MỚI NHẤT :
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Hà Nội phơi áo trước Urawa Red

    19:09 Thứ tư 04/10/2023

    BongDa.com.vn CLB Hà Nội đã không thể tạo nên bất ngờ trước Urawa Red tại lượt trận thứ 2 vòng bảng AFC Champions League.

    Chiều ngày 04/10, CLB Hà Nội bước vào chuyến làm khách được đánh giá đầy gian nan trước Urawa Red tại bảng J AFC Champions League. Trước khi đọ sức cùng đại diện Nhật Bản, đoàn quân HLV Bozidar Bandovic đã thất bại nặng nề 2-4 trong màn đối đầu với Pohang Steelers ngay trên sân nhà Mỹ Đình trong khi đối thủ xứ sở mặt trời mọc bị Wuhan Three Towns cầm chân ở lượt trận mở màn. Với vị thế của nhà ĐKVĐ giải đấu, thầy trò ông Maciej Scorja rất quyết tâm có được chiến thắng đầu tiên trên con đường bảo vệ ngôi vương.

    Thi đấu trên sân nhà và được đánh giá mạnh hơn, Urawa Red nhập cuộc chủ động ngay từ những phút đầu. Trong khi đó, CLB Hà Nội cố gắng phòng ngự thật chặt và tranh thủ tổ chức các bài tấn công khi có cơ hội. Ngay ở phút thứ 9, đoàn quân HLV Maciej Scorja đã mở tỷ số. Từ quả đá phạt góc của Ken Iwao, Jose Kante chiếm khoảng trống và dứt điểm ở cự ly gần đánh bại thủ môn Bùi Tấn Trường.

    Hà Nôi - Bóng Đá

    Hà Nội lép vế trước Urawa Red.

    Phút thứ 16, Toshiki Takahashi bị Damien Le Tallec phạm lỗi trong vòng cấm. Sau khi check VAR, trọng tài đã cho đội chủ nhà được hưởng quả phạt đền. Trên chấm 11m, Alexander Scholz dễ dàng đánh lừa Tấn Trường nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 19. Đến phút 37, Toshiki Takahashi dứt điểm kỹ thuật vào góc xa đưa cách biệt lên thành 3 bàn. Trong những phút cuối cùng của hiệp 1, đoàn quân HLV Bozidar Bandovic nỗ lực đẩy cao đội hình và có được 2 cú dứt điểm liên tiếp của Joel Tagueu nhưng thủ môn Shusaku Nishikawa đều thi đấu xuất sắc.

    Bước sang hiệp 2, Hà Nội tiếp tục cho thấy sự cố gắng với các pha tấn công về phía khung thành đối thủ. Trong khi đó, với lợi thế 3 bàn Urawa Red chơi khá thong dong. Phút 60, Phạm Tuấn Hải có đường tạt bóng chính xác để cầu thủ vào sân thay người Nguyễn Văn Tùng đánh đầu nhưng thủ môn Nishikawa đã ôm gọn bóng.

    Hà Nôi - Bóng Đá

    Hà Nội nhận thất bại nặng nề trước Urawa Red.

    Đến phút 65, tỷ số đã được nâng lên 4-0 cho Urawa Red. Xuất phát từ một tình huống đá phạt góc, Takahiro Sekine tung cú đánh đầu chính xác vào góc cao không cho thủ môn Tấn Trường bất cứ cơ hội nào. Chỉ 5 phút sau, Jose Kante hoàn tất cú đúp trên chấm 11m đưa cách biệt của trận đấu lên thành 5 bàn.

    Trong những phút cuối trận, hai đội thi đấu với nhịp độ chậm khi kết quả đã an bài. Dẫu vậy, đến phút 85, CLB Hà Nội tiếp tục phải nhận bàn thua với cú sút rất căng của cầu thủ vào sân thay người mang quốc tịch Thái Lan là Ekanit Panya. Tỷ số 6-0 được giữ đến hết trận. Đoàn quân HLV Bozidar Bandovic nhận thất bại thứ 2 liên tiếp tại AFC Champions League trong khi Urawa Red đã có được chiến thắng đầu tay.

    Kết quả: Urawa Red 6-0 Hà Nội.

    Ghi bàn: Jose Kante (9’, 70'), Alexander Scholz (19’), Toshiki Takahashi (37’), Takahiro Sekine (65'), Ekanit Panya (85').

    Đội hình xuất phát:

    Urawa Red: Shusaku Nishikawa (1), Hiroki Sakai(2), Alexander Scholz (28), Marius Höibraten (5), Takuya Ogiwara (26), Ken Iwao(19), Takahiro Sekine (14), Kaito Yasui (25), Toshiki Takahashi (18), Yoshio Koizumi (8), Jose Kante (11).

    Hà Nội: Bùi Tấn Trường (1), Đỗ Duy Mạnh (3), Damien Le Tallec (6), Phạm Tuấn Hải (9), Nguyễn  Văn Quyết (10), Nguyễn Thành Chung (16), Herlison Caion (17), Milan Jevtovic (33), Marcao (77), Đỗ Hùng Dũng (88), Joel Tagueu (95).

    Danh Nguyễn | 18:39 04/10/2023
    Chia sẻ

    Loading...