(BongDa.com.vn) – Bị đối phương dẫn bàn trước, nhưng với sự tỏa sáng đúng lúc của Mario Mandzukic và Alvaro Morata đã giúp cho “Bà đầm già” thành Turin có được chiến thắng trước Manchester City.
JRa sân với đội hình được xem tốt nhất có thể, HLV Allegri không vì thế mà chỉ đạo các học trò chọn lối đá tấn công trước chủ nhà Man City. Ngược lại, chiến lược gia người Italia áp dụng chiến thuật thăm dò đối thủ và đẩy mạnh khả năng chơi pressing khu trung tuyến trong phần lớn thời gian của hiệp một. Điều này, đã làm cho Man xanh gặp rất nhiều khó khăn trong việc triển khai lối đá khi chiếm tỉ lệ kiểm soát bóng 56%, nhưng Man City vẫn bế tắc trong việc tìm đường đến khung thành Gianluigi Buffon.
Trong khi đó, Juventus với lối chơi mang tình rình rập của mình đã tỏ ra vô cùng hiệu quả. Thậm chí đến phút 12 của trận đấu, tiền vệ Paul Pogba còn đưa được bóng vào lưới Joe Hart nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị. Ngoài việc thực hiện các miếng đánh mang tính bất ngờ, Juventus còn đẩy mạnh khả năng sút xa trong mọi trường hợp có thể, và nếu chính xác hơn thì Juan Cuadrado đã có thể mang về bàn thắng cho đội khách ở phút 31. Riêng đội chủ nhà Man City, những gì họ làm được chính là pha dứt điểm đi chệch cột dọc của tiền đạo Wilfried Bony vào phút 40.
Khi hiệp hai bắt đầu được hơn 10 phút, trong một pha lên tham gia tấn công, trung vệ Vincent Kompany đã có tình huống tì đè thông minh với Giorgio Chiellini qua đó khiến cho cầu thủ người Italia vô tình thực hiện pha đánh đầu phản lưới nhà. Bị dẫn bàn, cứ tưởng tinh thần của các cầu thủ Juventus sẽ sụp đổ. Thế nhưng đúng vào thời khắc khó khăn trên, “Bà đầm già” thành Turin cho thấy không phải vô cớ họ là á quân của Champions League mùa rồi. Với hai bàn thắng liên tiếp của Mario Mandzukic và Alvaro Morata vào các phút 70 và 81 đã đem về thắng lợi cho đội khách.
Chung cuộc: 1-2
Đội hình ra sân
Man City: Hart, Sagna, Kompany, Mangala, Kolarov, Fernandinho, Toure, Silva, Sterling, Nasri, Bony
Juventus: Buffon, Lichtsteiner, Bonucci, Chiellini, Evra, Cuadrado, Pogba, Hernanes, Sturaro, Morata, Mandzukic.