MỚI NHẤT :
  • Sao Brazil bắn tín hiệu đến HLV Kim Sang-sik, sắp lên tuyển Việt Nam?
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong trận thắng Bournemouth
  • Thắng Wolves, Pep Guardiola nói về cơ hội vô địch của Arsenal
  • Chelsea "gán" Lukaku để đổi lấy siêu tiền đạo
  • Jadon Sancho ra quyết định đau lòng với Man United
  • Barca gây bất ngờ với Nunez
  • Ancelotti tiết lộ tham vọng của Real Madrid
  • 5 yếu tố then chốt giúp Real Madrid vô địch La Liga
  • Tottenham hết kiên nhẫn với Richarlison
  • Ngả mũ với ''Star Boy'' Arsenal
  • Được hỏi về "đối thủ" Kim Sang-sik, HLV Kiatisuk phản ứng bất ngờ
  • Joe Cole so sánh Declan Rice với Gerrard, Keane
  • Erling Haaland phớt lờ chỉ trích của huyền thoại M.U
  • Inzaghi: ''Chúng tôi đã mắc sai lầm''
  • Ronaldo đặt mục tiêu khủng sau hat-trick hoàn hảo
  • Kai Havertz bị chỉ trích vì thói ăn vạ
  • Inter bị chặn đứng mạch bất bại
  • Ronaldo lập hat-trick, Al-Nassr đè bẹp Al-Wehda
  • "Tôi muốn chơi cho một CLB lớn như Arsenal"
  • Joselu và bản CV hoành tráng ở tuổi 34
  • Brighton chốt xong mức phí điên rồ
  • Xavi: "Chúng tôi tặng cho họ 3 bàn thắng"
  • Xavi: "Xin chúc mừng Real. Tôi đang phẫn nộ"
  • Ten Hag: "Tôi bị ấn tượng với những màn trình diễn của cậu ấy"
  • "Siêu dự bị" bùng nổ, La Liga đã có nhà vô địch!
  • Kai Havertz: "Cậu ấy thật không thể tin được"
  • Redknapp: Haaland là quái vật trước khung thành
  • Zinny Boswell: Man City thật đáng gờm
  • Haaland lập poker, Man City phả hơi nóng vào Arsenal
  • Ancelotti tiết lộ khoảnh khắc giúp Real vô địch La Liga
  • Declan Rice: Cỗ máy vĩnh cửu của Arteta
  • “Mọi cầu thủ giỏi nhất thế giới đều muốn đến Real”
  • Marco Reus tri ân CĐV nhà bằng màn trình diễn đỉnh cao
  • Hạ ĐKVĐ trong trận cầu 6 điểm, HLV Nam Định nói gì?
  • Siêu phẩm nã đại bác, Real tiến gần đến ngôi vương La Liga
  • Eric Dier đổ máu khi cứu bóng ngay trên vạch vôi
  • Trường hợp thần đồng Indonesia có giống như Đình Bắc?
  • Dortmund thắng tưng bừng; Bayern hụt hơi
  • Làm HLV tuyển Việt Nam, Kim Sang-sik nói 1 lời về thầy Park
  • Báo Indonesia chỉ rõ 2 lý do khiến thầy trò HLV Shin Tae-yong hụt vé Olympic
  • Hàng thủ mơ ngủ, Liverpool rơi điểm tại Anfield

    00:04 Chủ nhật 07/02/2016

    Dù Roberto Firmino đã tỏa sáng, nhưng Liverpool vẫn không thể thắng tại Anfield. Do những sai lầm hớ hênh nơi hàng phòng ngự.

    (BongDa.com.vn) – Dù Roberto Firmino đã tỏa sáng, nhưng Liverpool vẫn không thể thắng tại Anfield. Do những sai lầm hớ hênh nơi hàng phòng ngự.

    Liverpool bị chia điểm đáng tiếc tại Anfield. Ảnh: Internet.
    Liverpool bị chia điểm đáng tiếc tại Anfield. Ảnh: Internet.
    V
    iệc chỉ phải tiếp đón một đối thủ đang lặn ngụp ở vị trí cuối bảng như Sunderland là cơ hội không thể tuyệt vời hơn cho Liverpool có được chiến thắng ngay tại sân nhà Anfield. Và thực tế, nửa đỏ vùng Merseyside đã không gặp nhiều khó khăn để cầm bóng và áp đảo thế trận.

    Khi hiệp 1 kết thúc, Liverpool cầm tới 69% thời lượng bóng, nhưng vấn đề ở đây là họ không tạo được quá nhiều cơ hội rõ rệt. Có thể giải thích phần nào đó là sự căng cứng trong lối chơi. Và phải sang đến hiệp 2, tới tận phút thứ 59, cầu thủ người Brazil Roberto Firmino mới tỏa sáng với cú đánh đầu chuẩn xác sau đường chuyền dọn cỗ của đồng đội James Milner.

    Kể từ đây, mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn với họ. Gần 10 phút sau, tận dụng sai lầm của hậu vệ Sunderland, Firmino tiếp tục tỏa sáng với pha bứt tốc rồi chuyền như đặt cho Lallana đệm bóng vào khung thành trống. 2-0 cho Liverpool trong một thế trận mà Sunderland gần như không có cơ hội.

    Firmino tỏa sáng giúp Liverpool vượt lên dẫn 2 bàn. Ảnh: Internet.
    Firmino tỏa sáng giúp Liverpool vượt lên dẫn 2 bàn. Ảnh: Internet.

    Những tưởng mọi chuyện sẽ đơn giản, và thậm chí là một chiến thắng đậm cho Liverpool, khi đội chủ nhà tiếp tục tạo nhiều cơ hội do hưng phấn và Sunderland dâng cao đội hình. Nhưng sự hớ hênh nơi hàng phòng ngự đã khiến họ phải trả giá. Phút 82, Adam Johnson tung cú sút phạt đẹp mặt, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Điều đáng nói là thủ thành Simon Mignolet đã chơi quá tệ trong tình huống này.

    Và cơn ác mộng của Liverpool lên tới đỉnh điểm khi Defoe xoay trở khéo léo trong vòng cấm, và tung cú sút hiểm hóc ở phút 89 của trận đấu. Hàng thủ Liverpool đã chơi quá tệ hại khi để Sunderland phối hợp như đặt trước vạch 16m50.

    Defoe tỏa sáng ở phút cuối cùng của trận đấu. Ảnh: Internet.
    Defoe tỏa sáng ở phút cuối cùng của trận đấu. Ảnh: Internet.

    Để rơi điểm đáng tiếc, giấc mơ Châu Âu của Liverpool sẽ còn rất xa vời.

    Kết quả chung cuộc: Liverpool 2-2 Sunderland

    Đội hình xuất phát:

    Liverpool: Mignolet; Clyne, Lovren, Sakho, Moreno; Allen, Henderson, Can; Milner, Lallana, Firmino.

    Sunderland: Mannone; Jones, van Aanholt, O’Shea, Kone Kirchhoff; Cattermole, M’Vila, Khazri, Watmore; Defoe.

    NT - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...