MỚI NHẤT :
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham vs Arsenal: Giữ vững ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Rõ việc Indonesia dùng tiền nhập tịch sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Emery: "Điều đó thật khó khăn trước Chelsea"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Góc nhìn: Man City âm thầm nhưng vẫn rất hiệu quả

    11:08 Thứ ba 02/10/2018

    BongDa.com.vn Đầu mùa giải đến giờ, Liverpool và Chelsea là tâm điểm của mọi sự chú ý. Họ buộc người ta phải nhắc nhiều đến mình sau chuỗi trận thăng hoa và sự trỗi dậy mạnh mẽ. Còn với Man City, họ âm thầm tiến lên và nhẹ nhàng đòi lại những gì vốn nên thuộc về mình.

     Khi mùa giải Premier League năm nay khởi tranh, Liverpool với những sự đầu tư mạnh mẽ ở kỳ chuyển nhượng mùa hè, cùng với việc sở hữu bộ 3 tấn công mơ ước Firmino – Mane – Salah đã ngay lập tức có những bước tiến mạnh mẽ. Họ lần lượt vùi dập các đối thủ và luôn giữ ngôi đầu bảng xếp hạng ở những vòng đầu.

    Còn với Chelsea, vị tân “thuyền trưởng” Maurizio Sarri cũng đã thổi vào đội bóng thành London một luồng sinh khí mới, cùng với việc chơi thiên về kiểm soát bóng và ban bật nhiều, ông giúp Chelsea trở nguy hiểm và khó lường hơn. Chelsea là đội bóng cùng với Liverpool có chuỗi 5 chiến thắng liên tiếp đầy ấn tượng hồi đầu mùa.

     - Bóng Đá

     Những vòng đấu gần đây, rõ ràng Chelsea và Liverpool là 2 cái tên được chú ý nhiều nhất.

    Chính chuỗi trận thăng hoa đó của Liverpool và Chelsea, mà nhiều người dường như đã có chút lãng quên với nhà ĐKVĐ Man City, nhất là sau khi họ bị “chú lùn” Wolverhampton cầm hòa ở vòng 3. Những vòng đấu đã qua, mọi tâm điểm chú ý, những sự bàn tán luôn được giành cho Liverpool hay Chelsea, còn nhà ĐKVĐ Man City thì ít được nhắc đến hơn.

    Tuy vậy, có lẽ thầy trò HLV Pep Guardiola cũng đang thích thú với vị thế của kẻ thầm lặng ấy, bởi điều đó giúp họ tập trung hơn để làm mọi thứ một cách tốt nhất và đòi lại những gì vốn nên thuộc về mình. Sau “tai nạn” ở vòng 3, thầy trò HLV Pep Guardiola đã nhanh chóng trở lại và cho thấy sức mạnh đáng sợ của mình ở những vòng đấu sau đó. 4 thắng lợi liên tiếp cùng ngôi đầu bảng đã nói lên tất cả.

     - Bóng Đá

     Không ồn ào nhưng thuyền trưởng Pep cùng các học trò đang dần chiếm lại vị thế ở Premier League.

    Chiến thắng nhẹ nhàng trước Brigton mới đây là hình ảnh nổi bật cho sự thầm lặng đáng sợ của Man City. Họ không mang đến hình ảnh của một đội bóng chơi tấn công rực lửa, giàu cảm xúc như Liverpool hay Chelsea. Thay vào đó, họ từng bước nắm quyền chủ động và kết liễu đối thủ một cách nhẹ nhàng.

    Những bàn thắng của Man City luôn có một nét gì đó khá giống nhau, từ cách triển khai bóng cho đến cách kết thúc. Nhưng với các đối thủ, đó vẫn là một kiểu chiến thuật phức tạp và rất khó bị khắc chế. Tất cả là vì các cầu thủ của Man City đã thực hiện mọi thứ quá hoàn hảo. Tư tưởng và triết lý của Pep dường như đã ngấm sâu vào từng cầu thủ, vì thế họ biết mình cần di chuyển ra sao, chọn vị trí thế nào.

     - Bóng Đá

     Lối đá của Man City nguy hiểm ở chỗ tuy nhẹ nhàng nhưng khó nắm bắt và khắc chế.

    Không mang về những ngôi sao đình đám nhưng đội hình Man City bây giờ vẫn thực sự đáng sợ với các đối thủ. Họ vẫn là đội bóng có lực lượng rất dày với nhiều sự lựa chọn chất lượng, đặc biệt là ở hàng công. Bởi thế, đến cả những ngôi sao như Sergio Aguero hay Raheem Sterling cũng không còn chắc chắn trong đội hình xuất phát. Chính sự cạnh tranh khốc liệt ở các tuyến càng khiến cho Pep dễ hoàn thiện đội hình hơn nữa.

    Bây giờ ngôi đầu bảng đã trở về với Man City theo cách nhẹ nhàng nhất. Họ âm thầm vượt qua mọi đối thủ và chờ đợi những kẻ thách thức bị hụt hơi. Không cần phải phô trương, Man City vẫn đang từng bước cho thấy họ mới đang là ứng viên số 1 cho ngôi vương Premier League năm nay chứ không phải ai khác.

    (Bạn đọc: Ngọc Hoàng)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    | 11:10 02/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...