MỚI NHẤT :
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • Góc Tây Ban Nha: Cơ hội nào cho “lính lê dương”

    19:25 Thứ bảy 19/05/2018

    BongDa.com.vn Đã từng có giai đoạn các cầu thủ Tây Ban Nha thi đấu ngoài La Liga đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong đội hình La Roja chinh chiến quốc tế. Tuy nhiên World Cup 2018 tới đây dường như không phải là “sàn diễn” của họ.

    Nhiều cái tên bị bỏ rơi

    Chưa có thông tin chính thức về danh sách 23 cái tên được Julen Lopetegui mang sang nước Nga dự VCK World Cup 2018. Tuy nhiên, theo nhiều nguồn tin rò rỉ và thực tế phong độ của các cầu thủ Tây Ban Nha mùa này có thể dễ dàng nhận thấy rất nhiều cầu thủ La Roja thi đấu ngoài La Liga sẽ bị cho ra rìa.

     - Bóng Đá

     Nhiều cầu thủ Tây Ban Nha ở Chelsea đang thấp thỏm chờ đợi cơ hội đến Nga.

    Premier League chính là giải đấu khá “chuộng” các cầu thủ xứ Bò tót trong vài năm gần đây và hiện tại giải đấu cao nhất nước Anh cũng hiện diện khá nhiều cái tên “số má” của Tây Ban Nha. Nhưng một loạt cái tên gần như không còn cơ hội được Lopetegui ngó ngàng như: Juan Mata, Hector Bellerin, Nacho Molreal, Pedro Rodriguez,… thậm chí cả Cesc Fabregas.

    Bây giờ, những cái tên tưởng như một năm trước đây thôi còn “đóng đinh” suất cứng ở ĐTQG như Cesar Azpilicueta, Marcos Alonso, Alvaro Morata,… cũng đang thấp thỏm chờ đợi một suất ân huệ từ Lopetegui để đến Nga. Ngoài ra, có thể kể đến Javi Martinez đang thi đấu Bundesliga hay Jose Callejon ở Serie A có phong độ cực tốt nhưng cũng chưa chắc được đoái hoài.

    Chông chênh cơ hội

    Ngoại lệ hiếm hoi mà “lính lê dương” của La Roja được Lopetegui trọng dụng là “cựu binh” David Silva cùng với Thiago Alcatara. Còn lại, ông thầy người Tây Ban Nha này thà sử dụng các cầu thủ nội ít tiếng tăm hơn như Lucas Vazquez, Rodrigo Moreno,… nhưng có phong độ cao tại giải quốc nội.

     - Bóng Đá

     David Silva và Thiago Alcatara là những cầu thủ thi đấu ở nước ngoài hiếm hoi được trọng dụng.

    Có thể thấy, thành phần chủ lực của La Roja tham dự World Cup lần này là dàn ngôi sao đang thi đấu trong nước. Nhưng có một điểm khác là các ngôi sao trải đều ở các đội bóng hơn thay vì dựa dẫm vào Real Madrid và nhất là Barcelona như trước đây.

    Có thể dễ dàng nhận ra, Atletico Madrid có Koke, Saul Niguez, Diego Costa rất nổi bật ngoài ra những cái tên như Iago Aspas, Rodrigo Moreno hay Kepa dù thi đấu cho các đội bóng nhỏ nhưng vẫn được trọng dụng.

    Dù đây là nỗi buồn cho các ngôi sao La Roja danh tiếng thi đấu ở nước ngoài nhưng có vẻ lại là điềm lành cho đội bóng xứ Bò tót khi sở hữu một đội hình trẻ trung, giàu khát khao và đặc biệt là nhiều cầu thủ “khát danh hiệu”. Đây là đòn bẩy tuyệt vời để La Roja nuôi mộng tái lập thời kỳ hoàng kim 2008-2012.

    (Bạn đọc: Quốc Tuấn)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    | 19:00 19/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...