MỚI NHẤT :
  • Thắng Tottenham, Arteta vẫn "trách khéo" các học trò
  • De Rossi thừa nhận AS Roma kém cỏi
  • Rượt đuổi hấp dẫn, AS Roma “run rẩy” ở vị trí thứ 5
  • Pep Guardiola: "CEO và chủ sở hữu của Man City sẽ rất hạnh phúc"
  • Pep Guardiola kinh ngạc với Elanga
  • Arteta nói thẳng về sai lầm của Declan Rice
  • Tottenham nhắm cựu tiền vệ M.U thay Conor Gallagher
  • Mức giá thương vụ Arsenal - Pedro Neto
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Hà Nội T&T: Bao giờ hết cảnh đìu hiu

    22:23 Thứ năm 03/09/2015

    V-League 2015 đã là mùa thứ 7 Hà Nội T&T góp mặt ở sân chơi cao nhất của Bóng đá Việt Nam sau khi lập kỳ tích ba năm thăng ba hạng vào năm 2009.

    (BongDa.com.vn) – V-League 2015 đã là mùa thứ 7 Hà Nội T&T góp mặt ở sân chơi cao nhất của Bóng đá Việt Nam sau khi lập kỳ tích ba năm thăng ba hạng vào năm 2009. Chỉ trong 6 năm góp mặt ở sân chơi này, Hà Nội T&T đã hai lần vô địch, ba lần giành ngôi Á quân, thành tích thấp nhất cũng là về thứ 4 ở mùa đầu tiên dự V-League.

    Hà Nội T&T: Bao giờ hết cảnh đìu hiu
    Hà Nội T&T là một trong những đội bóng giàu thành tích nhất ở V-League. Ảnh: Internet.

    Hà Nội T&T chính là một trong những đội bóng giàu thành tích nhất tính từ thời điểm bóng đá Việt Nam lên chuyên nghiệp. Thế nhưng, 7 năm qua, bầu Hiền không chỉ nghĩ đến thành tích, đến các danh hiệu. Lý do vì với cách làm nghiêm túc, căn cơ và đầy nhiệt huyết của ông chủ ngành Ngân hàng, trước sau gì danh hiệu cũng sẽ tới.

    Nhưng điều ông bầu này luôn đau đáu và đến giờ vẫn chưa làm được là kéo khán giả Thủ đô đến sân. Chưa bao giờ Hàng Đẫy kín chỗ như thời CAHN hay Thể Công trước đây và có đông cũng vì đội khách là SLNA, Thanh Hóa, Hải Phòng hay HAGL chứ không phải vì sức hút của đội chủ nhà. Vậy thì vì đâu nên nỗi?

    1. Hà Nội T&T là đội bóng của ai?

    Trước đây, Thể Công được coi là đội bóng của toàn quân, toàn dân, thế nên đi đến đâu, quân dân cũng đồng lòng cổ vũ. SLNA, Thanh Hóa, Hải Phòng là niềm tự hào, là tài sản chung của nhân dân mỗi địa phương. CAHN cũ cũng luôn được coi là đội bóng của nhân dân Thủ đô. Vậy Hà Nội T&T là đội bóng của ai? Có lẽ chẳng của ai cả.

    Hà Nội T&T: Bao giờ hết cảnh đìu hiu
    Những khán đài trống là nỗi đau của bầu Hiển. Ảnh: Internet.

    Không nhiều, thậm chí là rất ít người hâm mộ bóng đá Thủ đô coi Hà Nội T&T là đội bóng của mình. Có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Vì lẽ đó, thật khó để kéo khán giả đến sân mỗi dịp cuối tuần.

    2. Bản sắc ở đâu?

    Vấn đề bản sắc là một phạm trù trừu tượng, được mỗi người cảm nhận một cách khác nhau. Nhưng nhìn Thanh Hóa, Nghệ An thi đấu là người ta mường tượng ra ngay tính cách của người dân xứ Thanh, xứ Nghệ. Xem Hải Phòng đá là biết khí phách ngang tàng, không lùi bước của người dân đất Cảng.

    Xem Hà Nội T&T, có lẽ ít người cảm thấy bản sắc thật sự từ lối chơi, từ nét mặt, từ cách cổ động của những người ủng hộ đội bóng này. Bản sắc tuy trừu tượng nhưng lại mang những giá trị hữu hình. Các cụ có câu “Thóc gạo có tinh”, ở đâu có cái hay, cái đẹp, người ta tự khắc kéo tới.

    3. Lối đá cuốn hút?

    Hà Nội T&T: Bao giờ hết cảnh đìu hiu
    Hà Nội T&T tuy mạnh nhưng cách đá của họ vẫn không hút nổi cổ động viên. Ảnh: Internet.

    Hà Nội T&T là một trong số ít các đội bóng ở V-League sở hữu dàn cầu thủ có chuyên môn tốt, đồng đều, có chiến thuật bài bản (có cách khác là có bài rõ ràng và có chiêu rõ rệt). Thế nhưng người xem luôn có cảm giác lối đá của Hà Nội T&T nhạt nhòa, không nhiều sức hút. Trận đấu của Hà Nội T&T luôn diễn ra đều đều, ghi bàn hay chiến thắng cầu thủ hay BHL cũng không vui mừng rõ rệt. Vì thế, cuốn hút là khái niệm hơi xa vời với đội bóng này.

    4. Phong cách

    Thi thoảng, đội bóng này đá rất quyết liệt trên mức cần thiết, vào bóng rất kín rồi lạnh te xoa dịu đối phương và trọng tài chứ không hùng hổ lao vào đối phương như các đội bóng khác, điển hình như trận đấu vừa qua với HAGL gần đây nhất. Phong cách ấy được quán triệt từ chủ tịch đến từng thành viên đội bóng, khôn ngoan nhưng có lẽ hơi kịch.

    Hà Nội T&T: Bao giờ hết cảnh đìu hiu
    Hồng Tiến giẫm lên mặt cầu thủ HAGL ở lượt đi Toyata V-league 2015. Ảnh: Internet.

    Vì lẽ đó, bầu Hiển muốn kéo khán giả đến sân, có lẽ còn nhiều lắm những việc cần làm để lấp đầy sân Hàng Đẫy như xưa…

    (Bạn đọc: Lê Việt Hưng)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...