MỚI NHẤT :
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • "Bạn đã bỏ lỡ 2 khoảnh khắc tuyệt vời và đẹp đẽ"
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • "Mainoo đã làm gì, Eriksen đang ở đâu?"
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Ten Hag đã đúng
  • Rivaldo cùng Brazil thắng đậm các ngôi sao Việt Nam
  • ''VAR đã làm hỏng bóng đá Anh''
  • Nhìn U23 Indonesia, chạnh lòng bóng đá Việt Nam
  • Góc tuyển trạch: Ndidi khó thành Kante thứ hai ở Leicester City

    20:41 Thứ ba 10/01/2017

    BongDa.com.vn Vừa cập bến Leicester City, Wilfred Ndidi đã để lại dấu ấn trong trận thắng 2-1 của Bầy cáo trước Everton, nhưng còn quá sớm để gọi anh là "Kante mới."

    Ndidi có thể vô danh với một số NHM không hứng thú với giải VĐQG BỈ. Nhưng đã một thời gian, cầu thủ người Nigeria này liên tục thu hút những cặp mắt tuyển trạch. Người đầu tiên "đổ" trước Ndidi là Roland Janssen, hiện là tuyển trạch viên của CLB Manchester United phụ trách khu vực Bỉ, đồng thời cũng là cựu Giám đốc tuyển trạch CLB Genk. Chính ông là người đã phát hiện Ndidi và đã cố gắng mang anh về Genk bằng mọi giá. 

    Góc tuyển trạch: Ndidi khó thành Kante thứ hai ở Leicester City  - Bóng Đá

     Chân dung, Roland Jassen, người đã phát hiện tài năng của Ndidi.

    Kế đó là tuyển trạch viên của CLB vừa xuống hạng năm ngoái, Newcastle United, đội đã cử người đến xem Ndidi thi đấu ở Bỉ. Có thể thấy rằng, Ndidi rất được các đôi ở Ngoại hạng Anh quan tâm và bước đường anh đang đi rất giống với Kante. Vậy liệu Nididi có trở thành một Kante thứ hai hay không? Câu trả lời là rất khó.

    Có một nghịch lý đáng chú ý là: Ndidi thậm chí không được giới tuyển trạch của Genk đánh giá cao khi anh mới đến Bỉ thử việc. Nhận xét về cầu thủ này, HLV đội trẻ Genk Domenico Olivieri cho biết: "Ấn tượng của tôi ư? Tôi không có cảm giác kiểu như Waa...đây là một siêu sao tương lai. Cậu ta không phải là mẫu cầu thủ mà khiến chúng tôi phải ký hợp đồng ngay nhưng đáng để theo dõi. Sức bật của cậu ta quả là một hiện tượng nhưng còn nhiều sạn ở các bài tập chuyền lắm. Sau trận đấu với Maastricht tôi mới thay đổi suy nghĩ. Đó là lần đầu tiên cậu ấy gợi cho tôi cảm giác của một cầu thủ lớn. Cậu ta lao vào các cuộc tranh cướp bóng và cặp chân dài đó xuất hiện khắp nơi. Trông như một con bạch tuộc vậy. Cậu ta cũng có tư duy cởi mở nữa."

    Dựa theo nhận xét của ông Olivieri, nhiều người sẽ hình dung ra một Kante với đôi chân dài như người mẫu Thanh Hằng tung hoành trên mọi góc sân. Đó là ưu điểm nhưng cũng là khuyết điểm của anh. Khác với Kante, đôi chân dài khiến Ndidi có "tốc độ chân" kém, làm cho độ linh hoạt của anh cũng không bằng Kante.

    Góc tuyển trạch: Ndidi khó thành Kante thứ hai ở Leicester City  - Bóng Đá

     Đôi chân dài là điểm mạnh đồng thời cũng là điểm yếu của Ndidi nếu không biết cách sử dụng. Thấy rõ sự lóng ngóng của anh trong bức ảnh này.

    Kante có thể lấy bóng từ chân đối thủ trong mọi tình huống, đó là nhờ tốc độ chân của anh nhanh hơn đối thủ, khiến họ không thể phản ứng kịp để né đòn hay cài lỗi. Những cầu thủ có đôi chân dài như Ndidi chịu nhiều bất lợi khi xoạc bóng từ phía sau. Đối phương có thể đoán trước và dễ dàng tặng cho anh ta một chiếc thẻ vàng. Đó là lý do ta ít thấy Kante xoạc bóng. Cầu thủ người Pháp thường lẳng lặng áp sát đối thủ, và khi họ còn đang nghĩ cách che bóng thì đã thấy bóng thuộc về Kante mất rồi.

    Với những cầu thủ có đôi chân dài, lựa chọn tốt nhất để phát triển anh ta là tạo điều kiện cho anh ta trở thành một cây sút xa. Ndidi cũng cho thấy những phẩm chất thiên phú dành cho những cú sút, điều mà Kante không có. Ndidi thường chọn vị trí rất tốt trước vòng cấm, lực sút của anh cũng đáng nể nhờ có đôi chân dài.

    Nhìn chung, Ndidi có khả năng sẽ trở thành một cầu thủ toàn diện trong tương lai. Nhưng việc anh có leo lên thành "món hàng cực phẩm" trên thị trường chuyển nhượng hay không là do cách uốn nắn. Nhưng có một điều khá chắc chắn, Ndidi rất khó trở thành một "Kante mới" nếu xét về mặt lối chơi.

    Bảng thông số kỹ thuật của Wilfred Ndidi:

    Mạnh  Yếu

    - Tắc bóng

    - Không chiến

    - Sút xa

    - Máu lửa

    - Chuyền bóng

    Video: Tài năng của Ndidi

    Túc Cầu - Thể Thao Việt Nam | 20:18 10/01/2017
    Chia sẻ

    Loading...