MỚI NHẤT :
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Hành động khó lường, Solskjaer đã chỉ ra 2 cái tên sẽ rời Man Utd

    13:59 Thứ sáu 27/11/2020 | 7

    BongDa.com.vn Đội chủ sân Old Trafford đang có quá nhiều cầu thủ không còn giá trị sử dụng.

     

     Solskjaer nói về Bruno Fernandes

    Vừa qua, giới truyền thông khẳng định Manchester United đã lên kế hoạch gia hạn hợp đồng với Timothy Fosu-Mensah, trung vệ từng có thời gian được đào tạo tại Carrington. Thực tế, đây là một động thái khá bất ngờ, bởi ngôi sao người Hà Lan hoàn toàn "tàng hình" ở Old Trafford suốt nhiều năm qua, và anh cũng chỉ mới có được 2 lần ra sân trong mùa này.

    Song, ở tuổi 22 thì Fosu-Mensah vẫn còn thời gian để phát triển, chứng tỏ bản thân. Và dù gì đi nữa thì con mắt nhìn người của HLV Ole Gunnar Solskjaer cũng được đánh giá khá cao. Hơn nữa, CĐV Quỷ đỏ cũng nên "trẩy hội" vì với động thái này, Solsa đã ngầm chỉ ra 2 "người thừa" đang trên đường rời khỏi Old Trafford.

     - Bóng Đá

     Fosu-Mensah ở lại, 2 người sẽ phải ra đi.

    Bên cạnh Fosu-Mensah, có 4 trung vệ từng được Solskjaer tin dùng trong mùa này, lần lượt là Harry Maguire, Victor Lindelof, Eric Bailly và Axel Tuanzebe. Với sơ đồ ưa thích gồm 2 trung vệ, có thể nói chiến lược gia người Na Uy đã có được một hàng thủ tương đối có chiều sâu ở 5 cái tên kể trên. 

    Điều quan trọng là Quỷ đỏ đang sở hữu khoảng 31 gương mặt trong đội một, trong khi con số mà Premier League cho phép đăng ký chỉ là 25. Và để thanh lọc lại đội hình, không sớm thì muộn, hai trung vệ đang bị "bỏ rơi" tại Old Trafford chắc chắn sẽ phải cuốn gói khỏi CLB.

    Marcos Rojo

    Rojo đến với Man United với tư cách là một trong những hậu vệ trẻ tiềm năng nhất thế giới, nhưng đáng tiếc, những chấn thương dai dẳng đã mang lại rất nhiều ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình phát triển của anh. Đỉnh điểm là tháng 4/2017 khi Rojo đứt dây chằng chéo, và sự nghiệp của anh cũng rơi vào bế tắc kể từ thời điểm đó.

     - Bóng Đá

     Khoác áo Estudiantes dưới dạng cho mượn ở mùa trước, Rojo cũng chỉ có vỏn vẹn 1 lần ra sân vì dính chấn thương. 

    Từ chỗ là trung vệ số một của Quỷ đỏ và liên tục được HLV Jose Mourinho tin tưởng, Rojo đã mãi mãi đánh mất vị tri trong đội hình chính. Còn ở thời điểm này, Rojo chẳng khác nào một "người thừa" tại Old Trafford, và đối với Solskjaer thì có lẽ anh cũng không còn giá trị sử dụng. Mùa này, cựu cầu thủ của Sporting CP vẫn chưa đá một phút nào cho Man United.

    Vì vậy, ra đi sẽ là một lựa chọn tốt nhất dành cho cả đôi bên.

    Phil Jones

    Tương tự Rojo, Jones cũng từng được đánh giá rất cao ở giai đoạn đầu sự nghiệp. Thậm chí, Sir Alex Ferguson còn kỳ vọng cậu học trò của mình sẽ trở thành cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử Man Utd. Song, dự đoán của Ferguson đã sai, vì Jones chỉ mãi là một tài năng trẻ "không bao giờ lớn".

    Mùa này, Jones đã chính thức bị Solskjaer gạch tên khỏi kế hoạch của mình, khi anh cũng không góp mặt vào bất kỳ trận đấu nào của Man Utd trên mọi đấu trường. Hiển nhiên, thay vì để Jones tiếp tục "ngồi chơi xơi nước", chắc chắn Quỷ sẽ đỏ tìm cách tống khứ trung vệ này khỏi Old Trafford trong tương lai.

     - Bóng Đá

     Jones rốt cuộc cũng chỉ được đánh giá như một cầu thủ trung bình.

    Kết thúc để bắt đầu lại

    Nếu nhìn vào cái cách mà Chris Smalling đã và đang tỏa sáng tại AS Roma, có thể khẳng định Rojo hay Jones đều có thể cứu vãn sự nghiệp của mình tại một CLB nào đó nếu chấp nhận rời Old Trafford. Quan trọng là họ cần tìm cho mình một bến đỗ phù hợp, nơi mà cả hai sẽ được đá chính thường xuyên. 

    Huỳnh Phong | 13:29 27/11/2020
    Chia sẻ

    Loading...