh Quỷ đỏ thì có một bến đỗ tiềm năng khác dành cho Conte tại Premier League là Newcastle, nhưng vì sao chiến lược gia người Ý lại từ chối CLB vùng Tyneside?
Mirror dẫn nguồn từ Gazzetta Dello Sport cho hay, Conte hoàn toàn không có hứng thú với công việc tại Newcastle vì thứ hạng của họ trên bảng xếp hạng Premier League. Hiện tại, Chích chòe vẫn chưa tìm được chiến thắng nào sau 9 vòng đấu, giành được vỏn vẹn 4 điểm và đang đứng ở vị trí thứ 19.
Trước tình hình trên, Conte lo ngại rằng ông có thể sẽ phải bỏ ra nhiều năm thì mới đưa Newcastle đến với thành công, trong bối cảnh họ còn phải đối mặt với cuộc chiến trụ hạng trong mùa giải này. Vì vậy, chiến lược gia người Ý đã quyết định 'lắc đầu' để tránh những rủi ro không đáng có.
Conte nói về trận derby thành Milan