MỚI NHẤT :
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • "Mainoo đã làm gì, Eriksen đang ở đâu?"
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Guardiola đã khai thác điểm yếu cánh phải của Man United thế nào?

    10:57 Thứ hai 04/03/2024 | 1

    BongDa.com.vn Manchester City dường như đã bị bắt bài trong hiệp một, nhưng Pep Guardiola thực sự cao tay khi giúp đội chủ nhà tìm ra được điểm yếu của đối thủ và giành chiến thắng.

    Trên sân nhà Etihad, các nhà đương kim vô địch Premier League sớm phải nhận một gáo nước lạnh ngay phút thứ 8 sau pha nã đại bác của Marcus Rashford. Việc duy trì được lợi thế dẫn bàn trước Manchester City suốt gần 1 giờ đồng hồ là thành tích đáng nể tới từ Quỷ đỏ. 

    Trong hiệp đấu đầu tiên, đội chủ nhà có chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) là 2.73 so với chỉ 0.22 của Man United. Erilng Haaland và các đồng đội đã tung ra tới 18 cú dứt điểm ở 45 phút đầu tiên, đó cũng chính là số cú sút nhiều nhất mà Man United từng phải đối mặt trong hiệp một của một trận đấu tại Premier League kể từ mùa giải 2003/04.

    Sau 1 giờ đồng hồ, những thống kê nghiêng hoàn toàn về phía Man City với 74% thời lượng kiểm soát bóng và 27 cú sút. Như một thói quen trong các trận đấu với các nhà đương kim vô địch, Erik ten Hag tiếp tục lựa chọn chiến thuật phòng ngự dày đặc trước vòng cấm địa và kế hoạch của ông về cơ bản đã thành công trong hiệp một. 

    Sơ đồ không tiền đạo với cặp Casemiro - Mainoo ở giữa sân

    Để đối phó với sức mạnh tuyệt đối từ những siêu tiền vệ bên phía chủ nhà, Ten Hag đã áp dụng chiến thuật phòng thủ cực kỳ ấn tượng với nòng cốt là sơ đồ 4-4-2, nhưng không có một tiền đạo đúng nghĩa khi cả Rashford và Alejandro Garnacho đều không phải là những tiền đạo cắm sở trường.

    Guardiola đã khai thác điểm yếu cánh phải của Man United thế nào? - Bóng Đá

     Casemiro thừa nhận sự thất bại toàn diện của Man United sau trận đấu. 

    Về cơ bản, nó giống với sơ đồ 4-6-0 hơn với hai người đảm nhiệm vai trò phòng ngự là Casemiro và Kobbie Maino, trong khi Bruno Fernandes và Scott McTominay hoạt động như những tiền vệ trung tâm bổ sung. Thậm chí có lúc chúng ta thấy Quỷ đỏ chơi với khối đội hình 6-4-0 dày đặc trước khung thành của Andre Onana. 

    Về lý thuyết, điều này sẽ giúp cho tuyến giữa của Man United có thể đứng vững trước những áp lực mà bộ ba Kevin De Bruyne, Phil Foden và Bernardo Silva tạo ra. Hơn nữa, với hai hàng phòng ngự giăng ngang cũng khiến cho những đường chuyền nguy hiểm của Man City bị hạn chế. 

    Nhưng không có gì là hoàn hảo, và cách bố trí đội hình này của Ten Hag cũng như vậy. Nó đòi hỏi các tiền vệ của đội khách phải di chuyển một cách chính xác ở từng thời điểm cụ thể. Trong suốt trận đấu, Casemiro và Mainoo lùi xuống hàng hậu vệ nhằm bịt chặt mọi khoảng trống chuyền bóng của Man City.

    Phía trên, Fernandes và McTominay sẽ đảm nhiệm việc theo kèm những cầu thủ làm bóng bên phía chủ nhà. Điều đó khiến cho các cầu thủ Man United phải chơi ở những vị trí khá lạ lẫm so với thường ngày, thứ dẫn tới nhiều cơ hội cho chủ nhà. 

    Guardiola đã khai thác điểm yếu cánh phải của Man United thế nào? - Bóng Đá

      Rodri thoải mái nhận bóng trong tư thế không bị ai kèm. 

    Guardiola nhắm vào cánh phải của Man United

    Những diễn biến trên sân cho thấy Manchester City xứng đáng có được chiến thắng, dù cho điều đó có phần muộn màng nhưng nó nằm trong tính toán của Guardiola. Phút 69, Willy Kambwala được tung vào sân thay Jonny Evans, và điểm yếu từ đó lộ ra.

    Sự thay đổi người này buộc Quỷ đỏ có những thay đổi ở hàng phòng ngự, khi Diogo Dalot được yêu cầu chuyển sang đá hậu vệ trái và Victor Lindelof chuyển vào chơi trung vệ. Không dừng lại ở đó, việc Antony được tung và sân thay Rashford đã khiến cho cánh phải của Man United được trấn giữ bởi hai cái tên rất yếu là Kambwala và Antony. 

    Lúc này, Pep Guardiola lập tức nhận ra thời cơ. Ông chuyển cả Foden và De Bruyne sang cánh trái theo hướng tấn công, và từ đây, những yếu kém trong hỗ trợ phòng ngự của tiền đạo người Brazil cùng kinh nghiệm non trẻ của Kambwala đã khiến cho số phận trận đấu được an bài. 

    Guardiola đã khai thác điểm yếu cánh phải của Man United thế nào? - Bóng Đá

      Kambwala không nhận được sự hỗ trợ từ Antony trong tình huống này. 

    Cầu thủ 19 tuổi người Congo không làm gì sai, nhưng do không nhận được sự hỗ trợ đầy đủ từ Antony, Kambwala không thể một mình chống lại hai ngôi sao De Bruyne và Foden. Như tình huống bên trên, trung vệ trẻ của Man United đã bị De Bruyne (khoanh đen) kéo ra, và để lộ khoảng trống mênh mông cho Foden phối hợp cùng Julian Alvarez.

    Nói một cách đơn giản, có quá nhiều cầu thủ chất lượng của Man City hiện diện liên tục ở khu vực cánh phải của Man United trong 30 phút cuối trận. Do vậy, việc Quỷ đỏ chịu thất bại là điều đương nhiên. Đây rõ ràng là một trận derby Manchester một chiều, hơn cả những gì mà tỷ số 3-1 mang lại. 

    (Bạn đọc: Thịnh Nguyễn)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn | 10:27 04/03/2024
    Chia sẻ

    Loading...