Vừa cập bến Villa Park, Micah Richards đã gây sốc khi được trao tấm băng thủ quân của Aston Villa.
SĐích thân ông Sherwood đã chia sẻ thông tin này trước báo giới. Ông khẳng định đây là sự lựa chọn xác đáng sau khi chứng kiến màn trình diễn ấn tượng của Richards ở tour du đấu Hè vừa qua.
“Trên sân cỏ, băng đội trưởng của Aston Villa sẽ thuộc về Micah Richards. Cậu ta sẽ giúp chúng tôi có sự khởi đầu tươi mới. Đó là điều chắc chắn! Tôi nghĩ Micah là sự lựa chọn chính xác cho việc dẫn dắt đội bóng. Tôi rất hài lòng với màn trình diễn của cậu ta ở những trận giao hữu vừa qua”, HLV Tim Sherwood chia sẻ.
Tuy vậy, ở mùa giải tới, Micah Richards không phải đội trưởng duy nhất của Aston Villa. HLV Tim Sherwood còn chia sẻ vinh dự này cho Gabriel Agbonlahor, người trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của The Villa và vẫn gắn bó với sân Villa Park từ khi khởi nghiệp tới nay.
“Agbonlahor sẽ là đội trưởng của CLB bởi cậu ta hiểu đội bóng hơn ai hết. Cậu ta sẽ giúp các tài năng trẻ nước ngoài nhanh chóng thích nghi với môi trường mới”, HLV của Aston Villa nói thêm.
Trong phiên chợ Hè năm nay, ngoài Micah Richards, Aston Villa còn có nhiều bản hợp đồng đáng chú ý khác như Scott Sinclair (Man City), Mark Bunn (Norwich), Idrissa Gueye (Lille), Jordan Amavi (Nice), Jordan Ayew (Lorient), Jose Angel Crespo (Cordoba), Jordan Veretout (Nantes) hay Rudi Gestede (Blackburn Rovers).
Tuy vậy, ở chiều đi, HLV Tim Sherwood cũng chia tay nhiều trụ cột. Trong đó, đáng chú ý nhất phải kể tới Andreas Weimann, Ron Vlaar, Fabian Deph và Christian Benteke, người đã cập bến Liverpool với mức giá 32,5 triệu bảng.