MỚI NHẤT :
  • Ten Hag đã đúng
  • Rivaldo cùng Brazil thắng đậm các ngôi sao Việt Nam
  • ''VAR đã làm hỏng bóng đá Anh''
  • Nhìn U23 Indonesia, chạnh lòng bóng đá Việt Nam
  • Phiên bản Jurgen Klopp khác lạ
  • Siêu dự bị của PSG
  • Tại sao Ronaldo chỉ bị treo giò 1 trận sau pha thúc cùi chỏ?
  • "Man Utd là một sự hỗn loạn"
  • Allegri lý giải việc thay đổi chiến thuật
  • Ấn tượng "lá chắn thép" của U23 Việt Nam
  • Klopp: "Thật điên rồ"
  • Ronaldo trở lại, Al-Nassr đánh bại Al-Khaleej
  • Lại là "Xabi time", Leverkusen thoát hiểm trong gang tấc
  • Chia điểm trên sân nhà, PSG bỏ lỡ cơ hội vô địch
  • Bị tước 2 bàn thắng, Chelsea vẫn ngược dòng ngoạn mục
  • Bắn phá liên tục, Juventus hòa nhạt Milan
  • Jurgen Klopp nói lời thật lòng về cuộc đua Premier League
  • "Mainoo chỉ đi bộ trên sân"
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng đầu tiên rớt hạng Premier League mùa này
  • Hàng công vô duyên, Man United chia điểm với đội xếp thứ 19
  • Jadon Sancho vẽ đường cong hoàn hảo cho Dortmund
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Man Utd nhận thảm họa kép
  • Tranh cãi! Man Utd mất oan penalty trước Burnley
  • Arsenal của Arteta đang gợi lại ký ức về nhà vô địch bất bại!
  • Khoảnh khắc ngượng ngùng giữa Salah và Klopp
  • Bayern Munich mất trụ cột trước trận gặp Real Madrid
  • Giải mã những yếu tố đằng sau sự sa sút không phanh của Rashford!
  • Kane lập cột mốc khủng; Sancho ghi bàn cho Dortmund
  • "Ten Hag cần một bàn thắng nhưng đã quyết định rút tiền đạo"
  • 'Man Utd dễ bị tổn thương trước Burnley'
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Onana bay người cứu thua đẳng cấp
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • Hà Nội thua trắng 0-6, CĐV ĐNÁ được dịp cười nhạo Việt Nam

    22:14 Thứ tư 04/10/2023

    BongDa.com.vn Hà Nội FC tiếp tục có thêm một thất bại đậm đà nữa tại vòng bảng AFC Champions League.

    Dù phải đối mặt với nhà đương kim vô địch Urawa Red Diamonds, nhưng Hà Nội FC đã nhập cuộc đầy tự tin. Tuy nhiên nỗ lực của đại diện Việt Nam là không đủ để lấp đầy khoảng cách chênh lệch về đẳng cấp lẫn kỹ chiến thuật giữa 2 đội.

    Ngay phút thứ 9, đội chủ nhà đã thành công mở tỷ số. Nỗ lực phá bóng của Damien Le Tallec không thành khi đi trúng người Tuấn Hải bay vào lưới. Alexander Scholz nhân đôi cách biệt sau tình huống phạt đền thành công ở phút 19, trước khi Toshiki Takahashi khép lại hiệp 1 với 3 bàn dẫn trước cho nhà đương kim vô địch ở phút 37.

    Thua trắng 0-6, HLV Hà Nội nói gì? - Bóng Đá

     Hà Nội thua đậm Urawa Red Diamonds trên đất Nhật Bản. Ảnh: AFC.

    Dù chủ động giảm nhịp trong hiệp 2 nhưng Urawa Red Diamonds vẫn dễ dàng có thêm 3 bàn thắng nữa do công của Takahiro Sekine, Jose Kante và tài năng trẻ Thái Lan Ekanit Panya để kết thúc trận đấu với thắng lợi đậm đà 6-0.

    Chứng kiến màn trình diễn thất vọng vừa qua của thầy trò HLV Bozidar Bandovic ở sân chơi châu lục, người hâm mộ Đông Nam Á được dịp mỉa mai.

    "Đẳng cấp khác biệt," người hâm mộ Indonesia nhận xét.

    "Đó là cái giá cho sự kiêu ngạo của người hâm mộ Việt Nam... Những kẻ thua cuộc luôn xúc phạm các CLB Indonesia, giờ thì họ phải nhận thất bại đáng xấu hổ này," một CĐV Indonesia khác bình luận.

    "Sao lại tệ hại như thế chứ," thêm một fan Indonesia mỉa mai.

    "Chúc mừng Việt Nam, giờ các bạn có thể trở về hang của mình," một người hâm mộ khác chế giễu.

    "Năm tới, Việt Nam sẽkhông được dự AFC Champions League," là những bình luận phổ biến trên các diễn đàn bóng đá Đông Nam Á.

    Nam Thành | 21:44 04/10/2023
    Chia sẻ

    Loading...