MỚI NHẤT :
  • U23 Việt Nam và 'Lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • Hà Lan thất bại và tương lai u ám

    20:24 Thứ sáu 04/09/2015

    (BongDa.com.vn) - Cơ hội tới Pháp sang năm là vẫn còn với Hà Lan, nhưng nếu cứ tiếp tục phong độ tệ hại này thì phía trước họ đang là một tương lai u ám.

    (BongDa.com.vn) – Khởi đầu triều đại mới cùng ông thầy Danny Blind, Hà Lan rất quyết tâm trong việc có được 3 điểm trước đối thủ Iceland trên sân nhà để qua đó thu hẹp khoảng cách với chính đối thủ. Tuy nhiên, trong một ngày mà hàng công thiếu sắc sảo còn hàng thủ bộc lộ nhiều sai lầm, cơn lốc màu da cam đã biến ngày đầu tiên của ông thầy mới thành một kỉ niệm buồn.

    Hà Lan thất bại và tương lai u ám
    Đội tuyển Hà Lan đang gặp rất nhiều bất lợi trong cuộc đua giành vé dự EURO 2016. Ảnh: Internet.

    Sau World Cup 2014, Hà Lan có những bước chuyển mình mạnh mẽ, đặc biệt là sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện. Van Gaal sau một giải đấu thành công ở Brazil ra đi nhường lại vị trí cho phù thủy Guus Hiddink. Người hâm mộ cơn lốc màu da cam kì vọng rằng chiến lược gia của quê hương sẽ tiếp tục đưa đội tuyển của họ gặt hái những thành công như người tiền nhiệm. Nằm trong một bảng đấu không quá khó khăn ở vòng loại EURO 2016 cộng thêm dàn ngôi sao đang tỏa sáng khắp trời Âu, chiếc vé đi tiếp – thậm chí là vé sớm là điều đã được dự báo từ trước cho Hà Lan.

    Tuy nhiên, người tính đâu bằng trời tính. Hà Lan dưới bàn tay của Guus Hiddink khởi đầu tệ hại bằng trận thua ngày khai màn và tiếp sau đó là những kết quả thực sự đáng thất vọng. Cho tới trước khi lượt đấu thứ 7 của vòng loại EURO 2016 diễn ra, cơn lốc màu da cam chỉ đứng thứ ba ở bảng A và kém đội đầu bảng Iceland tới 5 điểm.

    Thành tích tệ hại ấy đã khiến Hà Lan chịu rất nhiều sức ép từ báo giới và người hâm mộ. Lẽ dĩ nhiên, người chịu trách nhiệm lớn nhất phải là Guus Hiddink. Và cuối cùng, điều gì tới cũng đã tới. Trước sức ép quá lớn từ mọi người, thầy phù thủ đã phải từ chức để nhường lại chiếc ghế huấn luyện cho Danny Blind – Cựu cầu thủ của đội tuyển Hà Lan.

    Trong trận đấu đầu tiên trên cương vị huấn luyện viên trưởng đội tuyển Hà Lan, Danny Blind đã tung vào sân một đội hình giàu sức tấn công trong cuộc tiếp đón Iceland trên sân nhà Amsterdam Arena với những cái tên như Robben, Depay, Sneider hay Huntelaar. Tuy nhiên, trong suốt hiệp một hàng công ấy gần như bị tách rời và không có bất kì sợi dây liên kết nào.

    Thậm chí, Robben còn phải rời sân sớm vì chấn thương. Đó như là điềm báo trước cho một ngày tồi tệ với cơn lốc màu da cam. Không lâu sau khi cầu thủ của Bayern Munchen rời sân đáng tiếc, Hà Lan chỉ còn chơi với 10 người sau chiếc thẻ đỏ của Martins Indi. Đã bế tắc lại còn thêm khó khăn, Hà Lan gần như không có bất cứ cơ hội đáng chú ý nào ở hiệp 2.

    Chẳng những thế, họ còn phải nhận bàn thua trên chấm phạt đền sau tình huống phạm lỗi của Van Der Wiel. Thế cùng, lực kiệt, cơn lốc cam đành ngậm ngùi nhìn đối phương ra về với 3 điểm trọn vẹn, qua đó nâng khoảng cách giữa hai đội lên thành 8 điểm.

    Hà Lan thất bại và tương lai u ám
    Nếu vẫn giữ phong độ hiện tại sẽ không lạ nếu đội tuyển Hà Lan vắng mặt tại Pháp năm sau. Ảnh: Internet.

    Giờ thì mọi thứ gần như đã nằm ngoài tầm kiểm soát của thầy trò Danny Blind. Dậm chân ở vị trí thứ 3 cùng 6 điểm kém đội thứ hai Cộng Hòa Séc và 8 điểm kém đội đầu bảng Iceland, cơ hội giành vé tới Pháp năm sau đang là rất mong manh với họ. Thậm chí, nếu tiếp tục chuỗi phong độ nghèo nàn này, tấm vé vớt cho Hà Lan cũng là vô cùng khó khăn.

    Có rất nhiều lý do để dẫn tới kết quả tệ hại đó tuy nhiên xét một cách công bằng, sự nghèo nàn của hàng công, sự thiếu chắc chắn nơi tuyến phòng ngự vẫn là yếu tố chủ chốt. Vẫn hầu hết là những con người đã quá hiểu nhau và làm mê hoặc biết bao trái tim người hâm mộ trên đất Brazil vậy mà tại sao giờ chẳng có bất cứ sự liên kết nào trong lối đá. Cơn lốc màu da cam ở Nam Mỹ đã hoàn toàn biến mất để thay vào đó là một “Cơn gió nhẹ” thoảng qua chẳng thể cuốn phăng đối thủ nào. Cơ hội tới Pháp sang năm là vẫn còn với tuyển Hà Lan, nhưng nếu cứ tiếp tục phong độ tệ hại này thì phía trước họ đang là một tương lai u ám.

    (Bạn đọc: Lê Mạnh)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...