MỚI NHẤT :
  • Cải tổ Man Utd, Jim Ratcliffe ra quyết định gây bất ngờ
  • Ancelotti cảm ơn 1 người sau khi Real vào chung kết
  • Ancelotti đáp trả Bayern, tố Kimmich ăn vạ
  • Thomas Tuchel: Đó là một thảm họa
  • Dẫn 2-0, Alonso vẫn dè chừng De Rossi
  • Arsenal, Liverpool tranh giành sao Bournemouth
  • "Đó là một sự ô nhục"
  • BTC sân Bernabeu mắc lỗi lớn
  • Rút Kane ra ngoài, Tuchel bị Owen Hargreaves chỉ trích
  • M.U đón 3 viện binh chất lượng trước cuộc đối đầu với Arsenal
  • Tranh cãi nảy lửa ở trận Real Madrid - Bayern Munich
  • Xabi Alonso cảnh giác trước AS Roma
  • Bản lĩnh nhà vua, Real vào chung kết với cú đúp trong 3 phút
  • "Phải ghi công cho Neuer sau bàn thắng của Davies"
  • "Ma thuật của Vinicius"
  • "Khởi đầu tươi sáng của Real, nhưng hãy hỏi Arsenal"
  • Ferdinand nói gì với Thomas Tuchel trước thềm bán kết Champions League?
  • Cucurella đã quá may mắn khi bỏ lỡ Man Utd
  • 5 cầu thủ bị bắt, HLV Hà Tĩnh nói điều bất ngờ sau trận thua ở vòng 17 V-League
  • "Tôi chắc chắn sẽ nói chuyện với Mbappe về tương lai"
  • TRỰC TIẾP Real 2-1 Bayern (KT): Bản lĩnh của Real!
  • "Khó để vào ĐT Anh nếu không ra sân thường xuyên, trừ khi bạn là Maguire"
  • Thomas Tuchel coi như đã đặt chân tới Old Trafford
  • Mount đã sai khi rời Chelsea
  • "Sir Alex hỏi, tôi nói M.U phải ký hợp đồng với Lewandowski"
  • HLV Nam Định sung sướng, Huỳnh Đức chua chát trong phòng họp báo
  • Nữ cầu thủ xinh đẹp trở lại sân cỏ sau 4 năm
  • Tomiyasu nêu bật lợi thế của Arsenal trước Man United
  • Lý do Liverpool chọn Arne Slot thay vì Amorim
  • Chủ tịch Florentino Perez an ủi Mbappe
  • Jamie Carragher: Sancho không phù hợp với Man United
  • 4 cầu thủ rời Arsenal quá sớm
  • Elliott có thể đóng vai trò chủ chốt dưới triều đại của Slot
  • HLV Popov lại nhận thẻ, Thanh Hóa chìm sâu khủng hoảng
  • Hình ảnh điên rồ trong trận Palace 4-0 Man Utd
  • Rõ tương lai của Christensen tại Barca
  • 2 đội bóng Anh săn đón Greenwood
  • Bruno Guimaraes: Mảnh ghép hoàn hảo cho hàng tiền vệ Pháo thủ?
  • Màu xám bao trùm lấy Man United
  • Pochettino tức giận, mù mờ về tương lai ở Chelsea
  • Góc nhìn: Viên kim cương của Juventus liệu có chặn được M-N-S?

    01:02 Chủ nhật 07/06/2015

    Đối với Juventus vào lúc này, họ đang đứng trước thời khắc để làm nên lịch sử mà không biết bao giờ mới có thể tái lập được nữa.

    (BongDa.com.vn) – Chỉ còn không lâu nữa thôi, trận chung kết được chờ đợi nhất trên hành tinh sẽ được diễn ra. Đối với Juventus vào lúc này, họ đang đứng trước thời khắc để làm nên lịch sử mà không biết bao giờ mới có thể tái lập được nữa. Tuy nhiên, cửa ải phía trước thật quá gian nan khi đứng trước Barcelona khí thế ngút trời, có trong đội hình bộ ba M-N-S, cỗ máy hủy diệt không thể cản phá ở mùa giải năm nay. Liệu rằng sơ đồ kim cương của HLV Allegri có giúp Juventus ca khúc khải hoàn hay chỉ đơn giản là gục dưới chân những con quái vật khát máu của xứ Nam Mỹ?

    f771b210d11ed8ff6c094897d2c7b193_crop_north
    Juventus là câu lạc bộ thống trị Serie A suốt 4 mùa giải liên tiếp vừa qua. Họ vô đối tại Serie A, tương tự như ‘Hùm xám’ Bayern Munich tại Bundesliga. Nhưng nếu nói Juve là một thế lực hùng hậu như Bayern tại Champions League đó lại là một liên kết chẳng hề hợp lý. Bởi trước đó, ‘Bà đầm già’ thành Turin luôn bị đánh giá là ‘yếu bóng vía’ ở đấu trường danh giá nhất châu Âu, khi họ thường xuyên phải chấp nhận những kết quả vô cùng thất vọng.

    Thế nhưng, ở mùa giải năm nay dưới bàn tay của tân HLV Massimiliano Allegri, ‘Bà đầm già’ thành Turin đã có sự lột xác đáng kinh ngạc ở Champions League. Chiến dịch của Juve thực sự đã đi quá mong đợi của hầu hết các fan hâm mộ trên thế giới. Họ không phải đã trải qua một con đường dễ dàng để đi đến trận đấu cuối cùng ngày hôm nay khi lần lượt để lại phía sau những đối thủ sừng sỏ như Borussia Dortmund, Monaco và Real Madrid.

    Còn nhớ sau chiến thắng ở lượt đi với tỷ số 2-1 trước Real Madrid, Nhà báo Anh Ngọc đã đưa ra nhận xét rằng: “Với Allegri, Juventus có vẻ như đã ở một tầm vóc khác“. Thật vậy, đó là một Juventus tham vọng hơn trong lối chơi. Hệ thống phòng ngự ‘Catenaccio’ mang lại cho Juventus sự chắc chắn, nhưng bên cạnh đó họ luôn sẵn sàng chủ động biến hóa từ một tấm khiên kiên cố sang những mũi tên sắc nhọn, tàn phá đối phương. Ba bàn thắng trong hai lượt trận với Real là những minh chứng rõ nét nhất. Và sơ đồ 4-3-1-2 hình viên kim cương đang thực sự khiến những người hâm mộ chúng ta phải nhìn nhận Juve bằng một con mắt đầy nể phục và tôn trọng.

    Đã có quá nhiều lời nhật xét cho rằng Barca đã gặp may khi đụng độ đoàn quân của Allegri trong cái ngày cuối cùng giúp họ hoàn tất cú ăn ba đầy vinh quang chói lọi ở mùa giải năm nay. Juve – một cánh cửa dễ dàng? Nhưng không, có thể ngay chính tại sân Olympiastadion Berlin ở trận chung kết sắp diễn ra sẽ trở thành mồ chôn cho tham vọng to lớn của Barca. Bởi đâu chỉ là Barca là đang ‘thèm khát’ vinh quang. Juve cũng vậy, trong bối cảnh Serie A tụt dốc thê thảm trong những năm vừa qua, các đội bóng giàu truyền thống ở nơi đây chìm sâu trong nỗi thất vọng ê chê, tiêu biểu là hai câu lạc bộ thành Milan là Inter Milan, AC Milan. Hay đau buồn hơn, CLB lừng danh một thời Parma đã tuyên bố phá sản. Giải đấu cao nhất Italia đã không còn là bến đỗ tiềm năng của những ngôi sao đẳng cấp hàng đầu thế giới mà thay vào đó là điểm đến cho những ‘ông già’ hết thời, trôi dạt về nơi đây. Thì với Juventus, họ đang thay mặt cho cả nước Ý viết nên câu chuyện huyền thoại giữa thời thế xô bồ.

    Khi mà đối với Antonio Conte, ông đã thất bại trong việc giúp Juventus trở thành một thế lực của châu Âu, thì Massimiliano Allegri một chiến lược gia người Italia khác, đã luân chuyển sơ đồ 3-5-2 có phần cũ kỹ, lạc hậu trông chỉ phù hợp ở Serie A, sang 4-3-1-2 đầy tân tiến và mang lại sự cân bằng cho đội bóng. Sơ đồ 4-3-1-2 của Allegri đang được nhắc đến rất nhiều trong thời gian vừa qua. Nó được đánh giá là mấu chốt giúp Juventus có thể ngăn chặn được bộ ba Messi – Neymar- Suarez đang làm mưa làm gió ở La Liga và châu Âu. M-N-S có thể khiến cho cả thể giới phải run sợ và bất kỳ hàng thủ nào từng đối mặt với họ giờ đây chỉ nghe đến tên là bật lên run rẩy. Nhưng trước hàng thủ của Juventus, mọi thứ có thể thay đổi.

    Trước Barca vào đêm nay, có lẽ không có lý do gì để Massimiliano Allegri không tiếp tục lựa chọn sơ đồ 4-3-1-2 hình viên kim cương với bộ tứ tiền vệ: Andrea Pirlo đá thấp nhấp, Paul Pogba lệch trái, Vidal lệch phải và Claudio Marchisio được xếp đá cao nhất. Đây là những con người mang lại cho hàng tiền vệ Juventus muôn sắc thái, hội tụ kỹ thuật, sức mạnh, sự tinh tế và tinh thần chiến đấu như những chiến binh.

    Còn đối diện phía bên kia chiến tuyến, Messi – Neymar- Suarez không chỉ có tần suất hoạt động như một cỗ máy và tài năng siêu việt. Mà sự biến ảo khôn lường của M-N-S chính là điều khiến hệ thống phòng ngự Juve cảm thấy đau đầu. Các hậu vệ của họ luôn luôn phải để mắt đến Suarez. Mỗi khi nhận bóng Suarez, anh ta không chỉ biết cách tự tạo cơ hội của mình bằng những cú dứt điểm không thể cản phá, bên cạnh đó Suarez còn có thể tung ra những đường chuyền kiến tạo vô cùng ngon ăn cho đồng đội ghi bàn. Với một tiền đạo toàn năng như Suarez, nếu chỉ để sơ sẩy bất cứ phút giây nào thôi là Juve có nguy cơ phải trả giá ngay tức khắc.

    Trong khi Messi hoạt động ở khu vực sâu lơn. tài năng của Messi thì không cần phải nói nhiều. Juve cần phải chia cách sự liên lạc giữa Messi- Neymar, bộ đôi đã làm tan nát rất nhiều hàng thủ mùa giải này. Messi thường có khuynh khướng di chuyển từ cánh vào trung lộ, thi đấu như một tiền vệ tấn công trung tâm có xu hướng lệch phải. Còn Neymar bên cánh trái thường chạy xộc vào khu vực cấm địa chờ đợi những đường chuyền chéo góc không tưởng của Messi. Hơn nữa, nó luôn được diễn ra trong tích tắc, mặc dù nó đã lập đi lập lại rất nhiều lần ở mùa giải năm nay, tuy nhiên các đối thủ của họ dường như bất lức để có thể ngăn chặn.

    Để ngăn chặn điều đó, chỉ còn cách duy nhất nói có vẻ thừa thải là Juve phải không để cho nó xảy ra. Vì vậy, có lẽ HLV Allegri sẽ giao trọng trách cho Paul Pogba thi đấu lùi sâu để theo sát Messi và không cho siêu sao người Argentina rê dắt kỹ thuật, dốc bóng vào vòng cấm hoặc vượt qua sự kiểm soát của tiền vệ người Pháp. Trong khi đó, Vidal hoặc Marchisio, một người nên được cắt cử ‘dính chặt’ Neymar, không để tiền đạo người Brazil tự do di chuyển. Nếu như Stephan Lichtsteiner đảm trách việc kèm cặp Neymar, thì Vidal thay vào đó sẽ dành công sức để đối phó với sự góp mặt trong tấn công của Barca với Jordi Alba.

    Tuy nhiên, đó không phải là tất cả những gì mà Juve chỉ phải đối mặt. Với Ivan Rakitic, Barca đang có một sự cung cấp sức mạnh đáng gờm cho hàng ông. Tiền vệ tân binh người Croatia đã là một phần quan trọng của đội bóng xứ Catalan ở mùa giải năm nay. Rakitic luôn có xu hướng chuyền bóng nhanh và chính xác. Xâm nhập khu vực 16m50 đầy bất ngờ và không ngại tung ra những pha dứt điểm. Lão tướng Pirlo phải thật sự cảnh giác nếu không muốn trở thành gánh nặng cho hệ thống phòng ngự của các nhà đương kim vô địch Serie A ở trận đấu sắp diễn ra.

    zivan
    Mặc dù sẽ phải đối diện với muôn vàn khó khăn, nhưng với hệ thống phòng ngự phản công vô cùng sắc sảo của mình trên đấu trường Champions League mùa giải năm nay. Juventus hoàn toàn có thể làm nên lịch sử và khuất phục ‘gã khổng lồ’ xứ Catalan. Trong bóng đá luôn có những điều kỳ diệu và người Juve đang cùng hướng đến những phép màu thần thánh trong đêm chung kết như trong mơ này.

    Anh Trường - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...