MỚI NHẤT :
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • "Mainoo đã làm gì, Eriksen đang ở đâu?"
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • Hàng công Tây Ban Nha – Ý trước thềm EURO 2016: Chung một nỗi lo

    09:59 Thứ sáu 22/01/2016

    Khi EURO 2016 chỉ còn vài tháng nữa là diễn ra, Tây Ban Nha của Del Bosque lẫn Ý của Conte vẫn chưa tìm được cái tên nào để gánh vác hàng công của mình.

    (BongDa.com.vn) – Khi EURO 2016 chỉ còn vài tháng nữa là diễn ra thì bây giờ và kể cả trước đây Del Bosque lẫn Conte đang lo sốt vó cho bài toán tiền đạo khi 2 đội vẫn chưa tìm được cái tên nào ưng ý để gánh vác hàng công của mình.

    Hàng công Tây Ban Nha – Ý trước thềm Euro 2016: Chung một nỗi lo
    Italia phải trông chờ vào một chân sút hạng 2 như Pelle. Ảnh: Internet.

    Thừa lượng nhưng thiếu chất

    Nhớ lại một chút hào quang trong quá khứ thì đội bóng thiên thanh từng được xem là một trong những cái nôi sản sinh những chân sút lừng danh thế giới. Từ thập niên 80, 90 của thế kỷ trước người ta nhớ đến nước Ý là nhớ đến Paolo Rossi, Toto Schillaci là nhớ đến Baggio, những cây làm bàn hàng đầu mà mọi hàng phòng ngự đều phải khiếp sợ.

    Sau thế hệ đó, bóng đá Ý lại cho ra đời những Del Piero, Totti, Inzaghi hay Vieri, đó đều là những tiền đạo trứ danh. Tuy nhiên, cũng kể từ đó trở đi bóng đá Italia bắt đầu vắng bóng những cây làm bàn tên tuổi. Nhìn chung trong suốt thời gian qua, có Mario Balotelli và Cassano nổi lên như những tên tuổi sáng giá nhưng họ cũng chỉ dừng lại ở một mức độ nào đó chứ không thể vươn lên được một đẳng cấp cao như các bậc tiền bối.

    Xuyên suốt các đời HLV tuyển Ý từ Donadoni, Prandelli và giờ là Conte thì bài toán hàng công luôn là câu hỏi hóc búa nhất và rất khó trả lời. Khi số lượng thì nhiều nhưng chất lượng cao thì quá ít. Từ Quagliarella, Iaquinta, Borrielo ở World cup 2010 đến Balotelli, Cassano, Giovinco, El Shaarawy ở EURO 2012 hay Rossi, Isigne, Immobile tại World cup 2014 trên đất Brazil.

    Hàng công Italia luôn bị xáo trộn bởi những cái tên mới. Trong đợt tập trung cho vòng chung kết EURO 2016 vừa qua xuất hiện những cái tên mới là Candreva, Simone Zaza, Eder,… Tuy nhiên Candreva sau một mùa giải thăng hoa cùng Lazio thì nay đã sa sút hơn nhiều. Zaza cũng chỉ là sự lựa chọn số 2 tại Juventus còn Eder thì trận hay trận dở. Điều đó phản ánh chính xác giai đoạn khủng hoảng nghiêm trọng các chân sút tài năng của bóng đá Ý hiện tại. Khi họ thiếu những cây săn bàn cỡ Pipo Inzaghi hay Vieri thuở nào. Chẳng thế mà Conte phải triệu tập cả Graziano Pelle, cầu thủ đang đầu quân cho một câu lạc bộ hạng trung ở Anh là Southampton.

    Pháo nào cho Bò tót?

    Diego Costa, Pedro, Paco Alcacer, Negredo, Morata hay Nolito là những họng súng mà trong tay Del Bosque đang sở hữu. Tuy nhiên, trong số đó chỉ có Costa vươn lên một đẳng cấp cao hơn so với những cái tên còn lại. Nhưng sau một mùa giải thăng hoa cùng Chelsea sau khi ghi tới 20 bàn thắng giúp đội bóng này đăng quang Premier League thì ở mùa giải này, Chelsea đang ngụp lặn ở nửa sau bảng xếp hạng bởi một trong những lý do chính là Costa không ghi bàn hoặc vài trận mới ghi được một quả.

    Sau 22 vòng đấu, Costa chỉ mới có 7 bàn thắng, con số này ở mùa giải trước là 13, thành tích làm bàn quá tệ đối với một chân sút tầm cỡ như Costa. Có thể bào chữa nguyên nhân cho những máy cung cấp bàn thắng như Hazard hay Fabregas thi đấu kém nhưng lí do chính vẫn bắt nguồn từ tính cách thi đấu có phần giang hồ của anh. Nhìn chung lại thì Costa đang tự hủy hoại hình ảnh của mình, từ một sát thủ khét tiếng trở thành gã côn đồ vô dụng chỉ sau vài tháng hè.

    Hàng công Tây Ban Nha – Ý trước thềm Euro 2016: Chung một nỗi lo
    La Roja trong nỗi nhớ cặp Villa – Torres. Ảnh: Internet.

    Hai họng súng của “Bầy dơi” Negredo và Alcacer, chủ công của Celta Vigo là Nolito phần nào cũng khẳng định được tài năng trong màu áo câu lạc bộ chủ quản, tuy nhiên xét về danh tiếng cũng chỉ là những chân sút hạng trung ở La Liga. Morata sau khi giúp Juventus lọt vào chung kết Champion League mùa giải năm ngoái thì giờ này đang chật vật tìm kiếm bàn thắng đầu tiên sau chuỗi 19 trận tịt ngòi hết sức thất vọng.

    Cái tên còn lại Pedro cũng nhạt nhòa không kém Costa, người đồng hương cũng là đồng đội tại Chelsea. Rời bỏ sân Nou Camp để tìm kiếm những cơ hội mới, tuy nhiên thực tế lại quá khắc nghiệt đối với Pedro khi anh chỉ mới có 3 bàn thắng ở mùa giải này. Chứng kiến những màn trình diễn đầy yếu kém đó, The Blues cũng đang tính nước thanh lý chân sút 28 tuổi này.

    Nhìn chung, Costa, Nolito hay Alcacer là những cái tên khả dĩ nhất và có thể chấp nhận được trong bối cảnh La Roja thiếu vắng những chân sút đình đám sau thế hệ của Villa và Torres. Ngoài ra Del Bosque cũng có thể sử dụng sơ đồ 4-6-0 từng giúp Bò tót thành công ở nhiều giai đoạn hoặc sử dụng những cầu thủ tiền vệ tấn công trong vai số 9 ảo.

    Hàng công của Tây Ban Nha và Italia từ lâu đã gặp những vấn đề chung là họ thiếu đi những cây làm bàn tên tuổi có thể giúp đội nhà yên tâm mỗi khi ra sân. Tuy nhiên Del Bosque và Conte cũng không phải là tay mơ khi họ là 2 trong số những chiến lược gia lão làng nhất hiện nay. Không có người này thì sẽ có phương án khác bù đắp vào dẫu sao đưa đội tuyển quốc gia của mình đến với ngôi vị cao nhất. Hãy cùng chờ họ giải quyết như thế nào ở EURO 2016.

    (Bạn đọc: Phú Hải)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...