MỚI NHẤT :
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • "Mainoo đã làm gì, Eriksen đang ở đâu?"
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Haaland 19 tuổi, 41 bàn/mùa: Ronaldo, Messi cũng chào thua

    14:16 Thứ ba 19/05/2020

    BongDa.com.vn Tiền đạo người Na Uy bỏ xa các tiền bối ở một thống kê về số bàn thắng.

    Erling Haaland là một trong những cái tên tạo nên nhiều cảm xúc nhất trên sân cỏ châu Âu mùa giải này. Ngay khi quay trở lại sân đấu sau 2 tháng tạm nghỉ vì dịch bệnh, tiền đạo trẻ này đã lập tức ghi bàn, góp công lớn vào chiến thắng 4-0 của Dormund trước Schalke 04.

    Như vậy, tính cả số bàn thắng ghi cho Red Bull Salzburg nửa đầu mùa giải, Haaland đã ghi đến 41 bàn thắng chỉ sau 34 lần ra sân mùa giải này. Một con số quá khủng với tiền đạo chưa đầy 20 tuổi, số bàn thắng hứa hẹn còn tăng lên nhiều khi mùa giải còn rất nhiều trận đấu.

    'I think about doing my job' - Dortmund star Haaland ignoring Real Madrid rumours - Bóng Đá

     Haaland có phong độ ghi bàn quá ấn tượng.

    Ở tuổi của Haaland, cả Cristiano Ronaldo và Lionel Messi đều không có được phong độ ghi bàn ấn tượng này. Về phần Ronaldo, phải đến mùa giải 2007/2008, khi đã 23 tuổi, 3 tháng, 6 ngày, anh mới vượt mốc 41 bàn thắng/mùa. Messi làm được điều này lúc 22 tuổi, 10 tháng, 6 ngày.

    Kể cả những siêu sao như Kylian Mbappe, Neymar hay Antoine Griezmann, dù tỏa sáng từ rất sớm nhưng đến hiện tại họ vẫn chưa từng ghi được chừng đó bàn thắng trong 1 mùa giải khi chơi ở các giải hàng đầu châu Âu.

    Những tiền đạo có tần suất phá lưới lớn nhất châu Âu hiện tại như Robert Lewandowski, Pierre-Emerick Aubameyang làm được điều này ở tuổi 27, Edinson Cavani phải đến 29 tuổi mới vượt mốc 41 bàn/mùa.

    HLV Jurgen Klopp lo ngại Erling Haaland: 

     
    Hoài Thu | 13:46 19/05/2020
    Chia sẻ

    Loading...