MỚI NHẤT :
  • HLV Kim Sang-sik 'kết' sao ngoại binh; CLB Nhật Bản của Quang Hải lộ diện
  • Ian Wright: Không công bằng cho các cầu thủ Man City
  • Chuyên gia ca ngợi hậu vệ ổn định nhất của Chelsea
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Real ở trận hoà với Villarreal
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal ở chiến thắng trước Everton
  • Màn chia tay đẳng cấp của Marco Reus
  • Báo Nhật nói thẳng năng lực của Quang Hải
  • Tạm biệt huyền thoại Chelsea!
  • Chelsea kết thúc mùa giải, Gallagher đăng thông điệp ẩn ý
  • 3 điểm đáng chú ý sau trận Barca 3-0 Rayo Vallecano
  • Kai Havertz: ''Thật là bực bội''
  • Bayern phát hiện ra "cơn ác mộng" trong ngày chia tay Tuchel
  • Thiên thần và ác quỷ trong Conor Gallagher
  • Klopp gieo sầu cho loạt CLB
  • Vợ Klopp và dàn sao Liverpool rơi nước mắt
  • Newcastle và Spurs lập tức đến Úc đá giao hữu, Ian Wright mỉa mai
  • Lisandro Martinez được đánh giá ra sao trong ngày tái xuất?
  • Vô địch, Erling Haaland gửi thông điệp cho anti fan
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng 38 Ngoại hạng Anh
  • De Bruyne: "Man City không có cái tôi lớn"
  • 5 HLV giỏi nhất xuất hiện ở kỳ chuyển nhượng hè này
  • M.U đón 2 quân tiếp viện, Onana tự tin trước Man City
  • 4 HLV duy nhất từng về đích trước Pep Guardiola ở giải VĐQG
  • Pháo thủ có quyền ngẩng cao đầu
  • Real Madrid nhận cú hét 60 triệu euro
  • 5 HLV có nhiều danh hiệu nhất trong lịch sử
  • Casemiro: ''Giờ tôi không còn giá trị gì nữa''
  • Mây đen bao phủ Emirates, CĐV Arsenal tuyệt vọng sau 79 giây
  • 9/10 điểm: Ngôi sao M.U còn xuất sắc hơn cả Dalot
  • Caicedo khiến Chelsea hú vía trong ngày lập siêu phẩm
  • Arteta nêu 2 trận đấu khiến Arsenal vuột mất chức vô địch
  • Dalot nhắn nhủ thông điệp "kích nổ" Hojlund
  • Arteta: Cần 100 điểm để soán ngôi Man City
  • Van Dijk và Alexander-Arnold bật khóc vì Klopp
  • Richarlison hành động đẳng cấp với Jurgen Klopp
  • HLV Park Hang-seo nói rõ nhiệm vụ ở đội bóng mới
  • Thượng tầng Man Utd chấm được người thay thế Ten Hag
  • Cơ hội cuối cùng cho Erik ten Hag
  • CHÍNH THỨC! Cựu Pháo thủ thông báo treo giày
  • Rio Ferdinand tiết lộ thông tin nghe được về tương lai Pochettino
  • Góc nhìn: Tiền đã giết chết vẻ đẹp truyền thống của Premier League?

    17:18 Thứ tư 30/09/2015

    M.U cuối cùng cũng đang dần trở lại quỹ đạo mà họ mong muốn kể từ khi Sir Alex Ferguson rời khỏi Old Trafford.

    (BongDa.com.vn) – M.U cuối cùng cũng đang dần trở lại quỹ đạo mà họ mong muốn kể từ khi Sir Alex Ferguson rời khỏi Old Trafford. Có hay không việc trong tương lai gần, ‘Quỷ đỏ’ sẽ tái thống trị Premier League, đó vẫn là một dấu hỏi lớn nhưng vấn đề lúc này người ta có quyền lo lắng khi những vẻ đẹp truyền thống của M.U đang bị xâm phạm một cách dễ dàng trông thấy.

    Blind-celebration-vs-Liverpool
    M.U đang trở lại con đường thống trị Premier League? Ảnh: Internet.
    C
    uối tuần qua, bóng đá Anh ghi dấu một sự kiện đặc biệt khi lần đầu tiên sau 770 ngày, đội bóng giàu thành tích nhất xứ sở sương mù, Manchester United đã vươn lên ngôi vị số 1 của bảng đấu. Xét cho cùng, sự nỗ lực không ngừng nghỉ rất đáng ghi nhận của ban lãnh đạo ‘Quỷ đỏ’, không chỉ to lớn về công sức mà đặc biệt số lượng ‘tiền bạc của cải’ vô cùng khổng lồ mà họ bỏ ra, đã bắt đầu thu về những trái ngọt.

    Phong độ của M.U từ đầu mùa giải không phải là quá xuất sắc, lối chơi của bầy ‘Quỷ đỏ’ trong mộ số trận đấu vẫn rất thiếu tính thuyết phục. Tuy nhiên nếu đem so sánh với các đối thủ thì đoàn quân của HLV Louis Van Gaal đang duy trì một sự ổn định hơn cả. Đó là sự tinh kết của một quá trình dài mà chiến lược gia người Hà Lan đã dày công gây dựng cho M.U, triết lý thực dụng được giương cao và nó đang phát huy được tác dụng nhất định. Một nhà vô địch quan trọng nhất là sự ổn định và M.U đang thể hiện được phẩm chất này. Họ cũng đang rất biết tận dụng lợi thế điểm tựa sân nhà của mình khi với 4 trận đấu tại Old Trafford, M.U thu về 10 điểm ( với 3 thắng và 1 hòa). Trong khi Arsenal, Chelsea và Man City đều đã bại trận ở ‘tổ ấm’.

    Nhìn vào đội hình đã tiêu tốn của M.U 266 triệu bảng mà ‘ngài Tulip thép’ chi ra sau 2 kỳ TTCN, tất cả đang rất hài hòa. Điểm yếu hàng phòng ngự mùa trước đã được khắc phục đáng kể, tuyến giữa của ‘Quỷ đỏ’ đã trở nên chắc chắn hơn. Và tiêu biểu nhất ở hàng công họ được trang bị một tiền đạo cắm đầy chất lượng sau thời kỳ của Robin van Persie. Rõ ràng không ai có thể trách được M.U khi họ hết sức mạnh tay với những khoản đầu tư cầu thủ. Trong bối cảnh các đối thủ tại Premier League ngày càng ‘chạy đua vũ trang’ một cách khốc liệt. M.U cần phải ‘tự cứu lấy mình’ trước cơn lốc vũ bão mà vòng xoay kim tiền tạo ra. Đây là con đường duy nhất và nhanh nhất để giúp đội bóng vĩ đại nhất nước Anh tìm lại vị thế của mình tại Premier League.

    Với quyết tâm đó, M.U đã trải qua một cuộc cách mạng mà trong đó để lại không ít nỗi đau giằng xé con tim người hâm mộ ‘Quỷ đỏ’. Nếu những ‘homegrown’ không đủ tài cán để ở lại như Tom Cleverley hay Jonny Evans, thì những cái tên như Danny Welbeck hay Rafael da Silva ắt hẳn sẽ mang lại nhiều nỗi nhớ nhung. Dù trong số họ có người chơi hay dở tùy lúc khác nhau, nhưng dưới thời của Sir Alex Ferguson, tất cả đều mang hào khí của những nhà vô địch thật sự. Và người ta ắt hẳn sẽ phải đặt ra câu hỏi rằng biết bao giờ M.U mới có thể sản sinh ra được thêm một thế hệ tài năng như “lứa 92” với dàn huyền thoại bao gồm Nicky Butt, Gary Neville, Paul Scholes, David Beckham, Ryan Giggs.

    Những bản hợp đồng ồ ạt đến với Old Trafford mùa hè vừa qua. Ảnh: internet.
    Những bản hợp đồng ồ ạt đến với Old Trafford mùa hè vừa qua. Ảnh: internet.

    Dàn sao của Van Gaal bây giờ với Memphis Depay (21 tuổi), Anthony Martial (19 tuổi) trẻ khỏe, tài năng có thừa nhưng có gì đó về giá trị truyền thống sẽ ngăn cản bộ đôi này được tôn sùng nhiều hơn nếu họ trở thành siêu sao trong tương lai. Đơn giản vì họ không mang trong mình ‘dòng máu’ thuần khiết của Manchester United. Có lẽ nhiều người sẽ phản bác lại với minh chứng từ Wayne Rooney, nhưng điều quan trọng Rooney là một cầu thủ bản xứ vì vậy dù không phải là sản phẩm trưởng thành từ lò đào Carrington, nhưng về một khía cạnh nào đó, Rooney có đủ điều kiện để trở thành biểu tượng bất diệt tại Old Trafford. Thời gian và sự cống hiến của Rooney cũng quá vĩ đại dành cho Manchester United.

    Sự nghiệp của Wayne Rooney không còn dài, đội phó Michael Carrick cận kề ngày giải nghệ, Chris Smalling đang từng bước được cơ cấu để trở thành thủ lĩnh của M.U trong tương lai, điều mà các đội bóng Anh cần phải có. Và như vậy, chắc chắn chưa thể làm lạc quan hơn câu hỏi rằng vài năm nữa những cầu thủ Anh sẽ ở đâu trong đội hình ‘Quỷ đỏ’ chứ đừng nói đến những ‘viên ngọc thô’ thuần khiết của M.U tạo nên.

    Quay sang một câu lạc bộ khác là Chelsea, họ đang bắt đầu lâm vào tình trạng khủng hoảng cầu thủ bản xứ. Đội hình xuất phát của Chelsea cuối tuần qua trước Newcastle chỉ có duy nhất Gary Cahill là cầu thủ người Anh, một cầu thủ không đủ tầm vóc để được tôn lên thần tượng. Bản hợp đồng của đội trưởng John Terry đang còn bỏ ngõ và với thực tế diễn ra thì phong độ của Terry khó lòng nào thuyết phục được BLĐ Chelsea gia hạn thêm hợp đồng.

    Chelsea trong giai đoạn vừa qua chứng kiến sự trỗi dậy của thế hệ các tài năng trẻ ưu tú, những người đã cùng nhau vô địch UEFA Youth League. Tuy nhiên vài cái tên nổi bật như Isaiah Brown hay Dominic Solanke đành chấp chận cảnh ‘xuất khẩu’ sang Vitesse Arnhem tích lũy thêm kinh nghiệm. Bộ đôi này được đánh giá hứa hẹn sẽ trở thành tương lai của tuyển Anh. Nhưng nếu không có cơ hội được đá chính trong đội 1 Chelsea, có lẽ đó cũng là một giấc mơ quá xa vời. Và phải chăng Chelsea cũng sẽ để cho lứa cầu thủ bản xứ giàu tài năng của mình mãi là một ký ức đẹp.

    Chelsea chưa có giải pháp tối ưu để tận dụng lứa trẻ tài năng của mình. Ảnh: Internet.
    Chelsea chưa có giải pháp tối ưu để tận dụng lứa trẻ tài năng của mình. Ảnh: Internet.

    Tại Premier League lúc này, có lẽ chỉ còn Liverpool là còn sử dụng nhiều cầu thủ người Anh nhất, nhưng đáng tiếc họ không còn là một thế lực hùng mạnh của bóng đá xứ sở sương mù. Man City mùa giải năm nay cố gắng né tránh sự dòm ngó của UEFA bằng Rahaem Sterling và Fabian Delph. Arsenal cũng sở hữu một số lượng tương đối, nhưng có lẽ ngoài Chamberlain nhiều tiềm năng phát triển nhất thì số còn lại cũng ở mức độ ‘không chịu lớn’ quen thuộc. Những măng non bản xứ của Pháo thủ cũng rất nhạt nhòa. Mục tiêu của Pháo thủ thời gian tới là chinh phục được danh hiệu. Điều đó được thể hiện qua những bản hợp đồng bom tấn như Mesut Oezil và Alexis Sanchez. Vậy nên bầu không khí tại Emirates cũng sẽ không còn dễ thở dành cho các tài năng trẻ.

    Và khi một đội bóng giàu truyền thống nhất nhì xứ sở sương mù như Man United đang tiến dần đến hình ảnh của một đội bóng liên hợp quốc thì thêm một lần nữa người ta sẽ còn phải đặt nhiều dấu hỏi về tương lai của bóng đá Anh? Chắc chắn Premier League sẽ vẫn tiếp tục là một giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh với cuộc chiến kim tiền không hồi kết nhưng hậu quả của nó hẳn ai cũng đoán được.

    M.U đang bay cao với ngôi vị đầu bảng, nhưng đằng sau ánh hào quang ấy có chút gì lạ lẫm, đầy mông lung.

    Anh Trường - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...