MỚI NHẤT :
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpongm M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 0-0 Burnley (H1): Fernandes bỏ lỡ đáng tiếc
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Góc nhìn: Serie A có đang lãng quên Giampaolo Pazzini?

    21:46 Thứ tư 31/08/2016 | 2| 1

    BongDa.com.vn (BongDa.com.vn) - Thị trường chuyển nhượng mùa hè tại Serie A đã sắp kết thúc. Tuy vậy, vẫn còn nhiều đội bóng chưa thể tìm được cho mình những cái tên phù hợp để hiện thực hóa mục tiêu của mình. Ở chiều ngược lại, nhiều cầu thủ chất lượng cũng mong muốn tìm được bến đỗ mới, để được hít thở bầu không khí của giải đấu cao nhất của bóng đá Italia…

    Giampaolo Pazzini là một cầu thủ như vậy. Tên tuổi của anh có lẽ đã trở nên rất quen thuộc với những ai yêu mến Serie A. Trong sự nghiệp của mình, anh đã thi đấu cho nhiều câu lạc bộ khác nhau. Bắt đầu từ Atalanta, sau đó chuyển sang Fiorentina. Giai đoạn thăng hoa nhất có lẽ là quãng thời gian khoác áo Sampdoria, nơi anh cùng với Antonio Cassano tạo thành bộ đôi vô cùng đáng sợ. Blucerchiati cũng là bệ phóng đưa anh đến với hai đội bóng thành Milan. Mùa giải năm ngoái, anh quyết định chia tay Rossoneri để chuyển đến khoác áo Hellas Verona. Chừng ấy thôi cũng đủ để thấy kinh nghiệm thi đấu của anh tại Serie A dày dặn đến mức nào.

    ZZZZZZZZZZZZZZZZZGiampaol

     Giampaolo Pazzini và Hellas Verona đã có một mùa giải tồi tệ. Ảnh: Internet.

    Thật không may cho Pazzini, mùa giải đầu tiên của anh với Hellas là một quãng thời gian tệ hại. Lối chơi của Gialloblu chủ yếu xoay quanh tiền đạo cao lớn, có khả năng không chiến và sức tì đè tốt là Luca Toni. Đến khi lão tướng này bị chấn thương, Pazzini được kì vọng sẽ gánh vác nhiệm vụ ghi bàn. Nhưng không, cựu tiền đạo của AC Milan không đủ cao lớn và mạnh mẽ để chơi bóng như Luca Toni. Kết thúc mùa giải, anh ra sân ba mươi trận ở Serie A, nhưng chỉ ghi được sáu bàn. Hellas xếp cuối bảng xếp hạng và nói lời chia tay với giải đấu.

    Dù đã 32 tuổi, nhưng với tiếng tăm của mình trong quá khứ, thật khó để cựu cầu thủ của AC Milan chấp nhận chơi bóng ở giải đấu hạng thấp. Nhưng đáng buồn thay, không có một đội bóng nào ở Serie A ngỏ lời với Hellas để đưa anh về. Ngay cả những đội bóng nhỏ, cần một tiền đạo đẳng cấp để nuôi hi vọng trụ hạng như Pescara, Crotone,… cũng không ngó ngàng đến anh. Một mùa giải không thành công với Gialloblu đã lấy đi của Pazzini quá nhiều điều, khả năng chơi bóng đỉnh cao của anh cũng đã bị đặt một dấu hỏi lớn.

    Cần phải nói thêm rằng, bên cạnh kinh nghiệm dày dặn tại Serie A, thì thái độ thi đấu của Pazzini cũng rất chuyên nghiệp. Trong gần mười lăm năm chơi bóng, hiếm khi các tifosi thấy anh công khai chống đối lại đội bóng của mình. Một phần vì thế mà ở thời điểm hiện tại, anh không muốn rời Hellas Verona, nếu câu lạc bộ không đồng ý.

    ZZZZZZZZZZZZZZZZZGiampaol

     Giampaolo Pazzini vô vọng tìm bến đỗ ở Serie A mùa này. Ảnh: Internet.

    Trong những năm tháng thi đấu cho Inter Milan, AC Milan hay Sampdoria cũng vậy, đôi lúc anh chấp nhận ngồi dự bị, nhìn đồng đội của mình chạy trên sân. Có Pazzini trong đội hình, các huấn luyện viên sẽ không lo rằng đội bóng của mình sẽ bị anh làm loạn. Điều này khác hẳn với những cái tên như Mattia Destro, Marco Borriello, Mario Balotelli,... dù trình độ cũng chưa chắc sánh bằng với anh, nhưng luôn nổi tiếng với thái độ nóng nảy, gây ảnh hưởng không nhỏ đến thành tích của đội bóng. Vậy mà không hiểu sao, họ vẫn ngày ngày, được nhiều câu lạc bộ lớn nhỏ săn đón.

    Lúc này đây, hẳn các tifosi của bóng đá Italia sẽ rất mong muốn cái tên Giampaolo Pazzini được tung hoành trên các sân cỏ ở Serie A. Có lẽ, cả chính anh cũng đang chờ đợi điều đó. Hi vọng rằng trong những thời khắc cuối cùng của kì chuyển nhượng mùa hè, hình ảnh cựu cầu thủ Sampdoria tươi cười rạng rỡ bên màu áo mới sẽ đến. Ở tuổi 32, anh vẫn còn quá trẻ để phải chơi ở Serie B!

    (Bạn đọc: Faro)

    Thể thao việt Nam | 21:45 31/08/2016
    Chia sẻ

    Loading...