MỚI NHẤT :
  • Ronaldo đặt mục tiêu khủng sau hat-trick hoàn hảo
  • Kai Havertz bị chỉ trích vì thói ăn vạ
  • Inter bị chặn đứng mạch bất bại
  • Ronaldo lập hat-trick, Al-Nassr đè bẹp Al-Wehda
  • "Tôi muốn chơi cho một CLB lớn như Arsenal"
  • Joselu và bản CV hoành tráng ở tuổi 34
  • Brighton chốt xong mức phí điên rồ
  • Xavi: "Chúng tôi tặng cho họ 3 bàn thắng"
  • Xavi: "Xin chúc mừng Real. Tôi đang phẫn nộ"
  • Ten Hag: "Tôi bị ấn tượng với những màn trình diễn của cậu ấy"
  • "Siêu dự bị" bùng nổ, La Liga đã có nhà vô địch!
  • Kai Havertz: "Cậu ấy thật không thể tin được"
  • Redknapp: Haaland là quái vật trước khung thành
  • Zinny Boswell: Man City thật đáng gờm
  • Haaland lập poker, Man City phả hơi nóng vào Arsenal
  • Ancelotti tiết lộ khoảnh khắc giúp Real vô địch La Liga
  • Declan Rice: Cỗ máy vĩnh cửu của Arteta
  • “Mọi cầu thủ giỏi nhất thế giới đều muốn đến Real”
  • Marco Reus tri ân CĐV nhà bằng màn trình diễn đỉnh cao
  • Hạ ĐKVĐ trong trận cầu 6 điểm, HLV Nam Định nói gì?
  • Siêu phẩm nã đại bác, Real tiến gần đến ngôi vương La Liga
  • Eric Dier đổ máu khi cứu bóng ngay trên vạch vôi
  • Trường hợp thần đồng Indonesia có giống như Đình Bắc?
  • Dortmund thắng tưng bừng; Bayern hụt hơi
  • Làm HLV tuyển Việt Nam, Kim Sang-sik nói 1 lời về thầy Park
  • Báo Indonesia chỉ rõ 2 lý do khiến thầy trò HLV Shin Tae-yong hụt vé Olympic
  • Dẫn dắt tuyển Việt Nam, Kim Sang-sik ngay lập tức tìm đến HAGL
  • Thắng Bournemouth, Rice vẫn bực tức
  • “Một cầu thủ hoàn hảo cho Arsenal”
  • Không phải trọng tài, cựu trợ lý HLV nói lý do khiến thầy trò Shin Tae-yong hụt vé Olympic
  • Nguyễn Filip hóa tội đồ, CAHN gục ngã trong cơn mưa bàn thắng trước Nam Định; Hải Phòng thắng dễ TP.HCM
  • 5 điểm nhấn Arsenal 3-0 Bournemouth: Đe dọa ngôi vương; Rõ mục tiêu mùa hè
  • Indonesia tranh vé Olympic ở Paris, Shin Tae-yong thừa nhận khó khăn
  • CHÍNH THỨC! Ipswich Town á quân, thăng hạng Premier League
  • Rice ghi dấu ấn, Arsenal tiếp tục thách thức Man City
  • Saka tóe máu, vì sao VAR không can thiệp?
  • "Bạn biết và tôi biết rằng Havertz đã để chân ở đó"
  • Chuyên gia tâng bốc bàn thứ 2 của Arsenal
  • Động thái của VFF sau dòng status ẩn ý của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Havertz bị tố ăn vạ một cách thông minh
  • Hàng công Atletico "tan hoang" trước loạt đại chiến Juventus và Barca

    17:40 Thứ hai 25/11/2019 | 1

    BongDa.com.vn Hàng công vốn đang hạn bàn thắng của Diego Simeone, nay lại thêm đau đầu khi bộ phận y tế chẩn đoán Diego Costa mắc bệnh thoát vị đĩa đệm vùng cổ.

    Diego Costa sẽ ngồi ngoài đến hết năm 2019

    Hai năm trước, Diego Costa đến sân bay Barajas với một nụ cười mãn nguyện, sau một mùa hè nổi loạn tìm mọi cách trốn thoát khỏi Chelsea và Antonio Conte. Costa hy vọng bản thân sẽ lại có 4 năm hạnh phúc khi trở lại với Atletico Madrid, nhưng mọi chuyện có vẻ như đang xấu dần đi theo thời gian.

    Từ tháng 1/2018, Diego Costa chỉ thi đấu có 59/99 trận, đóng góp 14 bàn và 11 pha kiến tạo. Riêng từ đầu mùa giải tới giờ, Costa mới chỉ có 2 pha lập công sau 10 lần ra sân cho đội chủ sân Wanda Metropolitano, bao gồm 8 lần đá chính. Một trong hai bàn thắng của chân sút 31 tuổi này lại đến từ chấm phạt đền.

    Mười phút cuối của Costa trong trận gặp Espanyol (3-1) tại Wanda Metropolitano không ngờ là 10 phút cuối cùng của anh trong năm 2019. Ba ngày sau, trong buổi tập tại trại Majadahonda, Costa cảm thấy khó chịu ở vùng cổ. Bộ phận y tế lập tức kiểm tra và có kết luận Costa bị thoát vị đĩa đệm cổ.

     - Bóng Đá

    Diego Costa liên tục gây thất vọng

    "Trường hợp là một người bình thường thì chỉ cần một tháng. Nhưng bóng đá lại là môn thể thao mang tính vận động, điều đó khiến việc trở lại sân cỏ trong khoảng thời gian ngắn là khó khăn hơn rất nhiều. Một cú đánh đầu cũng mang theo một lực tác động dữ dội có thể làm tái phát chấn thương" - Bác sĩ Angel Villamor cho biết.

    Đầu tháng 12 năm trước, Costa đã dính một chấn thương khiến anh phải ngồi ngoài 74 ngày. Chấn thương lần này còn tệ hơn, Costa sẽ ngồi ngoài đến hết năm 2019 và chỉ có thể trở lại sớm nhất ở đầu lượt về. Liên tiếp chấn thương và nhận những án phạt khiến phong độ của Diego Costa xuống trông thấy.

     - Bóng Đá

    Alvaro Morata sẽ tiếp tục lĩnh xướng hàng công Atletico.

    Phía trước là giông bão

    Việc Diego Costa chấn thương khiến cho hàng công vốn đã không sắc bén của Atletico, nay lại càng thiếu hụt nhân sự nghiêm trọng. Bố trí ai trên hàng công thật sự là bài toán nan giải với Diego Simeone vào thời điểm này. Nhà cầm quân người Argentina thậm chí phải sử dụng lại Correa, người từng được đem rao bán đến AC Milan trong mùa hè 2019.

    Bản thân Atletico cũng khó có thể tìm đến thị trường chuyển nhượng mùa đông để có cho mình bài giải hàng công, khi họ đã chi quá nhiều cho thị trường mùa hè. Phía trước Atletico là hai đỉnh núi thật sự, đó là chuyến làm khách đến Turin đối đầu với Juventus tại Champions League, sau đó là tiếp đón Barcelona trên sân nhà tại La Liga.

    Felix có trở lại, thể trạng của sao trẻ này cũng khó đạt ngưỡng cao nhất.

    Trước hai trận đấu quan trọng và đầy khó khăn như vậy, những gì Simeone có trong tay chỉ là Alvaro Morata, Angel Correa và một Joao Felix mới bình phục chấn thương. Bên cạnh đó, Ivan Saponjic lại là cái tên chưa thi đấu một phút nào.

    Cửa ải ở hai trận đấu đầy gian này sắp tới thật sự khó dành cho Atletico, khi hàng công thiếu sắc bén, và thiếu nhân sự có chất lượng tốt nhất, phải đối đầu với những đối thủ mạnh và khó chịu như Juventus và Barcelona.

    Xem Atletico 2-2 Juventus:

    Il gentileza | 17:20 25/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...