MỚI NHẤT :
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Hàng thủ chậm chạp đang giết Chelsea!

    08:04 Thứ ba 18/08/2015

    Kể từ khi Jose Mourinho quay trở lại Anh để dẫn dắt Chelsea, chưa bao giờ đội bóng này lại để thua một cách bạc nhược như cuối tuần qua.

    (BongDa.com.vn) – Kể từ khi Jose Mourinho quay trở lại Anh để dẫn dắt Chelsea, chưa bao giờ đội bóng này lại để thua một cách bạc nhược trước các đối thủ cạnh tranh trực tiếp như cuối tuần qua. “Người đặc biệt” có thể đổ lỗi cho công tác trọng tài nhưng ba bàn thua là một sự thật không thể chối cãi. Một đội bóng lấy phòng ngự làm mục tiêu sống còn mà để thủng lưới tận ba bàn rõ ràng là có vấn đề.

    Chelsea khởi đầu mùa giải mới không mấy sáng sủa. Ảnh: Internet.
    Chelsea khởi đầu mùa giải mới không mấy sáng sủa. Ảnh: Internet.

    Không ai phủ nhận, Chelsea luôn cực giỏi trong khâu phòng ngự, nhất là khi đội quân này được dẫn dắt bởi ông Mourinho. Mùa giải năm ngoái chính là minh chứng điển hình cho nhận định này khi họ chỉ thua đúng 3 trận, đồng thời cũng là đội để lọt lưới ít nhất. Tuy nhiên, “không ai tắm hai lần trên một dòng sông.” Năm nay chứng kiến sự đổi thay mạnh mẽ từ các đội bóng mạnh. Trong khi đó, Chelsea lại không có sự bổ sung nào thật ấn tượng.

    Premier League mới trải qua có hai vòng đấu nhưng Chelsea đã thủng lưới tận 5 bàn. Đây có lẽ thành tích tệ nhất của họ trong vòng 10 năm qua. Sự kỉ luật thường thấy của The Blues đã gần như biến mất. Thay vào đó, các cầu thủ áo xanh chơi một thứ bóng đá chủ quan và hoảng loạn. Còn nhớ ở bàn thua thứ ba, Fabregas nhận bóng ở vòng cấm của đội nhà, thay vì phất bóng nhanh lên cho hàng công. Anh lại chần chừ và có một đường chuyền nửa vời cho Ivanovic. Hậu quả, với sức rướn có hạn, hậu vệ người Serbia đã chuyền hỏng và Chelsea thua một bàn thua lãng nhách.

    Chưa hết, chưa bao giờ ta thấy ông Mourinho có một sự thay đổi người kì lạ đến thế. Đội trưởng John Terry bị thay ra khi chưa hết 2/3 thời gian thi đấu chính thức. Ai cũng biết, Terry là công thần, là trụ cột của Chelsea từ bao lâu nay. Thay anh, đồng nghĩa với Mourinho đã lường trước sự chậm chạp kia sẽ rất dễ dẫn đến những bàn thua. Tuy nhiên, “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”, ở hành lang cánh phải, Ivanovic vốn đã chậm chạp, nay phải gặp một Sterling trẻ trung, lắt léo, đã bị biến thành một gã hề. Không biết bao nhiêu lần, Ivanovic bị Sterling cho “hít khói” trong những pha đua tốc độ. Nếu bình tĩnh hơn, Sterling ắt hẳn đã có riêng cho mình một bàn thắng.

    HLV Mourinho cần trẻ hóa đội hình thay vì đặt niềm tin vào những lão tướng. Ảnh: Internet.
    HLV Mourinho cần trẻ hóa đội hình thay vì đặt niềm tin vào những lão tướng. Ảnh: Internet.

    Rõ ràng, sự già nua, chậm chạp của các hậu vệ trụ cột của Chelsea giờ đây là tử huyệt để các đội bóng khác khai thác. Những Terry, Ivanovic hay Cahill đều đã ở độ tuổi băm. Để họ đối mặt với những tình huống đua tốc độ như cuối tuần qua là thất sách. Chelsea cần một sự tươi trẻ hơn ở hàng phòng ngự. Ông Mourinho nên mạnh tay thay Terry như trận đấu vừa qua nếu cần. Bởi công thần không có nghĩa là bất khả xâm phạm. Những cầu thủ như Kurt Zouma cần được trao cơ hội nhiều hơn.

    Mặt khác, thị trường chuyển nhượng vẫn còn hơn 10 ngày nữa mới đóng cửa, vẫn còn kịp để ông Mourinho “chốt hạ” một thương vụ đình đám. Một sự bổ sung hợp lí sẽ gia cố cho hàng phòng ngự của Chelsea. Những đội bóng khác đều đã có những bản hợp đồng chất lượng. Nếu Chelsea cứ án binh bất động, chính họ mới là người chịu thiệt. Phải nhanh tay thôi “Người đặc biệt” ạ!

    Ngọa Long - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...