MỚI NHẤT :
  • Cập nhật về tương lai Pochettino
  • Chuyên gia chỉ thẳng nhiệm vụ đầu tiên của HLV Kim Sang-sik
  • "Quá dễ dàng, Arsenal chơi không tốt chút nào"
  • Barca vs Sociedad (2h, 14/5): Lấy lại thể diện
  • Sao Bologna 'bắt cóc' phóng viên sau khi giành tấm vé dự cúp C1
  • Liverpool nhắm tuyển thủ Brazil thay thế Salah
  • Xác định thêm 2 đội bóng Ý chính thức có mặt tại cúp C1 mùa tới
  • Gilberto Silva ca ngợi ngôi sao vì tập thể của Arsenal
  • HLV Khánh Hòa mong ông Hoàng Anh Tuấn cứu vớt đội bóng
  • Rooney thích thú với "cơn lốc đường biên" của Arsenal
  • Sao PSG tự tin đội bóng vẫn mạnh dù không còn Mbappe
  • HLV Chu Đình Nghiêm tiến cử 4 học trò tài năng cho ĐT Việt Nam
  • Arsenal quá đáng sợ
  • Arsenal đã đánh bại Man Utd theo chất Arteta
  • CHÍNH THỨC! Thủ môn PSG rời câu lạc bộ
  • Thật sự choáng váng với Man Utd
  • Phạm Văn Quyến giúp sức cho HLV Kim Sang-sik ở ĐT Việt Nam?
  • "Mbappe là ngôi sao số 1 trong lịch sử PSG"
  • Quá thất vọng HLV Velizar Popov
  • 5 ứng viên Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất mùa này tại Premier League
  • Antony thành trò hề
  • Tuchel bị đối xử tệ bạc trong ngày chia tay Allianz Arena
  • Hansi Flick sẽ trở lại Bayern với một vài điều kiện
  • Tiến cử cầu thủ cho ĐT Việt Nam, HLV Kiatisak phản ứng bất ngờ
  • Atletico ra phán quyết về Oblak
  • Gvardiol - Cỗ máy toàn năng bắt đầu bùng nổ của Man City!
  • Simeone tạo nên kỷ lục mới
  • BLĐ Sevilla không đồng nhất quan điểm về HLV tiếp theo
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U ở trận thua Arsenal
  • Tại sao Isco xứng đáng được tham dự EURO 2024?
  • Tại sao Ten Hag sẽ tránh được bi kịch của Mourinho?
  • Màn trình diễn hay nhất của Sofyan Amrabat trong màu áo M.U
  • Lý do Arsenal phải cổ vũ Liverpool
  • Real Madrid đã có lộ trình chiêu mộ Florian Wirtz
  • Ghi bàn thắng vàng, Rabiot gửi thông điệp đến Juve
  • Sao Leverkusen nói thẳng tham vọng "ăn 3"
  • Arsenal thắng tối thiểu M.U, Roy Keane dự đoán đội vô địch
  • Barcelona chốt giá bán Ronald Araujo
  • Không Kane, không vấn đề với Hùm xám
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng 37 Ngoại hạng Anh
  • Góc Serie A: Còn điểm nào cho Hellas Verona

    20:21 Thứ ba 22/03/2016

    (BongDa.com.vn) - Một mùa giải cực kì tệ hại vẫn đang tiếp diễn với Hellas Verona.

    (BongDa.com.vn) – Một mùa giải cực kì tệ hại vẫn đang tiếp diễn với Hellas Verona. Trận đấu với Carpi ở vòng 30 vừa qua, đã là lần thứ mười lăm họ phải phơi áo trong mùa giải này. Có lẽ các tifosi mơ mộng nhất của Gialloblu cũng đã nghĩ rằng, cánh cửa xuống chơi ở Serie B mùa giải năm sau đang đến rất gần.

    Góc Serie A: Còn điểm nào cho Hellas Verona
    Hellas Verona có thêm một trận thua ở Serie A trước Carpi. Ảnh: Internet.

    Thêm một trận thua nữa lại đến với Hellas. Điều này đã trở nên quá quen thuộc trong mùa giải này. Có chăng, chỉ đau hơn một chút khi những người khiến họ phải phơi áo là các cầu thủ của Carpi, đội bóng mà trước vòng ba mươi, chỉ xếp trên họ đúng hai bậc, tức là vẫn đang nằm trong khu vực nguy hiểm. Hellas đã ở lại Serie A được ba mùa bóng, trong khi Carpi, cùng với Frosinone chỉ là những tân binh tại giải đấu cao nhất của đất nước hình chiếc ủng này. Thế nhưng, điều ấy bây giờ đâu còn ý nghĩa nữa, bởi đội bóng mà huấn luyện viên Delneri đang dẫn dắt bây giờ đã ở cuối bảng xếp hạng, yếu hơn và mong manh hơn so với mùa giải trước rất nhiều.

    Cả hai bàn thắng của Carpi trong trận đấu này đều là những siêu phẩm, mà các cầu thủ Hellas chính là những gã hề, hoặc những người làm nền trong siêu phẩm đó. Một pha mất bóng vô duyên bên cánh phải, tạo điều kiện cho Di Gaudio cướp bóng, solo qua hai hậu vệ khác, trước khi tung ra cú sút hạ gục thủ môn Gollini. Sang đến hiệp hai, Gollini một lần nữa phải vào lưới nhặt bóng đầy tội nghiệp, sau một cú sút phạt tuyệt đẹp. Tất cả những gì Hellas làm được, chỉ là một bàn thắng từ cú đánh đầu của Ionita, trong một pha đá phạt góc. Hàng thủ lỏng lẻo, hàng công không có nhiều ý tưởng để ghi bàn, Gialloblu một lần nữa phải phơi áo ngay trên sân nhà Marc’Antonio Bentegodi.

    Trận thua này tiếp tục đẩy Hellas vào khủng hoảng. Giống như Aston Villa ở nước Anh, dường như Pazzini và đồng đội cũng đã đầu hàng. Sau ba mươi trận đã đấu, Gialloblu đã để thua đến một nửa trong số đó, còn lại là mười ba trận hòa, và chỉ có được hai trận thắng. Giành được ba điểm là một điều quá khó khăn, giống như nắng hạn chờ mưa rào. Phải đến vòng 23, các tifosi của họ mới được chứng kiến cơn mưa ấy. Sau đó, cơn mưa hạnh phúc chỉ đến thêm một lần, trong trận derby với Chievo. Và bây giờ, nắng hạn vẫn đang kéo dài.

    Góc Serie A: Còn điểm nào cho Hellas Verona
    Hellas Verona đang gần với Serie B hơn bao giờ hết. Ảnh: Internet.

    Hellas thất bại, vì lối chơi của họ quá đơn điệu, mà trận đấu với Carpi đã nói lên điều đó quá rõ. Cũng giống như bao mùa giải trước, hầu hết mọi bàn thắng của họ đều đến từ những tình huống tạt cánh, cho tiền đạo cao gần hai mét là Luca Toni đánh đầu. Nhưng bây giờ, Toni đang sa sút vì tuổi tác và vắng mặt do những chấn thương, thì Delneri vẫn chỉ đạo các học trò tấn công theo cách ấy. Thất bại là điều dễ hiểu, bởi không phải ai cũng giống Luca Toni. Cùng với đó, là sự sa sút của một ngôi sao khác là Giampaolo Pazzini. Cựu tiền đạo của AC Milan là ông vua trong vòng cấm, với những pha chớp thời cơ ghi bàn, chứ không phải là người giỏi trong những pha không chiến.

    Cửa trụ hạng đối với Hellas coi như đã khép lại. Trước những đối thủ cạnh tranh trực tiếp, Gialloblu còn để thua thì có lẽ, sẽ không còn điểm nào xứng đáng dành cho họ nữa. Các tifosi vẫn phải tiếp tục chờ đợi trong tám vòng đấu còn lạị, để hi vọng vào một sự thay đổi đến từ đội bóng mình yêu quý. Mong rằng, điều ấy sẽ đến, dù có thể đã là quá muộn.

    (Bạn đọc: Faro)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...