Jose Mourinho “trảm” Eden Hazard, cầu thủ này lập tức quay ra “không muốn thắng vì ông ta nữa”. Liệu đó có phải nguyên nhân khiến Van Gaal đặt niềm tin tuyệt đối vào Wayne Rooney, cho dù tiền đạo người Anh đã sa sút phong độ thậm tệ.
Eden Hazard chính là ngôi sao số 1 của Chelsea trước mùa giải này. John Terry có thể có tầm ảnh hưởng rất lớn trong phòng thay đồ, nhưng với hợp đồng kí 1 năm 1 vào cuối mùa giải, khó có thể tin trung vệ này đủ sức “lật đổ” Mourinho.
Nếu có người nào có khả năng “làm phản” Mourinho nhất, thì đó chắc hẳn là Hazard. Cầu thủ người Bỉ thực sự đã có thời gian gắn bó đủ lâu, có vị thế, tầm quan trọng cũng như những lý do rất lớn để làm điều đó.
Mâu thuẫn của Hazard và Mourinho có lẽ bắt nguồn ngay từ đầu mùa giải, khi HLV người Bồ Đào Nha bất ngờ ép Hazard vào vị trí số 10 và khiến tiền vệ này “tịt ngóm”. Cần nhớ rằng Hazard giành cú đúp giải thưởng cá nhân ở Premier League mùa trước với vị trí 1 cầu thủ chạy cánh trái và được phép thi đấu tự do.
Cũng trong trận hòa với Swansea, Mourinho đã chỉ trích thậm tệ nữ bác sĩ Eva Carneiro chỉ vì cô chạy vào sân chăm sóc cho Hazard trong những phút cuối. Đó là thời điểm Hazard bị đau và chủ động xin sự giúp đỡ của đội ngũ y tế, nhưng Mourinho thẳng thừng tuyên bố tiền vệ này không có vấn đề gì nghiêm trọng và vẫn có thể thi đấu mà không cần đến sự chăm sóc của bác sĩ. Một ngôi sao lớn liệu có muốn cống hiến cho 1 HLV không hề quan tâm đến sức khỏe của anh ta?
Chưa hết, sau trận thua Crystal Palace, Mourinho ám chỉ Hazard là người chơi tệ nhất khi nói rằng ông ước mình có quyền thay đổi người thứ 4. Đến chiến thắng 2-0 trước Aston Villa, mối quan hệ giữa Hazard và Mourinho thực sự đổ vỡ khi HLV người Bồ Đào Nha để “số 10” lên ghế dự bị với lý do… không biết phòng ngự. Ai cũng biết, Hazard có khả năng tấn công vượt trội và anh sẽ được phép đá tự do ở bất cứ CLB nào khác. Nhưng Mourinho sau 1 năm chiến thắng với Hazard dường như đã cố ý quên mất điều đó.
Từ sau chiến thắng trước Villa, Chelsea trải qua 4 trận liên tiếp bất thắng, hòa Kiev 0-0, thua West Ham và Liverpool, bị Stoke City loại khỏi Capital One Cup. Trong cả 4 trận đấu này, Hazard đều được đá chính vì Pedro dính chấn thương, nhưng anh vẫn thường xuyên phải chơi ở vị trí số 10 – không – ưa – thích. Trong cả 4 trận, Hazard gần như mất hút trên sân và cũng chính anh là người đã hỏng quả 11m quyết định ở trận thua Stoke.
Mọi việc diễn ra trùng hợp đến mức sau trận thua Liverpool, BBC Radio cho biết 1 cầu thủ quan trọng của Chelsea đã nói rằng họ “thà đá thua còn hơn giành chiến thắng vì Mourinho.” Chelsea dẫu sao cũng là đội ĐKVĐ Premier League. Họ có thể sa sút, nhưng sa sút không phanh như hiện tại là 1 điều hết sức bất thường.
Nếu hàng thủ chậm chạp có thể đổ lỗi cho vấn đề tuổi tác, thì hàng công của Chelsea có quá ít lý do để xuống dốc. Ngoại trừ chiến thắng 2-0 trước Villa, 5 trận đấu gần nhất Chelsea đều ghi được nhiều nhất 1 bàn với Hazard đá chính.
Việc công khai chỉ trích nhau trong 1 tập thể luôn luôn là điều không đúng, ngay cả khi bạn có quyền hành cao hơn. Mourinho có vẻ như chưa rút ra được bài học tại chính Chelsea trước đây, hay gần nhất là Real Madrid, những nơi ông phải ra đi vì mâu thuẫn trong phòng thay đồ.
Từ Hazard – Mourinho nhìn sang Man Utd để thấy, Van Gaal có lý do đặc biệt để ủng hộ Rooney ở thời điểm này, cho dù Rooney thậm chí còn chơi tệ hơn Hazard kể từ đầu mùa giải. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, Van Gaal cũng luôn dành sự ủng hộ tuyệt đối cho Rooney.
Tầm ảnh hưởng của Rooney – người đang ở Old Trafford năm thứ 11 liên tiếp là điều không cần nhắc lại. Có lẽ hơn ai hết, Van Gaal chính là người muốn thay thế Rooney ở thời điểm này nhất. Nhưng khi chưa có đủ “sức mạnh” cần thiết, HLV người Hà Lan sẽ không mạo hiểm làm điều đó.
“Trảm” Rooney có thể giúp Man Utd đá hay hơn 1, 2 trận ngay lập tức. Nhưng sau đó, rắc rối mà tiền đạo này mang đến có thể đẩy Quỷ đỏ vào cơn khủng hoảng giống như Chelsea hiện tại.
Trong 2 mùa giải ở Man Utd, Van Gaal từng thẳng tay “trảm” Herrera, Di Maria, Falcao và mới nhất là Memphis Depay. Đó đều là những người được ông đưa về Old Trafford và tất nhiên, không thể tạo ra thế lực lớn như Rooney.
Trong quá khứ, Van Gaal cũng từng loại thẳng tay những ngôi sao lớn ở Barcelona hay Bayern Munich, nhưng đó là khi ông cảm thấy thời điểm đá “chín muồi”. Bảo vệ Rooney hiện tại giúp Man Utd giữ được môi trường “lành mạnh” và ổn định. Nếu Rooney tỏa sáng trở lại, Van Gaal sẽ được chính tiền đạo này và các cầu thủ khác tin tưởng nhiều hơn, cống hiến hết mình hơn. Ngược lại, khi Rooney chơi tệ đủ lâu, ông cũng có thêm cơ sở để loại bỏ anh 1 cách dễ dàng và nhẹ nhàng hơn.